1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa hạ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi moon85_qt28a, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    viết cho mùa hạ

    Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có một mùa hè đáng nhớ_hãy cùng chia sẻ , cùng ghi lại những cảm xúc, những kỉ niệm vui buồn của các bạn trong topic này khi tháng 5 về trong topic này nhé! với những học sinh cuối cấp hẳn đây sẽ là một mùa hè đặc biêt_cùng chúc cho những thành viên đang là người 12 trong diẽn đàn một mùa hè thắng lợi.Các bạn đang đứng trước những lo âu và nhưng suy nghĩ trăn trở về tương lai của mình trong một năm tới_nhứng hãy đừng bỏ qua những phút giây đáng nhớ vì mùa hè này sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.... r2)]

    Viết cho a10 thương!

    Tháng 5 về lòng chợt thấy bâng khuâng khó tả_Lòng lại cồn cào da diết một nõi nhớ một mùa hạ cách đây 3 năm. Khi ấy ta là một cô học trò bé nhỏ đang đứng trước biết bao ngã rẽ ,bao lo lắng, bao hướng đi của cục đời, lũ bạn ta có đứa đến khi sắc phượng đỏ rợp sân trường mới giật mình thảng thốt : mày ơi hè về rồi ! nhanh quá thôi_ừh! hè về! những tháng ngày sống gấp gáp của lũ học trò 12 chúng tôi ngày ấy! cái cảm giác phải xa một cái gì đó thân thiết nghe sao buồn đến lạ! đứa nào đứa nấy cứ mải miết học hành chẳng hay hạ về,rồi chia tay xa trường xa bạn xa rời tuổi học trò đẹp như mơ ấy_Rồi mai đây trên đường đời với bao bộn bề lo toan cuộc sống khi hè về có mấy ai bất chợt nhớ đến hè xưa......
    Một mùa hè nữa lại đến với ta trong một niềm khắc khoải_một mùa hè trên xứ người_ta cảm thấy đâu đây một cảm giác lạc lõng đơn độc. sẽ chẳng còn đâu những cơn mưa mùa hè bất chợt ,biết đến ngày nào sẽ lại đc cùng lũ bạn cứ vô tư cười nói ,cùng nhau ngồi và nhớ về những gì đã qua ,nói về những mơ ước của từng đứa.. có cái gì đó tựa hồ như một sợi dây dài lạnh buốt vừa xuyên qua ta... cái lạnh đến gai người...lại nhớ về mùa hạ năm ấy....

    Nhớ lớp mình với biết bao điều ta chưa nói,biết bao dự định ta chưa được thực hiện còn bao lời hứa còn dang dở để rồi bây giờ lại thấy lòng mình thoáng buồn!

    Ở một chân trời mới hi vọng tất cả những thành viên của a10 năm ấy sẽ mãi lưu lại những khoảng thời gian chúng ta đã có bên nhau_dù vui, dù buồn ,dù còn cho có những cái chưa bằng lòng về nhau cũn xin hãy nhớ ! ở nơi này cầu chúc tập thể a10 luôn thành đạt và hạnh phúc! nếu ai đó trong số a10 đọc đc những dòng này cũng xin giành một chút thời gian cùng tớ ngược thời gian về lại với những tháng ngày cách đay 3 năm về trước . Thương nhớ a10

    [​IMG]
  2. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bức ảnh thấy xúc động quá mặc dù những người trong ảnh hoàn toàn xa lạ với tớ.
    Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu !
    Nhớ rừng-Thế Lữ
    PS: Bạn Moon (Hằng?) là ai trong ảnh ấy ...nhở?
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 16/05/2006
  3. hero_bka

