1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Thế là vỡ tan tành rồi nhóc ạ
    Chẳng thể nào gom nhặt lại được đâu
    Người ấy xa rồi và để lại đằng sau
    Ngôi sao vỡ trong chiều nhoè nhoẹt tím

    (To Thebigbang :
    Mùa thu sắp qua rùi đấy nhỉ
    Ko bít có kịp reply bài thơ U tặng tui ko?)

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  2. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vẫn sợ người ta đi mất
    khi vô tình lỡ đẩy ra xa
    người xa ơi! bao giờ mi trở lại!
    mảnh duyên tình ta gom nhặt cùng mi!
    Hì! đúng ko nhóc!!!
  3. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vẫn sợ người ta đi mất
    khi vô tình lỡ đẩy ra xa
    người xa ơi! bao giờ mi trở lại!
    mảnh duyên tình ta gom nhặt cùng mi!
    Hì! đúng ko nhóc!!!
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    anh biết em qua những vần thơ
    chợt gặp em giữa đường đời tấp nập
    giữa chốn hư hư thực thực
    có phải em là con dế vô tư
    dẫu mùa thu đã không còn trên lá
    hoa sữa nồng cả con ngõ nhà em
    anh vẫn thao thức đêm đêm
    viết tặng em như một chàng "si ngốc"
    có đôi khi anh nhìn vào đôi mắt
    thấy long lanh ẩn chứa một chân trời
    mãi xa xăm như cánh buồm ngoài khơi
    có phải chăng anh là người đến vội
    biết nói gì với em khi thời gian không còn đợi
    tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
    nếu ngày mai đông về bến người thương
    hãy nhớ đến anh như một người lữ khách.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    anh biết em qua những vần thơ
    chợt gặp em giữa đường đời tấp nập
    giữa chốn hư hư thực thực
    có phải em là con dế vô tư
    dẫu mùa thu đã không còn trên lá
    hoa sữa nồng cả con ngõ nhà em
    anh vẫn thao thức đêm đêm
    viết tặng em như một chàng "si ngốc"
    có đôi khi anh nhìn vào đôi mắt
    thấy long lanh ẩn chứa một chân trời
    mãi xa xăm như cánh buồm ngoài khơi
    có phải chăng anh là người đến vội
    biết nói gì với em khi thời gian không còn đợi
    tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
    nếu ngày mai đông về bến người thương
    hãy nhớ đến anh như một người lữ khách.
  6. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi thằng ta một đời chỉ biết rong chơi
    Ôm giấc mơ vĩnh hằng về một tô bún bò huế
    Cái thằng ta của một đời ngạo nghễ
    Bất chợt rung lòng trước những lời thơ!!!!!!!
    Ta đánh mất mình? ta biết ngẫn ngơ?
    Cánh hoa sữa thơm, màu bằng lăng tím biếc!
    Và mùa thu của tháng năm biền biệt
    Có cô em tóc ngắn bước qua đường.
    Em bây chừ đã gặp được người thương
    Giữa ngược xuôi của cõi đời vội vã?
    Như tia nắng buông mình qua kẽ lá
    Đau đến oằn người chỉ để chạm vào hoa!
    Người rất gần hay người ở mù xa?
    Cánh **** vô tư lạc vào khu vườn cổ
    Đừng làm con sóng chẳng tìm ra bến đổ
    Để nghìn đời cứ mãi lênh đênh!
    Lời hát nào của chú dế không tên
    Con tằm làm kén để chờ ngày hoá ****
    Thằng ta bôn ba vạn miền xuôi ngược
    Chúc em sớm một ngày tìm được giấc mơ!
  7. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  8. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ , em gặp anh
    Mùa hạ
    Cơn mưa rào đầu tiên
    Một tháng Sáu bộn bề nào đó
    Trời thật xanh, và em....
    Bỗng thật hiền....
    Sự góp mặt của dòng thơ con cóc là niềm vinh dự cho topic này !!!
  9. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ , em gặp anh
    Mùa hạ
    Cơn mưa rào đầu tiên
    Một tháng Sáu bộn bề nào đó
    Trời thật xanh, và em....
    Bỗng thật hiền....
    Sự góp mặt của dòng thơ con cóc là niềm vinh dự cho topic này !!!
  10. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    (Hình như là...hình như......)
    Hình như là đôi lúc
    Em ngỡ mình muốn say
    ..........
    Gió đùa cho tóc bay
    Hay tay vờn tóc rối
    ............
    Tại vì mùa nông nổi
    Gió mượn lời nói điêu.............

    ................
    Tiểu thư Trịnh
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 17/01/2005

Chia sẻ trang này