1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày, viết cho một mùa, viết cho một thời....Viết cho nỗi bâng quơ không quá se sắt, nỗi nhớ không còn đau đáu. Gió ôm trong mình ủ kín một mùa Đông.
    Nhớ từng quán cóc vỉa hè, chúng bạn ngồi quanh, cong queo tàn lửa đóm tre. Thuốc lào. Thở phào. Rũ tóc.
    Những cơn say, vai khoác vai, lang thang. Biến vào đêm.
    Mùa Đông co ro những cổ áo kéo cao, thèm lắm một tiếng cười xua tan giá buốt, nhớ quá một bờ môi tím rét, một vòng tay quen. Tiếng lá úa ngậm ngùi. Bơ vơ mấy ngọn sầu đông. Nín thở. Đêm lặng im.Phố trầm mặc.
    Đông sắp xa rồi, mang theo những điều lặng thing chưa kịp nói...
  2. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày thế nào nhỉ? Không, có lẽ không gọi là ngày nữa, thấy mình trôi thờ ơ trên ngày tháng, đầu ngoảnh nhìn về phía sau, và thực sự muốn xa lánh những ngày phía trước, thấy mình là một kẻ như không có tương lai, mà không, mình có đủ mọi thứ, gần đủ, ấy là người ta nói thế, ấy là thiên hạ cho rằng như thế, những người xung quanh mình, lô nhô loài người, lúc nhúc trong vô số ấy có cả không phải người, đi trên đường, nghe gió về, lành lạnh, những ngọn sầu đông, mình muốn cười vang lên, muốn được cười, được khóc, được buồn, được vui, được đau đớn, được hạnh phúc, thấy kinh sợ cái bước chân đều đều trên thảm nhung, mềm như hư vô, nhớ đến nhói buốt những niềm vui hồng tươi như nắng, vui đến mức tưởng như mình là kẻ hạnh phúc nhất giữa loài người, nhớ đến bật khóc những niềm đau, đau đến mức tưởng như mình là kẻ đầu tiên sa xuống địa ngục, đau tới mức chỉ nghĩ đến cái chết, nhớ những cuồng điên yêu thương, cuồng điên căm hận, rồi lại yêu thương, lại căm hận..., chao ơi, hôm nay thấy xa lắm rồi, những mùa đông, những quán cóc vỉa hè, mắt biết cười và hơi thở nóng, tóc xoăn và tay ấm, đầu bù xù và sống mũi thẳng nghiêng nghiêng, cằm bướng và môi cong cong nhếch...thấy đầu ngón tay đau buốt, đêm, rúc đầu vào chăn, mắt không khóc nữa, tay không đàn nữa, miệng không cười nữa, nằm đếm tiếng thở, chỉ để tìm trong xa xưa quá, vấn vương mùi, mùi của Gió.
    Hai năm, hai tháng và tám ngày.....
    Ngày lại dài như một năm
  3. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày thế nào nhỉ? Không, có lẽ không gọi là ngày nữa, thấy mình trôi thờ ơ trên ngày tháng, đầu ngoảnh nhìn về phía sau, và thực sự muốn xa lánh những ngày phía trước, thấy mình là một kẻ như không có tương lai, mà không, mình có đủ mọi thứ, gần đủ, ấy là người ta nói thế, ấy là thiên hạ cho rằng như thế, những người xung quanh mình, lô nhô loài người, lúc nhúc trong vô số ấy có cả không phải người, đi trên đường, nghe gió về, lành lạnh, những ngọn sầu đông, mình muốn cười vang lên, muốn được cười, được khóc, được buồn, được vui, được đau đớn, được hạnh phúc, thấy kinh sợ cái bước chân đều đều trên thảm nhung, mềm như hư vô, nhớ đến nhói buốt những niềm vui hồng tươi như nắng, vui đến mức tưởng như mình là kẻ hạnh phúc nhất giữa loài người, nhớ đến bật khóc những niềm đau, đau đến mức tưởng như mình là kẻ đầu tiên sa xuống địa ngục, đau tới mức chỉ nghĩ đến cái chết, nhớ những cuồng điên yêu thương, cuồng điên căm hận, rồi lại yêu thương, lại căm hận..., chao ơi, hôm nay thấy xa lắm rồi, những mùa đông, những quán cóc vỉa hè, mắt biết cười và hơi thở nóng, tóc xoăn và tay ấm, đầu bù xù và sống mũi thẳng nghiêng nghiêng, cằm bướng và môi cong cong nhếch...thấy đầu ngón tay đau buốt, đêm, rúc đầu vào chăn, mắt không khóc nữa, tay không đàn nữa, miệng không cười nữa, nằm đếm tiếng thở, chỉ để tìm trong xa xưa quá, vấn vương mùi, mùi của Gió.
    Hai năm, hai tháng và tám ngày.....
    Ngày lại dài như một năm
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em khóc!
    Vì sao thấy người yêu người, em lại khóc?
    Em vô duyên hay đáng thương?
    Em biết Gió cũng chẳng thể trả lời.
    Tặng một người:
    "Nghe hơi Gió ôm ngang lấy Gió
    Tưởng chừng như trong đó có hương
    Của người mình nhớ mình thương
    Ngờ đâu Gió tạt chẳng vương vấn gì!"
    Gió ơi, đã có quá nhiều người khóc vì Gió!
    Sẽ còn bao nhiêu người nữa.
    Em biết Gió cũng chẳng thể trả lời.
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em khóc!
    Vì sao thấy người yêu người, em lại khóc?
    Em vô duyên hay đáng thương?
    Em biết Gió cũng chẳng thể trả lời.
    Tặng một người:
    "Nghe hơi Gió ôm ngang lấy Gió
    Tưởng chừng như trong đó có hương
    Của người mình nhớ mình thương
    Ngờ đâu Gió tạt chẳng vương vấn gì!"
    Gió ơi, đã có quá nhiều người khóc vì Gió!
    Sẽ còn bao nhiêu người nữa.
    Em biết Gió cũng chẳng thể trả lời.
  6. FTU81

