1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đó, hãy cứ để cho mắt hoen đỏ, vì một nỗi hoen đỏ nhé, không phải lo lắng "làm hàng" làm chi. Gió sẽ thấy mình thoải mái.
    Khi quyết định nói những lời chân thật, đôi khi ta cũng phải chấp nhận vài ba cái tát (ừ, năm thì hơi nhiều, nhưng cũng nên cố chịu). Cái giá của sự thật cũng ê má phết.
    Dẫu sao, chỉ muốn nhắn với Gió thôi, rằng Người - nếu đã nợ Gió một chữ Tình trong cái cõi đời tạm bợ này - thì chút chút khổ đau Người cũng sẽ cố chịu. Người là một kẻ Gan Dạ đấy, Gió biết không!
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đó, hãy cứ để cho mắt hoen đỏ, vì một nỗi hoen đỏ nhé, không phải lo lắng "làm hàng" làm chi. Gió sẽ thấy mình thoải mái.
    Khi quyết định nói những lời chân thật, đôi khi ta cũng phải chấp nhận vài ba cái tát (ừ, năm thì hơi nhiều, nhưng cũng nên cố chịu). Cái giá của sự thật cũng ê má phết.
    Dẫu sao, chỉ muốn nhắn với Gió thôi, rằng Người - nếu đã nợ Gió một chữ Tình trong cái cõi đời tạm bợ này - thì chút chút khổ đau Người cũng sẽ cố chịu. Người là một kẻ Gan Dạ đấy, Gió biết không!
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười: Những cơn gió mùa đầu tiên ùa về khi Thu vẫn còn lưu luyến lắm. Đông ngập ngừng rón rén như cô dâu mới về nhà chồng. Em hat "Người có về để nghe mùa đông phố cổ, mẹ lặng im ngồi đan bên Gió..." Gió lạc loài giữa phố Thu.
    Tháng Mười một: Sương mù giăng. Cầu Long Biên tấp nập những chuyến rau vào thành phố. Sáng sớm qua chợ rau . Cảm giác thật lạ. Sương mù sao nhiều thế. Giữa mù mịt sương. Sẽ sàng một bàn tay. Ấm.
    Tháng Mười hai: Noel lạnh giá. Co ro áo ấm. Gió nhởn nhơ trên đầu. Tóc rối bù. Tóc của Gió.
    Tháng Một: Đêm. Lũ bạn quây quần bên rượu. Gió ù ù ngoài hiên cửa. Vồn vã. Mùa của Gió mà.
    Tháng Hai: Lạnh nồng nàn. Người ta gọi tháng hai là Xuân. Nhưng Gió không nghĩ thế. Bởi vì lạnh mà. Giữa nồng nàn mùa Xuân, lạnh dửng dưng mùa đông. Gió không hiểu mình.
    Tháng Ba: Mưa phùn. Gió lắng nghe tiếng mầm cây tí tách. Thiên hạ trẩy hội. Thiên hạ mừng vui, không còn để ý đến Gió nữa. Gió bâng quơ.
    Tháng Tư: Người hát "em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa gạo đỏ.. ". Tháng tư hoa loa kèn. Tháng tư xôn xao nỗi niềm học trò. Gió bị lãng quên.
    Mùa đông đã qua...
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười: Những cơn gió mùa đầu tiên ùa về khi Thu vẫn còn lưu luyến lắm. Đông ngập ngừng rón rén như cô dâu mới về nhà chồng. Em hat "Người có về để nghe mùa đông phố cổ, mẹ lặng im ngồi đan bên Gió..." Gió lạc loài giữa phố Thu.
    Tháng Mười một: Sương mù giăng. Cầu Long Biên tấp nập những chuyến rau vào thành phố. Sáng sớm qua chợ rau . Cảm giác thật lạ. Sương mù sao nhiều thế. Giữa mù mịt sương. Sẽ sàng một bàn tay. Ấm.
    Tháng Mười hai: Noel lạnh giá. Co ro áo ấm. Gió nhởn nhơ trên đầu. Tóc rối bù. Tóc của Gió.
    Tháng Một: Đêm. Lũ bạn quây quần bên rượu. Gió ù ù ngoài hiên cửa. Vồn vã. Mùa của Gió mà.
    Tháng Hai: Lạnh nồng nàn. Người ta gọi tháng hai là Xuân. Nhưng Gió không nghĩ thế. Bởi vì lạnh mà. Giữa nồng nàn mùa Xuân, lạnh dửng dưng mùa đông. Gió không hiểu mình.
    Tháng Ba: Mưa phùn. Gió lắng nghe tiếng mầm cây tí tách. Thiên hạ trẩy hội. Thiên hạ mừng vui, không còn để ý đến Gió nữa. Gió bâng quơ.
    Tháng Tư: Người hát "em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa gạo đỏ.. ". Tháng tư hoa loa kèn. Tháng tư xôn xao nỗi niềm học trò. Gió bị lãng quên.
    Mùa đông đã qua...
  8. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mang theo cơn gió đi ngang trước sân nhà em...
    Lại một mùa đông chập chờn trước cửa. Con bé thu mình trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Ở nơi này không có những cơn gió...
    Mùa đông năm nay rét cắt, gió trốn đi đâu hết cả, chắc gió cũng lạnh lắm nên quên cả rong chơi, gió thu mình lại tìm một hơi ấm cho riêng mình. Gió trốn mùa đông, trốn hàng cây, quên bác mưa và thờ ơ với những làn áo mỏng... Gió đã mệt mỏi rồi sau những ngày mải miết đi tìm...
    Con bé cũng thu mình lại trong phòng nhỏ, sợ mùa đông và những cơn gió, sợ cái vẻ xơ xác khi gió mùa về, lùa qua nó và chẳng để lại chút gì, chỉ có bước chân tần ngần và cái ngoái nhìn lạnh đến ghê người. Sẽ gục ngã mất thôi nếu cứ phải chạy đua cùng gió, mà gió thì cũng mỏi mệt mất rồi...!
    Chỉ có mùa đông trầm tư và những nỗi niềm chưa bao giờ nói lên thành lời...
  9. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mang theo cơn gió đi ngang trước sân nhà em...
    Lại một mùa đông chập chờn trước cửa. Con bé thu mình trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Ở nơi này không có những cơn gió...
    Mùa đông năm nay rét cắt, gió trốn đi đâu hết cả, chắc gió cũng lạnh lắm nên quên cả rong chơi, gió thu mình lại tìm một hơi ấm cho riêng mình. Gió trốn mùa đông, trốn hàng cây, quên bác mưa và thờ ơ với những làn áo mỏng... Gió đã mệt mỏi rồi sau những ngày mải miết đi tìm...
    Con bé cũng thu mình lại trong phòng nhỏ, sợ mùa đông và những cơn gió, sợ cái vẻ xơ xác khi gió mùa về, lùa qua nó và chẳng để lại chút gì, chỉ có bước chân tần ngần và cái ngoái nhìn lạnh đến ghê người. Sẽ gục ngã mất thôi nếu cứ phải chạy đua cùng gió, mà gió thì cũng mỏi mệt mất rồi...!
    Chỉ có mùa đông trầm tư và những nỗi niềm chưa bao giờ nói lên thành lời...
  10. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đợi Gió, Gió không đến. Hàng cây mùa đông ven hồ vẫn thế, chỉ vắng bóng người. Quán nước Cụ Then còn nhắc Gió. Có lẽ đã muộn rồi...Đêm mùa đông.
    Hai năm một tháng và chín ngày......
    Ngày lại dài như một năm.

Chia sẻ trang này