1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tristetriste

    tristetriste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm

    Một buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, em chạnh lòng thương tiếc một mùa đông. Vậy là trong em đã không còn mùa đông nữa... Có gì đâu mà khóc... Ừ có gì đâu mà khóc, khi người bảo thương ta yêu ta nhưng....Phải, lại có một chữ nhưng ở đằng sau. Chữ " nhưng " này sẽ dài lê thê trong bao năm tháng? sẽ làm ta chai sạn cảm xúc và chết dần mòn yêu thương nhanh hay lâu?
    Chờ đợi không? có nên tiếp tục chờ đợi không?
    Vì ôi.....
    Màu thời gian không xanh
    Màu thời gian tím ngắt
    Lắng nghe chuyện mùa hạ
    Tím bằng lăng nhanh phai
    Khi phượng còn đỏ rực

  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Gió! Gió và Gió......
    Lại sắp mùa đông rồi. Từng cơn gió se sẽ lạnh cứ hiu hút thổi làm rối tung mù làn tóc rối...............
    Mùa đông năm nay chắc không lạnh như năm ngoái đâu nhỉ?......
    Mùa đông chưa đến mà sao lòng mình trống trải đến kỳ lạ, lần đầu tiên mình có cảm giác này.......tự dưng thấy buồn ................
  3. tristetriste

    tristetriste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    bao đêm đã qua im lặng của người
    tôi đã lắng nghe im lặng của tôi
    Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    sau cơn bão qua im lặng mặt người
    nghe bao nỗi đau trên một bàn tay
    Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình
    Ừ thôi em ạ, lại một mùa đông, không còn tay ấm bàn tay, bàn tay em giờ đây ngần ngại bàn tay anh hờ hững.
    Ừ thôi em ạ, thì cứ khóc... Biết làm sao được, lại một mùa đông...
    Nghe tiếng người suýt xoa Gió gió gió....vậy mà bên em vẫn ngày nắng, bóng em đổ dài trên đường trông thật buồn bã, bất giác thấy tội nghiệp chính mình.
    Ừ, lại một mùa đông... và nghe này em này, em sẽ trở về chạm vào mùa đông, dù biết có rất nhiều điều đã khác. Nghe này, em sẽ ngồi bên ô cửa chờ mùa đông, chờ ngọn gió, chờ sương khuya....để lặng im.
    Mùa đông là mùa mà lòng người hay bất an, vì sợ một cái lạnh giá sẽ không có ai nắm tay. Em đã bất an suốt cả 3 mùa qua rồi khi em ngồi chờ đợi mùa đông. Em thấy thật hoang phí quá, khi chờ đợi một nỗi lo mà biết chắc là nó sẽ xẩy đến trong khi em có thể làm cho nó khác đi. Em hiểu là em đã cố chờ mong là anh mới là người làm cho nó khác đi, muốn chính anh sẽ làm nỗi buồn của em thành hạnh phúc, nước mắt của em thành vỗ về yêu thương, em đã mong anh sẽ mang về cho em mùa đông xưa. Nhưng em biết là không thể. Và em phải cố nhắc đi nhắc lại cho chính bản thân mình rằng em sẽ sống với nỗi hoài niệm về một mùa đông, về những thứ thực sự là của mình chứ không thể và không nên cố sống với những thứ đã mất, thêm một vài thứ đang mất dần đi, rồi đến một ngày mọi thứ có thể vỡ tan hết và biến mất.
    Em sẽ buồn nhưng rồi em sẽ một ngày lại có thể gặp anh mà mỉm cười. Em không muốn như những ngày này, có gặp anh dù lòng khao khát những yêu thương cùng nhớ mong, em cũng chỉ nhìn anh với một nỗi lặng lẽ. Anh biết mà, dù có nói vài lời vỗ về, dù có một cái ôm, nhưng lòng anh đã ơ hờ...tình yêu đã ơ hờ... vì mắt anh không còn nhìn về phía em. Điều đó làm em đau mỗi khi em nhìn anh.
    Em sẽ lắng nghe im lặng cuộc tình mình.... Sự im lặng khác lặng lẽ. Im lặng có khi lại là bình yên, thấy lòng yên... chứ không phải lặng lẽ là một nỗi cô đơn. Đến khi nào cuộc tình mình không còn làm em lặng lẽ một nỗi nghẹn ngào? Đến khi nào có thể lặng im mỉm cười? Là khi lòng đã yên phải không anh, chứ không phải là khi đã quên.
  4. daisy1807elm

