1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gió về...
    Chỉ có hai từ ấy mà gói trọn niềm vui của em suốt từ chiều đến giờ.
    Được mong chờ thực là một điều tuyệt diệu.
    Và mong chờ để thấy thót mình hạnh phúc.
    Anh gọi: Kít ơi...
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Phiêu lãng là thuộc tính của Gió , Gió đi khắp chân trời góc bể để cuốn đi những ưu phiền của con Người ; và Gió quyện lại những tấm lòng chung theo câu hát Để Gió cuốn đi (TCS)
    Ôi có đôi khi thèm như Gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
    Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
    Vượt ngọn sóng dâng tràn
    Ta là Gió trên ngàn.

    Đôi khi Gió phải ở nhà , dệt cho xong nốt sợi tầm gai , mà sợi tầm gai thì dài như vô tận .
    Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
    Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
    Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
    Buồn nhả khói lên trời
    Lòng nhịp rối tơi bời.

    Bây giờ đang bị gìn giữ , Gió lại muốn như con sông , dòng suối ;
    Ôi phải chi ta là con suối sông kia
    Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
    Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
    Ta đâu biết mong chờ
    Ta thôi hết vật vờ.

    Gió có khi mơ làm cánh chim trời , vuột bay khỏi tay người ;
    Ôi có đôi khi thèm như những con chim
    Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
    Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
    Rồi cười nói một mình
    Và lặng khóc một mình.
    (*)
    người nghe đến câu : [green]và lặng khóc một mình , nhủ lòng mình sẽ thương Gió nhiều hơn.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) Có Đôi Khi_Lã Văn Cường.
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có nhiều kiên nhẫn, thêm chút hão huyền.
  4. 1306

    1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người về chưa..............
    Được 1306 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 18/03/2007
  5. 1306

    1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phát hiện mùa đông đã qua rồi.Đã thấy những mầm non rồi người ạ.Sao vẫn lạnh, vẫn cô dơn thế.Có lẽ tại người chưa về
    Được 1306 sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 18/03/2007
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã qua rồi, sao em thấy mùa đông vẫn còn nguyên đây.Em vẫn chờ người về,người vẫn như cơn gió mãi lang thang........
    Chờ đợi............
  7. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tuong da het lanh rui ,ai ngo hum nay chu nhat o trong nha ma van thay ret cam cam.
    Troi mua ,am u lam nguoi ta hay nho den nguoi iu .Yeu nhau vao mua he ,den mua dong thi lai chia tay.Bun chit di duoc
    Lanh wa lanh wa......hixhix

    Yeu lam chi le hoen bờ mi
    Cất bước ra đi trong lòng ko lưu luyến gì......
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu có thế nào, Gió cũng sẽ trở về, gọi em Cốc Cốc..."
    Ấy là lời Gió nói.
    Và anh đang về với em thật đây.
    Thao thức...
  9. ever_so_short_skirt

    ever_so_short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Gió về thì sao?... Rồi gió lại đi...Bởi vì gió ở yên một chỗ thì gió không còn là gió....Còn em thì sao?....Em hoang mang lạc lõng trong nỗi niềm chờ đợi, bóng hình em mong manh thế mà gió đi qua cũng không thổi cuốn em theo....Vì sao? Lòng em chưa nhẹ hay là tình gió vơi vơi....
    Em yêu gió vì gió là gió, nhưng gió là gió thì gió sẽ không là của em...................................................................:(
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Gió về rồi gió lại đi.

Chia sẻ trang này