1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đợi Gió, Gió không đến. Hàng cây mùa đông ven hồ vẫn thế, chỉ vắng bóng người. Quán nước Cụ Then còn nhắc Gió. Có lẽ đã muộn rồi...Đêm mùa đông.
    Hai năm một tháng và chín ngày......
    Ngày lại dài như một năm.
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên bạt ngàn những cánh đồng đầy gốc rạ. Trẻ chăn trâu má nẻ, đỏ hồng, lũn cũn những tấm áo bông chun môi thổi phù phù ngọn đuốc vông. Tung toé tàn lửa bay theo Gió. Mùa giữ lửa.
    Mùa đông, những con đê. Một bờ cỏ úa. Lãng quên.
    Mùa đông. Hà nội, Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ, hun hút trong lòng những con phố. Đêm. Đèn vàng mù sương. Gió thèm thuồng ghé nhìn một ô cửa ấm. Thở phà hơi rượu. Cười.
    Gió lại cuốn đi. Sau lưng, một mắt huyền...
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên bạt ngàn những cánh đồng đầy gốc rạ. Trẻ chăn trâu má nẻ, đỏ hồng, lũn cũn những tấm áo bông chun môi thổi phù phù ngọn đuốc vông. Tung toé tàn lửa bay theo Gió. Mùa giữ lửa.
    Mùa đông, những con đê. Một bờ cỏ úa. Lãng quên.
    Mùa đông. Hà nội, Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ, hun hút trong lòng những con phố. Đêm. Đèn vàng mù sương. Gió thèm thuồng ghé nhìn một ô cửa ấm. Thở phà hơi rượu. Cười.
    Gió lại cuốn đi. Sau lưng, một mắt huyền...
  4. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết dăm mùa đông Hà Nội. Nó khác với mùa đông nới tôi đã sinh ra. Mùa đông này với tôi vẫn không cóm gì đáng nhớ. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao Vũ Bằng lại tương tư nhiều với mùa đông Bắc Việt đến thế. Ừ mà có lẽ nó đẹp thật nhưng vì bận sinh nhai nên tôi chẳng nhận ra...Mà thôi, cái gì gắn với người ta từ lúc thôi nôi thì khó mà phai nhạt, với người này nó vô nghĩa nhưng với người kia lại quá thiêng liêng.
  5. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết dăm mùa đông Hà Nội. Nó khác với mùa đông nới tôi đã sinh ra. Mùa đông này với tôi vẫn không cóm gì đáng nhớ. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao Vũ Bằng lại tương tư nhiều với mùa đông Bắc Việt đến thế. Ừ mà có lẽ nó đẹp thật nhưng vì bận sinh nhai nên tôi chẳng nhận ra...Mà thôi, cái gì gắn với người ta từ lúc thôi nôi thì khó mà phai nhạt, với người này nó vô nghĩa nhưng với người kia lại quá thiêng liêng.
  6. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Huế mưa suốt Nguyên nhỉ. Năm ngoái tớ vào trời mưa như trút nước thế mà Nguyên fải fóng xe đưa tớ cả Giang lên Nam Nguyên. Tớ cũng mới ở Huế ra Nguyên ạ. Mấy hôm trước trời Hà Nội lạnh quá nên fải vào Huế trú đông. Ờ mà vào đó mấy ngày thì trời nắng to. Có điều là lần này vào chả thấy Nguyên đâu cả. Mình sinh ra ở Hà Nội nhưng ko hiểu sao lại thích Huế thế ko biết. Hà Nội thì là Motherland còn Huế giờ thành Promiseland mất rồi. Hy vọng hè này vào Huế sẽ thấy cái bộ mặt đáng ghét của mày Nguyên ạ.
  7. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Huế mưa suốt Nguyên nhỉ. Năm ngoái tớ vào trời mưa như trút nước thế mà Nguyên fải fóng xe đưa tớ cả Giang lên Nam Nguyên. Tớ cũng mới ở Huế ra Nguyên ạ. Mấy hôm trước trời Hà Nội lạnh quá nên fải vào Huế trú đông. Ờ mà vào đó mấy ngày thì trời nắng to. Có điều là lần này vào chả thấy Nguyên đâu cả. Mình sinh ra ở Hà Nội nhưng ko hiểu sao lại thích Huế thế ko biết. Hà Nội thì là Motherland còn Huế giờ thành Promiseland mất rồi. Hy vọng hè này vào Huế sẽ thấy cái bộ mặt đáng ghét của mày Nguyên ạ.
  8. Bymyside

    Bymyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều thứ sáu hàng tuần,học môn báo mạng,được online miễn phí,thế là tha hồ ngồi mà hý hoáy với cái bàn phím.Em vẫn nhớ lắm mùa đông,vì nó làm cho các ngón tay em lạnh buốt khi ngồi trước bàn máy vi tính.Em chịu lạnh quen rồi!
  9. Bymyside

    Bymyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều thứ sáu hàng tuần,học môn báo mạng,được online miễn phí,thế là tha hồ ngồi mà hý hoáy với cái bàn phím.Em vẫn nhớ lắm mùa đông,vì nó làm cho các ngón tay em lạnh buốt khi ngồi trước bàn máy vi tính.Em chịu lạnh quen rồi!
  10. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sợ mùa đông lắm, hai mấy năm qua vẫn thế. Ấy vậy mà có một mùa đông, ôi bỗng thành thương nhớ - MÙA ĐÔNG CÓ ANH. Anh thích mùa đông. Em cũng tập tành để biết yêu cái mùa lạnh buốt với gió hút heo trên từng mái cổ...triền miên...
    Thoáng nghĩ dại, đến một mùa đông, anh đi - bỏ mặc tay buồn không bàn tay - thì cái nỗi tê cóng sẽ cắn đứt từng ngón tay ta, đứt rời ra mất thôi.
    Mùa đông ơi, hãy là một mùa đông ấm áp suốt đời nhé, để ta có anh, nồng nàn sưởi ấm, ngày qua ngày.....

Chia sẻ trang này