1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầy gió của em, anh ạ...ngày đầy niềm vui và hy vọng...ngày đầy sự tin tưởng và ngọt ngào...ngày tách cafe "không cần thêm một chút đường" nào nhưng vẫn thơm tho ngọt lim nơi đầu lưỡi....
  2. nayemconho13

    nayemconho13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn qua màn sương mờ và thấy em ... mùa đông của anh nhưng ....thật xa thật xa ... đường chân trời kia luôn có ánh mắt của anh
  3. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vào box nhạc Trịnh vào đêm cuối đông? lạnh, gió vẫn thổi về từng cơn trong đêm tĩnh mịch, lại nhớ về những ngày rong ca, cũng mùa đông cũng nhạc Trịnh nhưng thiếu người tri kỷ ! lại thêm một mùa đông qua !
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là nửa đêm , đọc những dòng bạn viết mà buồn quá !
    có một chút tình gửi đến bạn vậy :
    - nếu ta không có bạn : hãy điều chỉnh lại đích và rộng mở tấm lòng .
    - nếu ta có nhiều bạn : hãy cứ đi tiếp đi rồi một ngày sẽ gặp được tri kỷ .
  5. imagin

    imagin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dải tay em mấy tua mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu......
    Đông,một ngày mưa.......mưa và và mùa đông,đông lạnh va mưa làm đông thêm lạnh.Lang thang trong mưa để cảm nhận cái lạnh,lạnh buốt như nỗi cô đơn,như nỗi buồn ko thể nói thành lời.Để rồi từ đó ta yêu mùa đông,yêu cả mưa và những lần lang thang vô định....
  6. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đông thật buồn với những kẻ cô đơn nhưng thật hạnh phúc với những ai có đôi lứa. Nhưng dù đông này chẳng còn người đó bên cạnh thì trái tim mình cũng đã hết đóng băng. Vì sao ư, vì còn có bạn bên cạnh mình, còn có box Trịnh và tiếng ca của cô Khánh Ly.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, cả cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai....
    Được bich_diem sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 11/01/2008
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội nắng vàng đẹp quá!
    Đi trên phố một mình mê mải với từng ca từ của anh Sơn:
    "Một cuộc tình nhỏ bé
    Trên đôi môi hồng đào
    Đường đời xa lắm nhé
    Em không nhớ tôi sao?"
    Phố Nguyễn Chí Thanh, lề đường lá hoa sữa rụng đầy, mỗi lần đi qua tưởng như dưới bàn chân mình lá cây thổn thức. Yêu thật nhiều những câu hát của anh. Anh cứ như nói hộ tất cả những gì tôi nghĩ, tôi suy. Lâu nay không làm được thơ nổi cũng vì gặp tình huống nào lại nghĩ ngay đến một câu hát của anh, và thế là thâu tóm tất cả. Tôi thu tôi bé lại trước anh. Tôi ý thức hơn về hoạt động nghệ thuật của mình qua tấm gương anh.
    Những đêm vừa rồi mất ngủ liên miên. Một mình đứng trên sân thượng tầng 7 ngóng gió mùa sang và nghe trong tâm tưởng lần lượt từng ca khúc của anh mà tôi vẫn thường thích và nhớ tới Em. Nửa tháng không gặp, đủ để ủ rượu nỗi nhớ thành men, rồi say, rồi chếnh choáng trong cảm giác nhớ nhung quặn thắt.
    Mùa thu chẳng còn nữa.
    Mùa đông lạ cũng sắp qua.
    Chỉ nỗi buồn trong anh mỗi ngày cứ dày lên mãi.
    Qua bao sóng gió cuộc đời, con người ta vững vàng hơn hay lại trở thành u uẩn hơn và ý thức hơn về thân phận yếm thế của mình?
    Anh cũng không biết nữa.
    Tình yêu dày lên mãi.
    Nhớ nhung cũng dày lên mãi.
    Và đồng nghĩa với sự sợ hãi cũng theo đó mà dày lên mãi.
    Yêu Em như thế, lỡ mai này không là gì của nhau, liệu rồi có vượt qua nổi không? Anh cũng chỉ là một anh nghệ sỹ, yếu đuối thực sự trước tình yêu.
    Thèm vô cùng một bức tranh ngựa hồng bên đồi trăng, xung quanh là những đóa dã quỳ của miền viễn phố.
    Hôm rồi, người yêu cũ có nhắc đến một biểu tượng mãi khắc sâu vào tâm tưởng mình, là hình ảnh cô gái ôm trên tay đóa hồng đi về giáo đường chiều mưa Chúa nhật!
    Phố Thi Sách Đà Lạt.
    Giáo đường Domen De Maria!
    Em còn nhớ hay Em đã quên?
    Em đi về phía biển. Chỉ còn anh những ngày sầu u trong men rượu nơi phố núi. Tất cả chỉ còn là ký ức, cứ ngẫu hứng trồi lên trong anh từng khoảnh khắc ưu tư như thế. Môi hồng đào Em đã là miền ấm áp của anh biết bao nhiêu trong mỗi đêm đông lang thang Đà Lạt.
    Chiều giáo đường tiếng chuông vang ngân và anh đã tưởng mình bị chìm trôi trong mỗi âm vang đó. Thiên Ân. Thiên di!
    Đông Nghi à, có những khi ký ức gieo vào anh từng khoảng "ngoại tình" như thế. Đừng ghen Em nhé! Đừng nghĩ cũng bị đánh đồng Em trong một loạt những từ Em viết hoa trong đời anh. Qúa khứ rồi. Nhưng chẳng ai có thể điều khiển được miền suy tưởng của mình.
    Rồi như đá ngây ngô thôi.
    Cũng chẳng biết nữa.
    Gió lại về rồi đó Em!
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Http://360.yahoo.com/hanoi_heritage
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh lạnh
    Vậy chẳng hoá ra mùa dông năm nay cũng bình thường như những mùa đông trước???
    Uh, chẳng hoá ra mà lại như thế thật.
    Chết cười quá, chết cười quá.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn Vet, lâu rùi mới thấy nhỉ?
    Boston buồn!

Chia sẻ trang này