1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nốt hôm nay chắc sẽ không vào viết nữa. Người dường như quên rồi - cái Topic côi cút này.
    Làm sao về được mùa đông...
    Viết - cũng để ghi nhớ một ngày Chồng Tặng Em Loa Kèn Tháng Tư.
    Ừ, đã hai năm, cầu thang tối, Gió ôm đến cho em, một bó nhiều Loa Kèn quá, bọc trong giấy báo. Những nụ hoa hé sáng như mắt anh.
    Đã tròn năm, cái vại cắm hoa ngày cưới - em lôi ra từ một góc đã quên của căn nhà - một cái mạng nhện óng ánh bạc giăng ngang. Cái vại ậm ừ: Chào Loa Kèn.
    Sáng nay, em hỏi: Đẹp không anh?
    Anh: Hơi ít hoa em nhỉ.
    Như thế là ĐẸP hay KHÔNG ĐẸP hả anh?
    Mãi mãi với Gió!
  2. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời lộng gió quá, làm mình nhớ mùa đông khủng khiếp,chưa kể tiết trời sáng sớm cứ se se , hây hây thế bảo sao chả ngậm ngùi.
    Tối qua mang tâm trạng bất ổn mò lên Hiên Trà mong tìm 1 góc quen thuộc để tĩnh tâm lại.Biết là dạo này nam thanh nữ tú kéo nhau lên đấy rất đông,nên mình biết thân biết phận lên thật muộn,10h mới lóc cóc đi. Cuối cùng lên vẫn bị chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn độn toàn người là người, không khí thì đặc quánh các loại mùi.
    Chui vào 1 góc thấy thương cho giọng Khánh Ly lúc ấy cứ nát tan thế nào ấy, có lọt được vào tai ai đâu.
    Phóng lên Cổng Trời thì cũng đông khủng khiếp, chẳng bon chen được lại phóng về.Đúng là tháng Tư trời đẹp, đất đẹp, nắng đẹp, gió đẹp nên lòng người phơi phới ai cũng thích đi chơi
    Về nhà!
    Mở ra là thấy tiếng phong linh, ngan ngát hương hoa tháng Tư, trắng muốt và mịn màng, thấy yêu yêu ngôi nhà đến lạ, yêu cả cái khoảnh khắc mình chạm vào khi có một mình!
  3. ever_so_short_skirt

    ever_so_short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Tặng Green
    [​IMG]
    Adieu
    Et tâche d''''être heureux
    J''''ai perdu du temps
    On est tellement bête
    A vouloir cacher
    Tous nos sentiments
    Voilà que tu pars
    Je te demande pardon
    J''''aurais dû te dire
    Depuis si longtemps
    Que je t''''aimais tant
    Va
    Maintenant va t''''en
    J''''apprendrai sans toi
    A aimer le vent
    L''''air frais de la nuit
    J''''apprendrai sans toi
    Avec les chenilles
    Et les papillons
    A tromper l''''ennui
    Ne traîne pas, adieu
    Et tâche d''''être heureux
    http://www.esnips.com/doc/b54cc45a-8fda-4138-96da-007374d0c0c2/Adieu---Petit-Prince
    Được ever_so_short_skirt sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/04/2007
  4. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết sao hôm nay em thức khuya thế, vì tối trời đột nhiên trở gió.Bỗng thấy sợ một ngày gió lớn như thế,em chẳng hề bước chân ra ngoài suốt từ lúc ấy.Mặc gió lộng mời gọi đến đâu, mặc cho những cảm xúc điên đảo trong đợt rét ngọt cuối cùng gào thét trong em
    Em học cách gói ghém cảm xúc cho vào một cái hộp kín xinh xinh cho vào ngăn tủ nức mùi gỗ mới và khoá kín lại rồi niêm phong bằng một nụ cười nhẹ nhàng.Cũng như em đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của nhiều người vậy thôi. Có gì đâu, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới,nếu có chỉ là thế giới của em đã thay đổi.Cuộc sống mới của em ở tận cùng một góc rất xa, không có gió, mặt trời chẳng bao giờ chạm đến cửa, có những hôm cả ngày em không bước ra ngoài đến một bước .Em cũng ngạc nhiên với chính mình.Ngạc nhiên. Cứ ngỡ chẳng bao giờ còn ngạc nhiên được nữa . Ra mình vẫn bé lắm nhé,và thấy mình lại yêu yêu mình thêm một ít ấy.
    Xung quanh im thin thít, em im thin thít,gió cũng đã im,ko gian dễ chịu thật.Nếu để em tưởng tượng chắc chắn đường phố đang vắng tanh vắng ngắt,thi thoảng sẽ có tiếng lá rụng xào xạc.Đất trời ngơ ngác.Đến em còn ngơ ngác cơ mà.Có lẽ có vài người đã đi chợ sớm, nếu ở ga chắc đã có bánh mỳ nóng sáng sớm ,mềm và thơm dịu nức nóng những kẻ thức đêm bên ly trà nóng. Ở hồ hay chùa ấy, chắc hẳn đã có những cụ ông,cụ bà đi tập thể dục sớm,những mối tình già keo sơn.Se se lòng nghĩ đến câu " người trẻ rủ nhau đi uống cafe, người già rủ nhau đi tập thể dục" , mỗi thời mỗi khác mà sao vẫn se sắt đến lạ lùng! Sắp đến mùa hoa sen, chẳng biết hồ sen đã xanh mướt một màu ngọc lung linh chưa nhỉ?
    Dạo gần đây em nhận ra xung quanh em toàn những người rất giỏi, không lĩnh vực này thì lĩnh vực khác.Có lúc thấy mình chạm vào lưng chừng câu hỏi của Toru khi kết thúc Norwegian Wood.Những lúc đấy mệt lắm vì đầu óc em ko quen nghĩ nhiều,càng nghĩ sẽ càng đi theo hướng tiêu cực,tốt nhất là tránh xa mọi thứ có xu hướng làm mình nghĩ ngợi.Cứ an nhiên mà sống có lẽ sẽ tốt .
    Tự nhiên em nhớ ngọn đồi Poni sau trường cấp 2 của em vô cùng,nhớ cảm giác lăn ra ngủ ko cần biết đến ai trong những buổi chiều mùa thu dưới những cây keo tai tượng.Keo tai tượng,cái tên chắc lạ với nhiều người, cái lá nó khá to, như tai voi ấy, gọi là tai tượng mà. Rất to và rất êm.Rất to và rất mát.
  5. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    gió rin rít qua kẽ lá, nghe rờn rợn, giật mình! mùa đông vẫn lẩn khuất đâu đây............. xuân đến rô?i, ma? đông co?n da diết....
    tiễn một người em về nhà, ông nó mất..........nhi?n mắt nó ừng ực, đứng đón xe,dáng mo?ng như chiếc lá...........
    những đứa đã quen đi một mình, lăn lội, nhìn nó lằng lặng một mình về... mắt cay cay...
    he? sắp sang, mong một nga?y gâ?n đây đón em trơ? lại, lấp lánh trong nắng mới...........
    ngâfu nhiên.

