1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    thôi về đi đuờng trần nào đâu có gì
  2. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả bầu trời vỡ oà bởi " nắng thủy tinh " rồi,có lẽ cô tiêu thư mùa đông của chúng ta đã thực sự ra đi!
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------

  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    1/4,
    Gió và em hát Trịnh nhiều hơn, nhiều bằng rất nhiều những ngày trước cộng lại.
    Mới thấy cuộc sống vội vã này ù ào trùm lên mình kinh khủng quá.
    Quán Khải-cái quán bia-hôm nay tìm lại được chút hương xưa. Nhưng cũng không đủ để gột đi ám ảnh của em: Cảm giác bây giờ đã khác...-Một lần em đã đọc thấy và đã nhớ.
    Dẫu sao cũng là một tối vui.
    "Tháng Tư rồi. Loa kèn nở sớm".
    Cũng có một lá thư em đã cất: "Loa kèn sớm. Em chưa hát "có những chân trời xanh lắm". Gió không đọc được. Vì em đã cất đi. Để mỗi lần nhìn những xe hoa đầy những nụ loa kèn lọng chọng, em lại buồn buồn một chút.
    "Tháng Tư rồi. Loa kèn nở sớm" - Ít ra, cũng nhắc anh nhớ đến sắp một năm rồi Em về với Anh. Có nên nhớ không. Và có nên kỷ niệm không. Hay là để trôi đi như một ngày nữa trong đời.
    "Tháng Tư rồi. Loa kèn nở sớm" - Loài hoa anh có còn lưu luyến. Chỉ vì Kít thích...
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    gió đa tình và cũng rất vô tình.
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    gió vô tình quá
  7. ever_so_short_skirt

    ever_so_short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thả mình bay theo gió
    Đầy mới mẻ nhiệt tình như cánh buồm căng
    Quấn quít vui tươi cùng với gió
    Lên cao xuống thấp, qua núi qua đồng...
    Rồi một ngày vẫn bám mình bay theo gió
    Gió sẽ đưa em về nhà hay thả em nơi đất lạ
    Gió sẽ quay lại đón đưa hay em sẽ không chờ...
    Oán trách
    Em có oán trách ?
    Gió đẩy bàn chân thì em có lại ngả theo?
    Quay lại
    Em có quay đầu lại ?
    Khi xa quá gió lạnh buốt vô hồn
    Theo gió vì em muốn đi xa
    Theo những đam mê và bỏ lại tất cả
    Hay là theo gió vì em thương gió
    Những chặng đường xa không ai hát nghêu ngao
    Có là gì không trong tâm trí em
    Có là gì không hay là vô nghĩa
    Gió vô tình vì gió chỉ là không khí
    Là hư không tan, tụ, lại tan chẳng có hồn
    Bởi trái tim và tâm hồn của gió
    Nằm ở một nơi khác mà mắt buồn không thấy được
    Chẳng bao giờ anh mang theo...
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa đâu Sương mù đã lâu....!
  9. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa đông rồi nên Người không Viết Cho Mùa Đông nữa.
    Vẫn đợi chờ
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa Đông rồi nên Người không Viết Cho Mùa Đông nữa , Gió mùa Đống Bắc sẽ ngủ vùi độ cuối Xuân , Người cất đi chiếc chuông gió trước cửa nhà vì sợ tiếng lanh canh làm xao động giấc ngủ muộn và Ngừơi chợt nhớ bấy lâu nay Gió len lỏi đi về qua các thanh chuông cạnh sắc , chắc là Gió cũng đau mình lắm .
    Không Viết cho mùa Đông nữa , Người xếp lại bài thơ dệt Tầm gai (VTL), có lần ghép chung với tứ nhạc , như là đoạn nối không rời của ván cờ domino. Người ơi ! Bắt đầu từ đâu nhỉ ?
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn
    Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng. (TCS)

    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em
    bằng Anh.
    Bàn tay năm ngón suông đem vào nhau hẹn sau.
    Bàn tay năm ngón suông đem vào nhau mộng mau
    Ngoài trời mưa, mưa hoài, ?.(LU&P)

Chia sẻ trang này