    daisy1807elm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mùa đông.....
    chưa bao giờ được khoác chiếc áo ấm...
    thành phố mang tên Bác hình như không có mùa đông...
    thèm cái lạnh đến tê người, ở một đất nước xa xôi....
    nhưng không nỡ xa thành phố, không nỡ xa thầy...
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Hay là ngọn gió mải chơi?
    Chút nắng vàng thu se nhẹ,
    Chiều nay,
    Cũng bỏ ta rồi.
    Làm sao về được mùa đông?
    Chiều thu - cây cầu...
    Đã gãy.
    Lá vàng chìm bến thời gian,
    Đàn cá - im lìm - không quẫy.
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa,
    Vờ như mùa đông đang về!

    Thảo Phương.
    Nhà thơ Thảo Phương vừa mới qua đời , khung cửa không còn chờ người vờ khép như những mùa trước ; Gió Đông rồi sẽ lạnh lùng thêm .
    Nhớ chiều mưa năm nào , cô Thảo Phương trò chuyện với nhạc sỹ Bảo Phúc trong chương trình nhạc thơ chủ đề ?~Để cho Trái Đất đừng cô đơn?T tại Hội quán Hội Ngộ , cô khiêm tốn cám ơn những nhạc sỹ đã phổ nhạc làm cho thơ cất cánh trải rộng và bay cao. Vừa mới đây , nhạc sỹ Phú Quang nhận định : ?oBao giở cũng phải cảm ơn nhà thơ vì nếu không có bài thơ đó thì các bài hát có thể không ra đời.?
    Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
    Cô Thảo Phương ơi ! Dòng sông ký ức không trở về đâu , và ở quãng trời này đâu có mùa Thu , để người mãi chờ mong chút nắng vàng Thu trôi qua khung cửa rồi người cũng đã lặng lẽ đi qua cuộc đời mình.
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 20/10/2008
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mùa đông,
    Ngồi 1 mình trong căn phòng trống, tiếng hát Khánh Ly da diết, hoang hoải trong đêm, tan loãng vào không khí.
    10 ngón tay lạnh run trên bàn phím, 10 ngón tay thấm đẫm nỗi cô đơn.
    Nhắm mắt lại, buổi chiều của nhiều năm trước hiện về ? những tàng cây cũ đổ lá ..
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hut hút cho mắt thêm sâu?
    người con gái thủa xưa chậm bước về trên con đường cũ ? nỗi nhớ dội về, đau đáu, xót xa ?
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa ?
    Có những nỗi đau, từ những ngày rất xưa, nhưng bỗng 1 ngày nào đó bỗng chợt tìm về, như chưa từng có 1 lần ra đi, một lần xa cách.
  7. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đông! Lạnh đến tê người! Chạy lăng xăng... Không còn thời gian rảnh... Hạnh phúc vì sự bận rộn, hay không còn thời gian để nghĩ linh tinh?...
    Khoác lên người cả tấn áo, thêm chiếc khăn to sụ
    Đầu vẫn đau vì cái lạnh vùng cao...
    Nhớ Hà Nội, nhớ góc quán tĩnh, trà mộc, và những người bạn đến nao lòng....
    Nhớ cả một người đi xa!
    Còn bao nhiêu đông nữa?
    Còn bao nhiêu nỗi nhớ...
    Đông!
  8. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rất lâu mình mới trở về với nhạc Trịnh!
    Có những lúc nghe ấm lòng đến lạ lùng.......
    Có những lúc thấy lòng nhẹ nhàng xiết bao.....
    Và có những lúc thấy nỗ nhớ sap dài ...mênh mang !
    Chút kỷ niệm xa của một thời áo trắng........................
  9. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng....... mùa đông........... Lạnh về đột ngột...
    .................Gió tung bay làn tóc rối... .....................
    "...Tìm trên non ngàn
    Một cành hoa khôi
    Nụ cười mong manh....."
    ."..... ...."
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    "Ngoài phố mùa đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng..."

Chia sẻ trang này