1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Mùa theo mùa đi qua
    Làm sao mà níu lại
    Mây vờ như mây ngại
    Gió đùa gió tuột tay

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  2. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    ...
    Mùa theo mùa đi qua
    Làm sao mà níu lại....
    Mây vờ như mây ngại
    Gió đùa gió tuột tay

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  3. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    ...
    Mùa theo mùa đi qua
    Làm sao mà níu lại....
    Mây vờ như mây ngại
    Gió đùa gió tuột tay

    -------------
    Tiểu thư Trịnh
  4. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em đi lạc trong mùa thu cổ tích
    Nắng chòng chành chiếc là nghiêng rơi
    Làm sao biết anh vẫn còn đứng đợi?
    Để lá vàng em đếm có đủ đôi.........

    ( Anh đã hứa rồi đấy nhé!)
    ------------
    Tiểu thư Trịnh
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em đi lạc trong mùa thu cổ tích
    Nắng chòng chành chiếc là nghiêng rơi
    Làm sao biết anh vẫn còn đứng đợi?
    Để lá vàng em đếm có đủ đôi.........

    ( Anh đã hứa rồi đấy nhé!)
    ------------
    Tiểu thư Trịnh
  6. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa và anh vẫn hứa
    Nhé nàng tiên từ cổ tích mùa thu!
    Anh đã hứa và anh vẫn hứa
    Chốn xuân về Anh sẽ đứng đợi em!
    (Anh đang nói thật với em!)
    Được thebigbang sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 14/02/2005
  7. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa và anh vẫn hứa
    Nhé nàng tiên từ cổ tích mùa thu!
    Anh đã hứa và anh vẫn hứa
    Chốn xuân về Anh sẽ đứng đợi em!
    (Anh đang nói thật với em!)
    Được thebigbang sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 14/02/2005
  8. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    .................
    Chiều chợt buồn phố cũ mờ sương
    Gió chông chênh ru qua bờ vai mỏng
    Sao bỗng thấy con đường như quá rộng
    Phía cuối đường, ai có đợi ai không?

    ________
    Tiểu thư Trịnh
  9. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    .................
    Chiều chợt buồn phố cũ mờ sương
    Gió chông chênh ru qua bờ vai mỏng
    Sao bỗng thấy con đường như quá rộng
    Phía cuối đường, ai có đợi ai không?

    ________
    Tiểu thư Trịnh
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    a cha! hết bà Ngọc , bà Phuơng, rồi cái Sa, nay lại thêm tỷ tỷ nữa à? Tháng Năm nhà mình có nhiều thi sĩ hơn đệ tuởng,may mà lạc vào đây mới thấy ! ưm....
    để đệ tiếp cho
    chiều chợt buồn phố cũ mờ suơng
    gió chông chênh ru qua bờ vai mỏng
    sao bỗng thấy con đuờng như quá rộng
    khúc romance thiếu hẫng 1 cung đàn
    ngẩn ngơ nhìn rồi đếm giọt thời gian
    nỗi nhớ chảy tan trong bàn tay nhỏ bé
    góc phố hẹn thu vào lặng lẽ
    kỉ niệm khép mình như con dế ngủ yên
    bước chân trần qua lối cỏ bình yên
    tìm 1 cái tên lẫn trong màu hoang dại
    mùa đi rồi cơn mưa còn lán lại
    và một mình ai đững mãi bên thềm.​

Chia sẻ trang này