    FTU81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi`...hi`...
    Ê Gió, à không phải gọi là Ngố chứ , chắc không nhận ra tớ là ai đâu nhỉ? nhìn nick tớ thì biết cùng là dân FTU chứ? Hà Anh đây
    Hôm nay mới đăng kí chui vào ttvn, đọc topic của Ngố thấy Ngố chả thay đổi gì cả, vẫn tệ thế, con gái lớp mình không đủ à? kiếp này mang nợ nhiều quá, kiếp sau có khi phải làm...trâu ngựa đấy!

    Nhắn tin cho tớ nhé, muốn búng mũi Ngố lắm. Ha...ha...
  7. FTU81

    FTU81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi`...hi`...
    Ê Gió, à không phải gọi là Ngố chứ , chắc không nhận ra tớ là ai đâu nhỉ? nhìn nick tớ thì biết cùng là dân FTU chứ? Hà Anh đây
    Hôm nay mới đăng kí chui vào ttvn, đọc topic của Ngố thấy Ngố chả thay đổi gì cả, vẫn tệ thế, con gái lớp mình không đủ à? kiếp này mang nợ nhiều quá, kiếp sau có khi phải làm...trâu ngựa đấy!

    Nhắn tin cho tớ nhé, muốn búng mũi Ngố lắm. Ha...ha...
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngày đông thật nhiều gió, se sắt lạnh. Thăm một người ốm, vẫn còn nói cười đó, tay còn ấm lắm đó, vậy mà chỉ vài tháng nữa, sẽ chết, bỗng thấy hoảng sợ trước cái nỗi chết, thấy yếu ớt cái sự sống, thấy chính mình như côi cút, hơi rượu hôm qua vương vất lại cồn lên trong một ngày đông gượng. Biết tin vào cái gì bây giờ? Uống. Say. Tỉnh. Uống......Đau đớn đến bật khóc, nhấc điện thoại gọi, số điện thoại ấy - cái chấm nhỏ tưởng đã xa xăm trong kí ức, bên kia, giọng một người alô, húng hắng ho, văng vẳng, giọng quen quá, gần như một hơi thở. Lặng lẽ. Cúp máy. Chả để làm gì cả, người chỉ còn trong những cơn mơ say triền miên của Gió, tỉnh ra, loang lổ một vệt dài chới với.
    Ngủ yên nhé, mùa đông....
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngày đông thật nhiều gió, se sắt lạnh. Thăm một người ốm, vẫn còn nói cười đó, tay còn ấm lắm đó, vậy mà chỉ vài tháng nữa, sẽ chết, bỗng thấy hoảng sợ trước cái nỗi chết, thấy yếu ớt cái sự sống, thấy chính mình như côi cút, hơi rượu hôm qua vương vất lại cồn lên trong một ngày đông gượng. Biết tin vào cái gì bây giờ? Uống. Say. Tỉnh. Uống......Đau đớn đến bật khóc, nhấc điện thoại gọi, số điện thoại ấy - cái chấm nhỏ tưởng đã xa xăm trong kí ức, bên kia, giọng một người alô, húng hắng ho, văng vẳng, giọng quen quá, gần như một hơi thở. Lặng lẽ. Cúp máy. Chả để làm gì cả, người chỉ còn trong những cơn mơ say triền miên của Gió, tỉnh ra, loang lổ một vệt dài chới với.
    Ngủ yên nhé, mùa đông....
  10. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT, MÙA ĐÔNG và GIÓ...............................

Chia sẻ trang này