1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một chút rét rơi rớt của mùa đông. Tựa lưng khung cửa,ngỡ mùa qua rồi. Vậy mà nhẹ nhàng mưa bay rây rây,chút gió rét cuối mùa khiến ai ngỡ ngàng. Tại sao người ta cứ phải làm đau lẫn nhau. Mùa đông đẹp quá cậu à, những run rẩy của lá xanh non trước gió cuối mùa sao mà đẹp đến mê hồn, đến đau lòng. Nuối tiếc mùa đông qua hay bởi sống mãi trong những kí ức xa xăm.
    Những giây phút ngược gió lạnh đi tìm bình yên ,cậu thấy gì, tớ thấy gì ?Những giây phút chìm dần xuống cõi hoang vu ấy tớ khao khát điều gì, cậu mong ước điều gì...
    Câu hát vẫn vu vơ trên môi" Ngoài phố mùa đông,đôi môi em là đốm lửa hồng...", nhưng lửa có còn hồng nơi ấy chăng?
  2. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi Hà Nội có mưa, chỉ là mưa phùn lất phất nhưng sao vẫn khiến người ta có cảm giác lãnh lẽo thế nhỉ? Nhớ một người, nhớ đến quắt quay. Tôi và anh gặp nhau ít đến nỗi giờ tôi chẳng còn nhớ rõ nét mặt anh nữa, chỉ có giọng nói ấm áp ấy là vẫn còn mãi. " T. à, bên này tuyết rơi nhiều, lạnh lắm. Ở nhà có nhớ anh không..!" Chỉ một ánh mắt thoáng qua, chỉ một cái chạm nhẹ vào tay, chỉ một lời hứa vu vơ. Có phải em ngây ngô và ngốc dại quá không anh nhỉ!
    " Em không nhét ảnh của anh vào ví đâu, người ta tưởng em có người yêu rồi, chẳng ai đến tán tỉnh thì làm sao :"> " Em nói dối đấy, vì em ích kỷ, ko muốn ai ngắm anh yêu của em...
    Đã mấy năm rồi anh nhỉ...
    Người xa xôi quá tôi buồn lắm...
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tưởng thuộc về mình mà cuối cùng không hẳn thế.
    Muốn vứt đi. Muốn đập nát ra. Muốn hạ xuống. Muốn khóc ầm lên. Muốn sập lại. Muốn cay nghiệt.
    Chẳng làm gì cả.
    Viết cho mùa đông. Cho em...
    Vẫn còn đấy chứ, những thứ của em...
    Đôi khi vì giận quá. Luôn tưởng mình là bất hạnh nhất rồi. Luôn tưởng mình là đã hết rồi. Vứt bỏ đi rồi.
    Thực ra mình vẫn còn. Một vài thứ. Của mình. Có những thứ đầy đầy. Có những thứ sắp hết. Vài thứ thì hết nhẵn.
    Ừ, sao được.
    Cũng đang phải quen với những thứ vừa hết nhẵn. Thấy cay cay. Rơi xuống vù vù. Rồi hoảng lên. Lại cay cay.
    Giờ thì trống trải.
    Không khác được. Tự nhủ lòng thế.
    Hãy tập xoay xở nhé.
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em mong anh về
  5. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    28/2 làm gì nhỉ ? Thôi lên Trịnh Ca ngồi vậy ...... ồn ào quá !Lang thang chút vậy , lâu rồi cũng không lang thang , mưa rồi, thôi kệ cứ đi vậy, Hà Nội mấy ngày nay mưa, mưa nhẹ và ấm .....Trong lòng hiện lên một nỗi nhớ mơ hồ, không hiểu là nhớ gi ?Nhưng cứ thấy lòng nao nao đến lạ,lâu rồi cũng không gặp chỉ mơ hồ ra một hình ảnh ......khờ dại quá để rồi gật mình tỉnh giấc mộng ......Thôi về đường xa ướt mưa ......
  6. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô hạn, cảm giác mất mát rõ ràng và đeo đẳng cả trong những giấc mơ. Ngày hôm nay làm gì ? Trời lại nổi gió, xác lá ngập trường, ngập đường... Mai đi rồi, hôm nay vẫn ngồi đây, phân vân giữa kiêu hãnh bị tổn thương và lòng yêu không dễ từ bỏ. Phải làm gì đây, nếu hôm nay là ngày tận thế ? Mình sẽ chạy đến chứ, chạy ngay đến đó chứ? Nhưng mình vẫn ngồi đây, như lúc này... gặm nhấm chút kỉ niệm sót lại của mùa cũ, dằn vặt về ngày mai. Mất tất cả rồi. Qua đi thôi...yêu thương...
  7. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/891939.ttvn
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức.Đêm từng đêm em vẫn chờ người về
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 08/03/2007
  9. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm sự dành tặng mùa đông trước khi hè kịp chớm nở lấn át cái lạnh của cơn gió mùa bất chợt ùa về khi mưa xuân vội vã rây bột.
    ...
    "Ngoài phố mùa đông,
    ...đôi môi em ...
    ...là đốm lửa hồng".
    Mỗi lần nghe từng dòng ca ấy,những kỷ niệm của mùa đông năm xưa lại vụt về,đôi khi là niềm vui,có khi là nỗi buồn...nhưng hơn cả là sự ấm áp lan toả trong cái giá buốt giá của mùa đông Hà Nội.
    Giữa cái không khí lạnh lẽo,băng giá ấy,được ngồi trước bếp lửa nhà sàn,được hít thở những làn khói trắng toả ra như muốn trêu ghẹo nỗi ham thích mùa đông,được quây quần sum họp bên bếp lửa hồng,hơ những đôi bàn tày buốt tái ấy trước ngọn lửa chập chờn trong đêm.....mọi người xích lại gần nhau hơn trong những câu chuyện kể tâm tình về những văn hoá,phong tục của vùng cao.Những hình ảnh đó chắc chắn đi cả cuộc đời này mình cũng ko quên được,bởi nó thiêng liêng,trân trọng và đáng quý như một kỷ niệm mùa đông đã mang tặng cho cuộc đời.
    Mỗi bước chân đi qua là 1 dấu ấn khắc ghi để lại,mỗi vùng miền đi qua là cả 1 khoảng trời ko sao xoá lấp nổi trong tim,mỗi mùa đông đi qua ... là thêm thật nhiều những kỷ niệm,có vui,có buồn,có nụ cười,có nước mắt...nhưng...tất cả sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lãng quên được...
    ***Tôi yêu mùa đông***
  10. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông! mùa đông tưởng đã qua rồi mà! sao lại còn quay lại, sao còn lưu luyến, bờ vai em nhỏ lắm rồi, gầy guộc mong manh lắm. mùa đông hay đi đi, đừng quay lại nữa , đi nhé để cho xuân đến cho môi em hé nở nụ cười xinh, cho mắt em lung linh trong nắng cho bờ vai nhỏ sóng sánh bóng chiều.
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này