1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Mùa Thu và viết cho anh.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Mon_amour, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Mùa Thu và viết cho anh.....

    Mùa thu lưng chừng đến
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Lưng chừng anh với tôi
    Tình yêu hay tình......
    Câu thơ ấy cứ mãi vang lên khi mùa Thu đến .Em ngỡ ngàng khi thấy heo may về.(Mặc dù năm nào cũng có mùa thu ).Chưa có một mùa thu nào như THu năm nay .Em đã cố quên đi tất cả để thử một lần cảm nhận mùa thu như những người khác.Nhưng tất cả đều là không thể .
    Lưng chừng cái gì cũng lưng chừng như nó vốn có .Không có đầu cũng chẳng có kết thúc.À mà không cái kết thúc em biết rồi chứ nhỉ.Nó buồn quá nên em đành coi như không có
    Sáng nay lên giảng đường,bơ ngơ nhìn và bất chợt một chiếc lá vàng bay ngang .EM vô định và đưa tay ra đón.Không kịp rồi nó rơi mất khỏi tay.Anh biết nó rơi ở đâu không.?Cái chỗ mình đã ngồi ấy.Cái ghế đá anh đã tặng em bông hoa Hồng đầu tiên .
    Mùa thu đi qua rồi Đông lại đến.Tất cả lại tuần hoàn như những gì vốn có của nó thôi
    Anh đi rồi ,người ở lại chúc anh luôn may mắn ,thành đạt và hạnh phúc.(Hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em mà)(nghe lí thuyết quá )
    Bài hát "Tháng tám mùa thu ''"vẫn vang đâu đây ,còn anh đi rồi .Tạm biệt nhé Mùa Thu và Anh
  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trước nhà lá đổ vàng sân
    Tình em anh vẫn chẳng gần thành đôi
    Cho dù cùng ở một nơi
    Ngày ngày em vẫn không ngơi nhớ người
    Trước nhà lá đã chuyển vàng
    Lòng anh sắt đá chẳng màng đến em
    Tình em anh chỉ để xem
    Bao giờ có thể chen vào tim anh
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Trời ngày càng trở lạnh. Tháng tám mùa thu ...
  4. vungtaubiennho

    vungtaubiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TextEM VÀ MÙA THU
    Vẫn biết ngày tháng sẽ đi qua
    Rồi tất cả chỉ còn trong ký ức
    Mùa hạ về phượng cháy màu đỏ rực
    Lai nhói đau một thủa xa rồi
    Thôi ta về ngõ nhỏ xa xôi
    Nơi ấy chiều nghiêng bồng bềnh mây trắng
    Sẽ về đâu hun hút đèo gió nắng
    Một tiếng chim lạnh cả con đường
    Có còn gì lòng mãi vấn vương
    Em đã mang nửa đời tôi đi mãi
    Mùa đi qua mùa còn trở lại
    Để nghẹn lòng nhìn lá mỏng manh rơi
    Dẫu biết em chỉ còn là ký ức trong đời
    Ngày cứ qua dấu lòng những buổi
    Chiều nay lá rơi giật mình nhìn lại
    Vẫn là em _thu chín ......ở trên đời !!!!!.

    Rồi tất cả sẽ qua đi như một cơn gió nhẹ, phải không em ? ................Xin gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất của anh dành cho em , mong em mạnh khỏe và thành công trong bước đường tương lai mà em đã chọn...Text
  5. vungtaubiennho

    vungtaubiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    QUA BẾN ĐÒ XƯA
    ( Nhớ về bến đò Moom)
    Quê hương mùa mày lá rụng
    Lối về thấy lòng bâng khuâng
    Ngỡ như một thời xa lắm
    Bên kia người ấy qua đường
    Giấu lòng chi mãi người ơi
    Muộn rồi một thời phượng đỏ
    Tôi về vườn xưa lá cỏ
    Đò sang người ấy không chờ
    Mùa qua lật những vần thơ
    Em chao một mùa hạ ấy
    Đẩu đâu những lời mơ mộng
    Phải thôi lời nói như thừa
    Đò Moom mùa này lại mưa
    Chiều nay bên đường chẳng thấy
    Biết rồi em thành người phố
    Tôi đi chuyến tàu chiều nay
    Lại sắp một mùa heo may
    Nhẩm tay một ngày về lại
    Đò xưa người xa vời vợi
    Hạ về thắm đỏ phượng rơi
    Tạm biệt những gì đã qua, và ta hãy dang tay đón nhận những gì đang đến và sáp đến....Rồi tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm phải không em ....

Chia sẻ trang này