1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    a cha! hết bà Ngọc , bà Phuơng, rồi cái Sa, nay lại thêm tỷ tỷ nữa à? Tháng Năm nhà mình có nhiều thi sĩ hơn đệ tuởng,may mà lạc vào đây mới thấy ! ưm....
    để đệ tiếp cho
    chiều chợt buồn phố cũ mờ suơng
    gió chông chênh ru qua bờ vai mỏng
    sao bỗng thấy con đuờng như quá rộng
    khúc romance thiếu hẫng 1 cung đàn
    ngẩn ngơ nhìn rồi đếm giọt thời gian
    nỗi nhớ chảy tan trong bàn tay nhỏ bé
    góc phố hẹn thu vào lặng lẽ
    kỉ niệm khép mình như con dế ngủ yên
    bước chân trần qua lối cỏ bình yên
    tìm 1 cái tên lẫn trong màu hoang dại
    mùa đi rồi cơn mưa còn lán lại
    và một mình ai đững mãi bên thềm.​
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mùa đi rồi con đuờng thôi đổ lá
    buớc em về thiếu nửa vạt áo thơ
    chông chênh gió hay đông về mụ mị
    phía góc phố xưa ai đó có chờ....?...

  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mùa đi rồi con đuờng thôi đổ lá
    buớc em về thiếu nửa vạt áo thơ
    chông chênh gió hay đông về mụ mị
    phía góc phố xưa ai đó có chờ....?...

  4. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có nóng có lạnh mới biết thời gian trôi.
    Có vui có buồn mới biết mình đang sống.
    Có giận có hờn mới biết mình đang yêu
    ... có phải không em nhỉ ...
    Anh không là người hoàn hảo ... em bảo rằng, em không yêu anh vì anh hoàn hảo, mà em muốn vì yêu em, anh sẽ trở thành con người hoàn hảo.
    Em có sợ không, nếu một lúc nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi, khi những sự cố gắng của anh ... cũng chưa đủ để Anh trở nên lung linh, như những gì em đã, đang suy nghĩ về anh.
    Em yêu anh .... vì đó là anh ... hay em yêu anh ... vì em muốn anh sẽ ... là anh như những gì em mong muốn, tưởng tượng ...
    Anh vẫn là anh, Tự tin - kiêu hãnh - ngẩng cao đầu. (Với em) Anh cũng là anh yếu đuối, hay hờn dỗi và thật ... hư hỏng mỗi lúc bên em, nhỉ ...
    Chiều nay ... em đi làm thêm ...
    Anh thì chăn ấm .. đệm êm ... ngủ vùi ...

    Sadddd ..... turday ....
  5. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có nóng có lạnh mới biết thời gian trôi.
    Có vui có buồn mới biết mình đang sống.
    Có giận có hờn mới biết mình đang yêu
    ... có phải không em nhỉ ...
    Anh không là người hoàn hảo ... em bảo rằng, em không yêu anh vì anh hoàn hảo, mà em muốn vì yêu em, anh sẽ trở thành con người hoàn hảo.
    Em có sợ không, nếu một lúc nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi, khi những sự cố gắng của anh ... cũng chưa đủ để Anh trở nên lung linh, như những gì em đã, đang suy nghĩ về anh.
    Em yêu anh .... vì đó là anh ... hay em yêu anh ... vì em muốn anh sẽ ... là anh như những gì em mong muốn, tưởng tượng ...
    Anh vẫn là anh, Tự tin - kiêu hãnh - ngẩng cao đầu. (Với em) Anh cũng là anh yếu đuối, hay hờn dỗi và thật ... hư hỏng mỗi lúc bên em, nhỉ ...
    Chiều nay ... em đi làm thêm ...
    Anh thì chăn ấm .. đệm êm ... ngủ vùi ...

    Sadddd ..... turday ....
  6. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm nay thôi vừa tỉnh giấc
    Chợt nghe đâu có tiếng chim đùa
    Thoảng trong cơn gió thơm hương cốm
    Rực sáng vườn ai, khóm Cúc vàng.
    Mây bay theo gió vui Thu mới
    Để nắng hồng tươi nhuộm má nàng
  7. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm nay thôi vừa tỉnh giấc
    Chợt nghe đâu có tiếng chim đùa
    Thoảng trong cơn gió thơm hương cốm
    Rực sáng vườn ai, khóm Cúc vàng.
    Mây bay theo gió vui Thu mới
    Để nắng hồng tươi nhuộm má nàng
  8. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    .......
    Thử lắng nghe 1 tiếng thở dài.
    Để biết được cuộc đời dài hơn thế.
    Góp tình yêu từ những điều ko thể.
    Để biết thế gian còn có những phép màu!

    -------------
    (Anh đâu phải là cá...
    Em đâu là người câu.
    Một phút là rất lâu...
    Một đời là tích tắc)

    Tiểu thư Trịnh
  9. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1


    .......
    Thử lắng nghe 1 tiếng thở dài.
    Để biết được cuộc đời dài hơn thế.
    Góp tình yêu từ những điều ko thể.
    Để biết thế gian còn có những phép màu!

    -------------
    (Anh đâu phải là cá...
    Em đâu là người câu.
    Một phút là rất lâu...
    Một đời là tích tắc)

    Tiểu thư Trịnh
  10. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Tôi chìm vào giấc mộng,
    ........ngắm một nhành hoa
    ............lòng tình si tiềm ẩn,
    chợt dại khờ
    ...............ngắm tà áo trắng
    chẳng hiểu nổi mình
    ...tự bước theo lối mòn nho nhỏ
    ....................của trái tim đang yêu!
    Không! tôi chỉ là đứa trẻ
    .....đi tìm bông cúc tím mùa thu
    ........mà sao nàng hoa chẳng hiểu
    ..............hương thơm vẫn toả ngát vườn.
    Vỡ mộng,
    .......tình si chợt tỉnh
    ...

    ------------------
    (Có thể và không thể
    là anh hay là em!?)

Chia sẻ trang này