    hero_bka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của moon thấy nhớ lớp mình quá, sao thòi gian trôi nhanh thế nhỉ, thấm thoát đaz dc 3 năm rồi, nhớ ngày nào khi chia tay khóc lóc om sòm, giờ lại chuẩn bị họp lớp sau 3 năm xa cách, chác mọi người trưởng thành lắm đây.....
  4. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ còn nhiều cảm xúc về mùa hè lăm_moon tin rằng ai cũng vậy dều có một mùa hè của riêng mình! tháng 5 đã về _với những cô cậu vẫn còn là học sinh giờ cũng sắp dc nghỉ rồi! với nhưng người đã qua cái tuổi hồn nhiên nhí nhảnh đó thì lại có biết bao dự đinh ! và giờ đây với lớp trẻ của thời kì công nghiêp hiện đại_các bạn đã có những dự đinh gì trong hè chưa? đi làm kiếm tiền ,học hỏi kinh nghiem sống, tập làm quen với nhưng bon chen đời thường hay dự định làm một việc gì có ý nghĩa chẳng hạn?
    ai đã từng đọc qua cuốn nhật kí của ĐẶNG THUỲ TRÂM chắc đều có một cảm xúc riêng. không hỏ danh những người con của đát việt _ Nhìn lại mình đã ở tuổi 21 vẫn chưa thây cống hiến chưa làm đc gì cho xã hội_ mình vẫn là kẻ MANG CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI_còn 5 năm nữa mới ra trường! có xa vời không nhỉ?
    một mùa hè với bao dự định_nhưng cái dự định lớn nhất của moon là kiếm tiền : nguyên nhân thứ nhất là chuẩn bị kinh phí cho chuyến về phép hè năm sau, tiếp đó muốn đc đóng góp một phần cho công tác cao cả và ý nghĩa là câu lạc bộ tình nguyện của thái nguyên! Mình là ngưòi TN quê nội là một huyện của tỉnh _quê mình còn nghèo , nhìn các em con của chú thím mình mà thấy tội ghê lắm! tiếc là chưa làm đc gì cả ! rồi nhưng trường hợp trẻ em thiệt thòi của tỉnh mà trong chủ đềCLB tinh nguyện các bạn đã nói đến_ngày trc TT trẻ em thiệt thòi nằm ngay cạnh trường cấp2 Trưng Vương mình học! thấy tội lăm_biết rằng mình vẫn còn hp hơn gấp trăm ngàn lần các em_
    đc sống trong đk thế này càng thấy xót xa_chắc chắn rằng mình sephãi làm dc một việc có ý nghĩa cho quê hương mình! hè này chưa về đc_hi vọng rằng những thành viên của box ta sẽ cùng đồng lòng thực hiện công viêc cao cả này! moon sẽ cố gắng giúp sức trong khả năng cho phép!
    gửi lời ủng hộ và chúc sự đồng tâm của nhưng người trong CLB.
  5. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa hạ. Hừm, thì viết
    Mùa hạ 2006 bắt đầu bằng trận mưa đá to chưa từng có ở các tỉnh miền núi phía bắc
    Hồi 16 giờ, ngày 6 tháng 4 năm 2006 một cơn lốc kèm mưa đá vừa xẩy ra tại 2 xã Quảng Lâm và Mông Ân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cơn mưa đá kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhưng đã làm 24 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 179 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu có thể bị mất trắng, 23 lớp học trong vùng cũng bị hư hỏng, Trường tiểu học Nà Kiềng (xã Quảng Lâm) đã phải nghỉ học vì bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng từ mưa đá và lốc.

    Trưa 13/5, bão Chanchu đã vượt qua quần đảo Philippines vào biển Đông, là cơn bão số 1 của năm nay tại Việt Nam. Bão gây ra gió mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 89 - 117 km/giờ), giật trên cấp 11.
    và hậu quả thì ai cũng biết thế nào rồi nhé
    Và.... to be continued
    Tóm lại mùa hạ 2006 báo trước một hình thế thời tiết phức tạp, bà con nên đề cao cảnh giác trước mọi diễn biến, chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết hàng ngày.
    @ boxer: ra đường nhớ đem theo áo mưa phòng thân
    @ moon: sozzi nhé
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bùn nhỉ...Cái mùa hè ấy.mùa hè 2003-cũng là ngày mình ra trường,...mùa hè buồn nhất..

Chia sẻ trang này