1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa thu...để trách một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    !?
    Ngày em bên tôi
    em lừa dối mình
    Ngày em xa tôi
    tôi lừa dối tôi
    ...
    Thực tế thật đơn giản
    nhưng tình yêu mù loà
    và em, tôi cũng vậy
    nên suốt đời tìm nhau
    -------------------------------------------------------------------------------------
    NGÔNG MỘT TÝ THẾ MỚI LÀ TUỔI TRẺ
    NẾU KHÔNG TA SẼ HOÁ NHỮNG ÔNG BÀNH
  2. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Bởi không biết quý trọng
    Những gì có trong tay
    Nên giờ đành xa ngái
    Lạnh nhạt cả môi hôn
  3. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có gì đẹp bằng trời sau cơn mưa
    Lọt kẽ lá thưa lung linh nắng toả
    Giọt buồn nào còn rớt rơi trên lá
    Điên cuồng vụng dại, một thuở đã xa
    Hà nội không em, giờ chỉ mình ta
    Nhìn quanh quẩn đâu cũng là kỷ niệm
    Con đường hun hút, mắt đỏ hoe tìm kiếm
    Xa thật xa, lá thôi rớt từng đôi
    Hà nội buồn chẳng giữ được em tôi
    Quán nhìn ra hồ giờ ai ngồi không nhỉ
    Vườn yêu xưa giờ ai còn để ý
    Cỏ hoang dầy từ dạo mình đi
    Hà nội buồn giờ chẳng còn chi
    Con phố cũ cũng im lìm vô cảm
    Hàng cây lặng giữa hoàng hôn mầu xám
    Chân và đường lại tiếp lê bước đi
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    tại.....!
    ta trách hờn mùa thu
    làm dầy thêm nỗi nhớ
    để nỗi niềm dang dở
    thành bài thơ vu vơ
    em đổ tại dại khờ
    tại nguời không hẹn truớc
    nên tan truờng vội buớc
    lỡ nhịp của tuơng tư
    cũng tại gió thật hư
    lùa vai em mỏng mảnh
    tại heo may hơi lạnh
    vội vàng -tay- trong- tay
    mà cũng tại cỏ may
    thêu áo chiều tím ngắt
    thêm vào trong ánh mắt
    một vì sao đang rơi
    chỉ có thế mà thôi
    sao thuơng em nhiều thế
    em trách : ta thật tệ
    ừ là do thu về

  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    (còn chút gì để tiếc?- không ai biết!)

    Còn chút gì để tiếc?
    Ngày sang thu lâu rồi
    Gió không còn muốn đợi
    Lá thảng rơi cuối hè
    Ai đừng buồn nữa nhé!
    Em đã xa lâu rồi
    Mắt không còn biết gọi
    Tay úp về thảnh thơi
    ?.
    ?oCòn bao điều chưa nói!?
    (Nghe như lời mỉa mai)
    Có khi nào nhìn lại
    Ai ngủ mơ trong đời
    Giật mình chiều gió nổi
    Mắt trong như nắng trời?

    --------------
    Tiểu thư Trịnh
    (Đem theo chút nắng về hong tóc...
    Cho chảy tan thành một giấc mơ...)

    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/11/2005
  6. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Tháng Tư về
    Tháng Tư về ngồi nghe gió hát
    Khúc yêu thương tha thiết của hôm nào
    Ai cũng đã vì ai thay màu áo
    Trong mắt cười biêng biếc.. nắng vừa lên

    Cuộc sống xô mình trộn rộn ở gần bên
    Mê mải theo những nhịp đi gấp gấp
    Chợt giật mình khi lắng nghe tiếng đập
    Một đôi lần tim cũng biết? xôn xao
    Tháng Tư về ? gió hát lao xao?
    Tháng Tư về? nắng lấp lánh trên cao?

    -----------
    Tiểu Thư Trịnh

Chia sẻ trang này