1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho mùa hè ^_^!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi motlanvamaimai, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích MÙA HÈ lắm vì mình thích MÙA THU hơn. Nhưng mình rất mong đến MÙA HÈ vì ở MÙA HÈ ở SG có MƯA, mình rất thích MƯA, MÙA THU cũng có MƯA.
    Em có nghe hạ về...
    Nắng vàng rơi trên lá
    Cơn mưa nào rất lạ
    Chợt đến từ hôm qua
    Tiếng ve gọi thiết tha
    Gió giao mùa rất khẽ
    Giữa trưa hè lặng lẽ
    Cánh Phượng hồng chao nghiêng
    Xanh thẳm khoảng trời riêng
    Em mơ gì nơi đó
    Bức thư tình bỏ ngỏ
    Thoáng chút buồn vu vơ
    Hạ đến như giấc mơ
    Dịu dàng và sâu lắng
    Hồn em bừng hoa nắng
    Môi cười ai ngẩn ngơ...

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 22/05/2005
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay vừa mưa đó các bác ạ có bác nào hôm nay đi tắm mưa ko thế
    bác nào còn nhớ cơn mua ở HN đầu hè ko? cơn mưa to khủng khiếp ấy! hôm đó em đi học về bít là mưa mà ko chịu về ngay < em nhớ thì tầm đầu tháng 5 > nhưng vì em có chuyện buồn nên em muốn tắm mưa phát các bác bít ko? khi buồn tắm mưa thú vị lắm mưa to dã man tạt vào mặt rát khủng khiếp nhưng sao nó ko đau như những gì em đang phải trải qua lúc ấy tạnh mưa em mới về cớ< thế nó mới sướng>
    bác gió mùa nhớ mồm bác nhá em ko ngán gì mấy vụ ăn uống đâu! năm nay em học 12 roài nên ruần sau mấy vụ bùng học vì bác đi ăn thì là chuyện nhỏ < cuối năm thầy CN cũng dễ> bác tính thế nào? em nghe giọng bác tình hình là đứa nào ăn ít thì phải giả roài ko có vụ thôi để tớ trả cho bạn là con gái mừ đâu nhảy
    bác nào đọc tin này thấy máu thì đi với em cho vui< em sẽ đi cùng một con bé cùng lớp>
    em chỉ e bác này đi rùi sau đó bác ý rêu rao con motlanvamaimai ý ẹ lắm thì em ngại khủng khiếp
    thế nhờ! bi bi các bác

Chia sẻ trang này