1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orangechick

    orangechick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em đừng tìm chàng hoàng tử của em
    Trên những nét dọc ngang của bản đồ Hà Nội
    Hà Nội ồn ào, hoàng tử thì rất vội...
    Chẳng để mắt đâu...một cô nhóc qua đường​
    Đùa chút thui! Ngày 20-10, chúc em sớm tìm được chàng hoàng tử của em
    Được orangechick sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 21/10/2004
  2. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Hay là em thử hôn lên chàng ếch
    Có thể nào hoàng tử sẽ hiện ra?

    Lâu lắm rùi em mới có một ngày như thế!
    Em đã rất vui, anh ạ, dù trong tất cả những bông hoa em nhận được không có bông hoa nào của anh.
    To Orangechick: thax nhiu nhiu

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  3. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Hay là em thử hôn lên chàng ếch
    Có thể nào hoàng tử sẽ hiện ra?

    Lâu lắm rùi em mới có một ngày như thế!
    Em đã rất vui, anh ạ, dù trong tất cả những bông hoa em nhận được không có bông hoa nào của anh.
    To Orangechick: thax nhiu nhiu

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  4. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Yêu!
    Không yêu!
    Không yêu!... Không yêu!
    Rất, rất? yêu!
    Nhưng yêu là gì vậy_ Chúa biết! U biết! Tui cũng biết!
    ----------------
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/10/2004
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Yêu!
    Không yêu!
    Không yêu!... Không yêu!
    Rất, rất? yêu!
    Nhưng yêu là gì vậy_ Chúa biết! U biết! Tui cũng biết!
    ----------------
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/10/2004
  6. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    ?o.......Sao u nói là .....tui không thể hiểu ??
    ?oChỉ là ....u sợ những điều ....u tin?

    Tôi và Em
    Em đừng giật mình vào những lúc nửa đêm
    Lặng lẽ đứng trước gương và oà khóc
    Dẫu trái tim đang tan ra vì Em đấy, nhóc!
    Tôi chẳng thể nào lau nước mắt cho Em
    Những mùa thu về mang Tôi đi xa Em
    Bươm bả giữa lo toan của cuộc đời rất kịch
    Em ở lại với hồn nhiên tinh nghịch
    Những chuyện thần tiên có cả phép màu
    Cứ mãi tin vào xúc cảm ban đầu
    Nên Em yêu một Tôi không thật
    Định mệnh nào trong màu hoa bách nhật?
    Em đi tìm Tôi mà Tôi chẳng thấy mình.

    Hà Nội, 21.10.04
    -----------
    Tiểu thư Trịnh
  7. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    ?o.......Sao u nói là .....tui không thể hiểu ??
    ?oChỉ là ....u sợ những điều ....u tin?

    Tôi và Em
    Em đừng giật mình vào những lúc nửa đêm
    Lặng lẽ đứng trước gương và oà khóc
    Dẫu trái tim đang tan ra vì Em đấy, nhóc!
    Tôi chẳng thể nào lau nước mắt cho Em
    Những mùa thu về mang Tôi đi xa Em
    Bươm bả giữa lo toan của cuộc đời rất kịch
    Em ở lại với hồn nhiên tinh nghịch
    Những chuyện thần tiên có cả phép màu
    Cứ mãi tin vào xúc cảm ban đầu
    Nên Em yêu một Tôi không thật
    Định mệnh nào trong màu hoa bách nhật?
    Em đi tìm Tôi mà Tôi chẳng thấy mình.

    Hà Nội, 21.10.04
    -----------
    Tiểu thư Trịnh
  8. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Sẽ có một ngày!
    Rồi một ngày nào đó thật xa
    em lên xe hoa cùng với người tình mới
    em có nhớ về tình đầu thơ dại
    có tình anh dào dạt tuổi hoa niên
    Em có nhớ về cái bỡ ngỡ đầu tiên
    mắt trong mắt nhau tình thứ nhất
    hay quá khứ đã tan vào sóng biển
    em điềm nhiên bên người ấy sang sông
    Có thể nào em vẫn nhớ đến anh
    khi mùa cũ đã xa vào dĩ vãng
    thu chẳng còn xanh, bầu trời không cổ tích
    Anh chẳng gần lau nước mắt cho em!
    Có thể nào là khác được không em!?
    Chúc mừng ngày 22-10! Tặng U, tieuthutrinh!
  9. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Sẽ có một ngày!
    Rồi một ngày nào đó thật xa
    em lên xe hoa cùng với người tình mới
    em có nhớ về tình đầu thơ dại
    có tình anh dào dạt tuổi hoa niên
    Em có nhớ về cái bỡ ngỡ đầu tiên
    mắt trong mắt nhau tình thứ nhất
    hay quá khứ đã tan vào sóng biển
    em điềm nhiên bên người ấy sang sông
    Có thể nào em vẫn nhớ đến anh
    khi mùa cũ đã xa vào dĩ vãng
    thu chẳng còn xanh, bầu trời không cổ tích
    Anh chẳng gần lau nước mắt cho em!
    Có thể nào là khác được không em!?
    Chúc mừng ngày 22-10! Tặng U, tieuthutrinh!
  10. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Thế là vỡ tan tành rồi nhóc ạ
    Chẳng thể nào gom nhặt lại được đâu
    Người ấy xa rồi và để lại đằng sau
    Ngôi sao vỡ trong chiều nhoè nhoẹt tím

    (To Thebigbang :
    Mùa thu sắp qua rùi đấy nhỉ
    Ko bít có kịp reply bài thơ U tặng tui ko?)

    -------------
    Tiểu thư Trịnh

Chia sẻ trang này