1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió lại về rồi. Xao xác. Người có nghe...Gió dệt mùa trên lá. Mùa đông! Gió chào Gió nhé, chào anh bạn, chào cố nhân.
    Chiều ườn ã vắt mình qua những con phố một màu xám ảm đạm. Màu mùa Đông.
    Có điều gì gần như là nỗi nhớ...
    Cho Gió gửi lời hỏi thăm cụ Then nhé, ^_^
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Vì một ý tiêu tao, bỗng nghĩ đôi khi ta mở topic Viết cho mùa đông của Gió như mở một cây dương cầm, và đôi khi ta đóng nó lại mà như vừa đóng một cỗ quan tài vậy.
    Ôi, ta đang đóng đinh lên cỗ quan tài ấy đây...từng búa...đinh...đinh....đinh....chát chúa.
    Đóng đinh nỗi nhớ lên Thập giá, cái nỗi nhớ này của ta, côi cút giữa mùa đông, anh không thèm nhận, anh chỉ nhớ kỷ niệm của anh thôi.
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Vì một ý tiêu tao, bỗng nghĩ đôi khi ta mở topic Viết cho mùa đông của Gió như mở một cây dương cầm, và đôi khi ta đóng nó lại mà như vừa đóng một cỗ quan tài vậy.
    Ôi, ta đang đóng đinh lên cỗ quan tài ấy đây...từng búa...đinh...đinh....đinh....chát chúa.
    Đóng đinh nỗi nhớ lên Thập giá, cái nỗi nhớ này của ta, côi cút giữa mùa đông, anh không thèm nhận, anh chỉ nhớ kỷ niệm của anh thôi.
  4. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông vãng lai
    Trời vẫn mưa như lệ
    Nơi côi phòng ấm thế
    Nên thương nhớ tràn vào
    Thêm một chút lao đao
    Thêm yêu mùa dông bão....
    tự nhiên đồng vọng lại những vần thơ mùa đông mình yêu thích,mà cũng ko còn nhớ hết nữa.
    trời rét thật,mình sợ cái lạnh của mùa đông,phải chăng mùa đông làm những cảm giác cô đơn thường trực trong mình biến thành cảm giác cô độc.Hôm nay một người bạn trong box TRỊNH đến nhà mình,mình rủ người ấy đi đu quay.Ngồi trên đu quay lúc lên cao mới cảm nhận đc cái lạnh thật sự của mùa đông.
    Ở bên môt người bạn mà sao mình vẫn cảm thấy cô đơn,người ấy thật hồn nhiên,cứ líu lô như 1 đứa trẻ đáng yêu... còn mình thì như 1 bà cụ co ro trong gió mùa đông,thèm đc hồn nhiên thât sự như thế.
    ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng
    ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...
    giá có ai đó hát cho mình những lời TRỊNH ấy nhỉ!!!
    trời lạnh quá rôi`,ko chịu them đc nữa,về thôi,về cuộn tròn trong căn ấm như 1 con mèo lười,mở 1 CD KHÁNH LY , để gặm nhấm những buồn vui của riêng mình
    ko thể buồn hơn đc nữa...
  5. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông vãng lai
    Trời vẫn mưa như lệ
    Nơi côi phòng ấm thế
    Nên thương nhớ tràn vào
    Thêm một chút lao đao
    Thêm yêu mùa dông bão....
    tự nhiên đồng vọng lại những vần thơ mùa đông mình yêu thích,mà cũng ko còn nhớ hết nữa.
    trời rét thật,mình sợ cái lạnh của mùa đông,phải chăng mùa đông làm những cảm giác cô đơn thường trực trong mình biến thành cảm giác cô độc.Hôm nay một người bạn trong box TRỊNH đến nhà mình,mình rủ người ấy đi đu quay.Ngồi trên đu quay lúc lên cao mới cảm nhận đc cái lạnh thật sự của mùa đông.
    Ở bên môt người bạn mà sao mình vẫn cảm thấy cô đơn,người ấy thật hồn nhiên,cứ líu lô như 1 đứa trẻ đáng yêu... còn mình thì như 1 bà cụ co ro trong gió mùa đông,thèm đc hồn nhiên thât sự như thế.
    ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng
    ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...
    giá có ai đó hát cho mình những lời TRỊNH ấy nhỉ!!!
    trời lạnh quá rôi`,ko chịu them đc nữa,về thôi,về cuộn tròn trong căn ấm như 1 con mèo lười,mở 1 CD KHÁNH LY , để gặm nhấm những buồn vui của riêng mình
    ko thể buồn hơn đc nữa...
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đừng cứ mãi buồn nhiều như thế, nhất là khi ở bên mình không có một người để xoa dịu cái cõi lòng buồn bã này phải không hanhjenny.
    Mà tớ cũng biết nói sao đây khi gió mùa đông bắc (lạnh lẽo và tàn nhẫn) lại cứ làm mình thao thiết khóc cười mỗi ngày. Đành vậy, mình đã sinh ra để làm một kẻ buồn, vào cái mùa buồn như thế này, thì đành phải buồn thôi.
    Có một người đồng cảm với nỗi cô đơn mà mùa đông đem lại cùng hanhjenny đây!
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đừng cứ mãi buồn nhiều như thế, nhất là khi ở bên mình không có một người để xoa dịu cái cõi lòng buồn bã này phải không hanhjenny.
    Mà tớ cũng biết nói sao đây khi gió mùa đông bắc (lạnh lẽo và tàn nhẫn) lại cứ làm mình thao thiết khóc cười mỗi ngày. Đành vậy, mình đã sinh ra để làm một kẻ buồn, vào cái mùa buồn như thế này, thì đành phải buồn thôi.
    Có một người đồng cảm với nỗi cô đơn mà mùa đông đem lại cùng hanhjenny đây!
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chậc, CẤM VIẾT BẬY!
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chậc, CẤM VIẾT BẬY!
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
    Có mùa thu nào đang ở lại
    Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối
    Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời....
    Hà Nội thì vẫn đang là mùa đông. Mùa đông Hà Nội chỉ có gió bấc, mưa phùn thôi. HÌnh như mùa xuân còn ở một nơi nào xa lắm, nơi có nắng ấm, hoa nở và chim hót, vì thế mà mùa xuân chẳng chịu về.
    Ừ thì mùa đông, ta vẫn thích đi ra đường vào cái ngày giá lạnh nhất đấy thôi, vẫn thích hít cái khí trời ẩm ẩm buốt buốt, vẫn thích nhìn những làn hơi nước trắng từ mỗi hơi thở, mỗi lời nói của mình đấy thôi. Những mặt hồ vẫn cứ xám xám, nước vẫn đầy ăm ắp, vừa lạnh lùng, vừa bao dung, bí ẩn. Ta vẫn lập cập gõ bàn phím, nắm chặt bàn tay mình mà vẫn tê cóng. Cái lạnh làm ta vui, ít ra thì ta cũng cười. Hình như nó ngấm vào máu, vào cả cái cách ta bật cười hay nhếch mép cười chính ta nữa.
    Ta lại thèm, thèm lang thang như gió...gió tự do, gió điên cuồng, gió cô đơn...Ta đã hắt ly rượu đi thay vì ngửa cổ đẩy nó vào cổ họng; ta đã uống cạn bao nhiêu ấm trà. Mùa đông vẫn nguyên vẹn trong lòng, như nó đã từng bao nhiêu năm nay. Ta là mùa đông, hay mùa đông là ta?

Chia sẻ trang này