  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chào Em Bé !
    Chào cư dân trẻ nhất của Box TCS.
    Nick của bạn là @Pip phải không à ? Bạn được bao nhiêu ?~gold?T rồi ?
  8. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nóng... Nửa đêm vẫn nóng. Ngày mai thi TN môn cuối, mai là hết 1 quãng đời. Thế rồi nhớ Mùa Đông kì lạ, da diết... Quãng đời sau Mùa Đông có khác ? Sẽ khác mà, phải không ? Khác cũng tốt. Lần này có lẽ tốt cho zuzu nhiều hơn 1 chút rồi Vịt ạ ! Nói rồi mà ...sao vẫn chưa hết nhớ thế này.
    Ôi ! Nhìn lên 1 chút thấy đôi mắt đen lay láy, bình yên và hạnh phúc quá...thèm... Đến bao giờ đây?
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thằng bé có đôi mắt giống bố nó thế. Trông đáng yêu thật!
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    (thêm một đoạn spam về Gió)
    Nhiều khi vui vì đọc title của @GreenBox : sur (ou sous) les épaules du Vent , chữ Vent viết hoa , gợi ý một thực thể khoáng đạt , để chở che , hoặc có khi là bạn cùng sẻ chia , giấu che dùm một cảm xúc đang dâng : Gió ơi ! Gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt ;
    Cứ tưởng Gió lúc nào cũng lâng lâng đùa vui , một khi buồn, Gió âu sầu đem theo lời niệm khúc:
    Em đi qua cầu , có Gió bay theo
    thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều.
    Em đi qua cầu , có Gió hiu hiu
    thổi lòng em xa đến mãi nơi nào

    Và còn đôi vai của Gió , có khi là một gánh mênh mang :Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguỵệt , cũng có khi là một bờ vai nghiêng trìu mến cho đôi bạn tựa vào.
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Oh pinson, quelle sublime mélodie!
    Oh cheveux, effluves de santal embaumant ces épaules!
    Je sens l?Timmensité de la vie
    (*)
    Đông đã qua mùa , nhưng câu chuyện về Gió còn hoài vì Trái đất mãi không ngừng quay quanh mình; Gió vẫn giữ nhịp hòa âm cho giai điệu trầm bổng trong phiên khúc bốn mùa.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) Merci la vie - bản dịch của Đức Nguyễn từ bài hát Cho đời chút ơn (TCS)

Chia sẻ trang này