1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa đông

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtieuthu

    trangtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic,sao mùa đông làm mọi người buồn vậy sao?thế thì sao không nhắc tới những niềm vui mà mùa đông mang lại cho ta ý,như thế sẽ vui thôi à!cái gì cũng có 2 mặt của nó!mọi người đừng nên trách cứ mùa đông!đến khi nào mọi người có được một nửa yêu thương của mình thì mọi người sẽ yên mến mùa đông lắm đấy!!hi..hi..
  2. Peterpan_2410_new

    Peterpan_2410_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mùa đông, cái mùa mà suốt ngày ngủ , Học 6h 30 '' sáng thì thôi rùi, đến tiết 3 vào là vừa . Mùa đông cái mùa mà chẳng có gì cả ai ra đường cũng như gấu bông ấy, chẳng như mùa hè lên trên hồ thì tha hồ mà ngắm . Mùa đông đúng là củ chuối , ghét mùa đông thích mùa hè .
  3. nothing_lasts_4ever

    nothing_lasts_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông cũng hay đấy chứ. Hôm nay trời lại rét.. Trùm chăn kín mít.... Sướng!! Mỗi tội có bao nhiêu thứ phải làm.. mà thời tiết này khó mà thực hiện được.

    Mùa đông ra đường trông như gấu. mùa hè ra đường khác j ninja? hehe, mùa nào cũng có cái hay của nó, nhưng mùa hè nắng cháy da cháy thịt, làm giảm.. nhan sắc chị em
    Kết luận:--> ??? Tuỳ cảm hứng... Lúc nào vui thì mùa nào cũng thích, đã buồn thì mùa nào cũng thế thôi...
  4. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày tháng ấy ... !
    Mùa đông đó đã buồn bã trôi đi .. nó qua thật nhanh cùng khoảng thời gian cô quạnh của mình. Con nguời ai chẳng có những lúc buồn, cô đơn và trống trải. Sự cô đơn ấy sẽ tăng lênm gấp bội khi người yêu chia xa .. Hình ảnh, giọng nói, tiếng cười, sự chăm sóc ngày nào vẫn hiện ra trước mắt .. và rồi sau đó là những lời nói cay nghiệt đầy hận thù căm ghét.. !!
    Đàn ông..?? Họ có nên ích kỷ nhỏ nhen như vậy với người mà họ đã từng yêu ..?
    Yêu , nhưng Tình Yêu đó đã vĩnh viễn biến mất. Giờ đây, mỗi người đang bước trên 1 con đường của riêng mình. Và biết rằng 2 con đường ấy mãi mãi không bao giờ có điểm nối.
    The Last for Love - Ngày hôm nay mình ngân nga hát bằng 1 giọng tỉnh queo.. Phải mất bao nhiêu ngày tháng và sai lầm, nhầm lẫn và đổ vỡ mình mới có thể dũng cảm nói đựoc câu khẳng định vô cùng quý giá ấy.Mình sẽ fải học cách yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình. Vì rằng, điều gì fải đến cũng sẽ đến... Chỉ có mình là fải đối diện với bản thân từng giây, từng fút, từng đêm...
    Và cũng chỉ có mình còn tiếp tục fải đi đến lúc cuối cùng - Cuối cùng cho một Tình Yêu ....

  5. xX_sweetlylove_Xx

    xX_sweetlylove_Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ui mùa đông sắp qua mất rùi...Mùa hè lại đến nóng bức và mệt mỏi...thích mùa đông hơn nhìu. Mùa đông mà được um anh iu thì thích quá đi thui...Nhớ mùa đông bên anh quá đi mất...Yêu anh nhất trên đời này mà...
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến mùa đông......Béo quá nên ko chịu được mùa hè đây này !
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    rut rất biết cách chấp nhận sự thật...tuy nó cực phũ phàng=)) đáng khen
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đông mấy ngày đấy, còn gì viết cho mùa đông, viết nốt đi
    Với tớ những gì đã qua là qua luôn, chả nhớ mà viết
  9. chuot_rang_khenh

    chuot_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? thật vậy sao?

Chia sẻ trang này