1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    (Hình như là...hình như......)
    Hình như là đôi lúc
    Em ngỡ mình muốn say
    ..........
    Gió đùa cho tóc bay
    Hay tay vờn tóc rối
    ............
    Tại vì mùa nông nổi
    Gió mượn lời nói điêu.............

    ................
    Tiểu thư Trịnh
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 17/01/2005
  2. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang yêu ...
    Trái tim em xao động ...
    Lời của mây của gió ...
    Sẽ tan vào hư không ???
    Hay em tự dối lòng ...
    Mùa thu ... đang trở lại ...
  3. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang yêu ...
    Trái tim em xao động ...
    Lời của mây của gió ...
    Sẽ tan vào hư không ???
    Hay em tự dối lòng ...
    Mùa thu ... đang trở lại ...
  4. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn ngồi chải tóc
    Biết, gió đùa vậy thôi...
    Thử ướm lời nước đôi
    Vờ đo lòng sâu cạn

    -----------
    Tiểu thư Trịnh
    ( để dành 1 góc nhỏ cho sự tưởng tượng của U)
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/01/2005
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn ngồi chải tóc
    Biết, gió đùa vậy thôi...
    Thử ướm lời nước đôi
    Vờ đo lòng sâu cạn

    -----------
    Tiểu thư Trịnh
    ( để dành 1 góc nhỏ cho sự tưởng tượng của U)
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/01/2005
  6. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ừh mình sẽ là bạn
    Bạn tốt của nhau thôi
    Cây cầu, dòng nước trôi
    Làm sao ta níu kéo
    Tại sao em hờn giận ?
    Tại em đang bối rối ?
    Trái tim em lạc lối ...
    Hay tại em đang yêu
    Thôi nào cô bé ơi
    Đừng có buồn nữa nhé
    Chiếc lá vàng rơi khẽ
    Đậu nhẹ trên tóc em
    Buồn sẽ như bóng đêm
    Tan khi bình minh tới
    Cuộc đời vui phơi phới
    Vì có anh có em
  7. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ừh mình sẽ là bạn
    Bạn tốt của nhau thôi
    Cây cầu, dòng nước trôi
    Làm sao ta níu kéo
    Tại sao em hờn giận ?
    Tại em đang bối rối ?
    Trái tim em lạc lối ...
    Hay tại em đang yêu
    Thôi nào cô bé ơi
    Đừng có buồn nữa nhé
    Chiếc lá vàng rơi khẽ
    Đậu nhẹ trên tóc em
    Buồn sẽ như bóng đêm
    Tan khi bình minh tới
    Cuộc đời vui phơi phới
    Vì có anh có em
  8. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá vàng khẽ chạm nhẹ trên tóc
    Em đã khóc khi mùa thu ra đi
    Có tiếc nuối cũng chẳng làm được chi
    Ai biết được chia ly buồn đến thế
    Rồi hôm nay tóc em bay khẽ
    Khi gặp lại nụ cười thân quen
    Trái tim em xao động bao phen
    Gió có lỗi hay tại em tóc rối ?
    Em ơi em tình yêu đâu có tội
    Chỉ trách người sao vội nói lời yêu
    Rồi vội chia tay trong một buổi chiều
    Thu vàng nắng và lá rơi khắp chốn
    Bí mật của em giờ có thêm anh biết
    Mùa thu vàng lá cũng đã thôi rơi
    Gió muốn thổi tóc bay tóc ơi
    Nhưng lại sợ cuộc đời làm tóc rối
  9. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá vàng khẽ chạm nhẹ trên tóc
    Em đã khóc khi mùa thu ra đi
    Có tiếc nuối cũng chẳng làm được chi
    Ai biết được chia ly buồn đến thế
    Rồi hôm nay tóc em bay khẽ
    Khi gặp lại nụ cười thân quen
    Trái tim em xao động bao phen
    Gió có lỗi hay tại em tóc rối ?
    Em ơi em tình yêu đâu có tội
    Chỉ trách người sao vội nói lời yêu
    Rồi vội chia tay trong một buổi chiều
    Thu vàng nắng và lá rơi khắp chốn
    Bí mật của em giờ có thêm anh biết
    Mùa thu vàng lá cũng đã thôi rơi
    Gió muốn thổi tóc bay tóc ơi
    Nhưng lại sợ cuộc đời làm tóc rối
  10. seariver

    seariver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em biết sao còn ướm lời
    Gió đùa tóc rối để lòng rối hơn
    -------------------
    Thu cũ để mặc lá rơi,
    Nắng vàng giã biệt xin chờ Thu sau.

Chia sẻ trang này