1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seariver

    seariver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em biết sao còn ướm lời
    Gió đùa tóc rối để lòng rối hơn
    -------------------
    Thu cũ để mặc lá rơi,
    Nắng vàng giã biệt xin chờ Thu sau.
  2. seariver

    seariver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết thu để trách một người,
    Thu vàng kia bỗng bị vương lệ sầu.
    Em ơi Thu lỗi gì đâu,
    Trách người tri kỷ xin đừng trách Thu.
    -------------------------
    Thu vàng kia đã qua rồi,
    Nắng kia cũng đã nhuốm màu hoàng hôn
    Làm sao quay ngươc thời gian.
    Thôi em hãy để Nắng vàng trôi đi.
  3. seariver

    seariver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết thu để trách một người,
    Thu vàng kia bỗng bị vương lệ sầu.
    Em ơi Thu lỗi gì đâu,
    Trách người tri kỷ xin đừng trách Thu.
    -------------------------
    Thu vàng kia đã qua rồi,
    Nắng kia cũng đã nhuốm màu hoàng hôn
    Làm sao quay ngươc thời gian.
    Thôi em hãy để Nắng vàng trôi đi.
  4. leehs

    leehs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thu đã đi thu không còn trở lại
    Níu kéo làm chi một bóng hình xưa
    Thu đã qua, đông tàn xuân sẽ tới
    Xin em đừng khép cửa trước tình anh.
  5. leehs

    leehs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thu đã đi thu không còn trở lại
    Níu kéo làm chi một bóng hình xưa
    Thu đã qua, đông tàn xuân sẽ tới
    Xin em đừng khép cửa trước tình anh.
  6. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Được poney207 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 23/01/2005
  7. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Được poney207 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 23/01/2005
  8. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã đến nắng hồng, mây với gió
    Lộc biếc cành em ngồi chải tóc thu
    Lời ướm thử em đo lòng sâu cạn
    Mộng duyên tình thắm lại giữa mùa vui!
    (Xuân đã đến rồi mà em vẫn còn ngồi chải tóc mùa thu hả bé!)
  9. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã đến nắng hồng, mây với gió
    Lộc biếc cành em ngồi chải tóc thu
    Lời ướm thử em đo lòng sâu cạn
    Mộng duyên tình thắm lại giữa mùa vui!
    (Xuân đã đến rồi mà em vẫn còn ngồi chải tóc mùa thu hả bé!)
  10. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Mùa theo mùa đi qua
    Làm sao mà níu lại
    Mây vờ như mây ngại
    Gió đùa gió tuột tay

    -------------
    Tiểu thư Trịnh

Chia sẻ trang này