1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày 20/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 20/11

    Tháng này là tháng 11, có ngày nhà giáo Việt Nam. Ai trong mỗi chúng ta mà chẳng có thời cắp sách tới trường, chẳng có những kỷ niệm vui buồn, đáng nhớ về thời đi học. Rồi những thầy, những cô nào đó mà khi ta đã trưởng thành nhưng vẫn còn rất nhớ...
    Tớ lập topic này để chúng ta cùng viết về những kỷ niệm đó nhé.
  2. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ em tốt tô vài bài.
    Những kỷ niệm về thầy cô thời phổ thông của ATL khá vui. Học lớp 11 - 12, dạy môn Toán là Mít tờ Khang, nghe nói là một giáo viên Bách Khoa rẽ ngang. Thầy này đặc biệt ưu ái ATL vì lý do hay nghỉ học + hay nói chuyện; phần thưởng là được đứng riêng ở góc lớp nghe giảng. ATL cũng thấy thương thầy lắm, thầy luôn gắng sức dậy thêm rất nhiều để có xiền thăm giới blouse trắng cải thiện hình ảnh pigmé. Thương mà nhà thầy xa quá, ATL chỉ có thể đền đáp thầy bằng những điểm số to to một tý, với hy vọng mong manh là nhờ đó mà hình ảnh của thầy cũng nhớn hơn.
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ chuyện cô giáo dậy môn Anh em. Ở tuổi hồi xuân, cô luôn trang điểm rạng rỡ, diện đầm đi dậy. Các bạn zai bàn đầu rất quý cô, luôn soi cô, đến cái giầy cái dép cũng có gương để ngắm cô. Cô cũng rất quý những bạn xinh zai, ngoan ngoãn đến nhà cô. Tới mức mà một lần cô gọi bạn Chét sơ mi biết bay điểm cao nhất lớp lên bảng, bạn ấy thẹn đỏ hết... một số thứ; rồi bạn ấy về bàn trách móc ATL dữ dội.
  4. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thần tiên của ATL cũng ghi sâu dấu ấn của thầy Thu vỉa. Lên lớp 10, chân ướt chân ráo vào lớp, ATL ngơ ngác vì thầy dạy đi dạy lại lý thuyết tập hợp; lúc nào cũng gọi bạn nữ lên bảng phát biểu: tập bố, tập mẹ, giao, hợp, tập con... Thầy cũng có cách chấm điểm rất hay là bạn nào nghỉ học mà chưa ý kiến ý cò gì với thầy là được thầy ghi sổ 2 điểm 0: điểm 0 đầu tiên vì thầy không nhận được đơn xin nghỉ với riêng thầy, điểm 0 thứ 2 vì chẳng chịu lên bảng. Cuối năm, ATL nhìn lại sổ thấy điểm TB môn của mình là tập con của tập bố 1 và tập mẹ 9; kết quả của 5, 6 lần giao/hợp trong óc tưởng tượng của thầy. ATL cũng quý thầy lắm, không nỡ làm thầy mất thời gian dạy nhiều, có đôi lần giúp đỡ thầy: viết thư tình gửi vợ thầy, dán bố cáo phó thác sự nghiệp của thầy nơi trần thế...
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bố em cũng là giáo viên, nhớ hồi xưa, trượt ĐH năm đầu tiên, cả năm đó không dám ra đường, cứ ru rú trong nhà thôi, vì sợ gặp mọi người, lại xì xào : Con thầy giáo rì mà...
    Bố e bi h cũng đã có tuổi roài, đã nghỉ hưu roài mà vẫn đi dạy thêm, ngày nào cũng 1 ca, nhiều thì 2, 3 ca.
    Ngày trước e yêu nghề giáo vô cùng, nhưng cái nghề nó chọn mình chứ không phải mình chọn nó. Bỏ qua niềm mơ ước của mình, cũng buồn,
    20/11 sắp đến, chúc Bố e nói riêng và toàn thể các thầy cô chân chính nói riêng, có sức khỏe tốt để cống hiến công sức cho nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý này.
  6. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Hix hix trong 12 năm học fổ thông mình ấn tượng nhất là cô jáo dậy Toán cấp 3 của mình. Cô có cái tên rất hiền nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc(nhà cô có truyền thống quân x) Giờ kiểm tra miệng, khi cô dò cây bút trên sổ điểm là cả lớp nín thở chờ đợi cô cất tên gọi nạn x của buổi hôm đó. 3 năm học cô mình ko bao h biết jan lận trong h kiểm tra toán là j. Tất cả đều là học thật, điểm thật. Cũng may nhờ có cô nhiệt tình dậy bảo nên thi đh điểm toán cũng khá. Nhớ năm nào đến thăm cô 20/11 cô vẫn nhớ và gọi tên mình. Biết ơn và yêu cô nhiều lắm. Người jáo viên duy nhất mà mình thấy cảm fục.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    yêu cô! cô là người đầu tiên nhận ra em ko phải đứa trẻ hư hỏng như mọi người vẫn nghĩ! cô là người đầu tiên khiến e bjt mình ko ngu dốt như mọi người từng nghĩ! cô là người đầu tiên cho e đi thi hsg mà ko sợ sệt! cảm ơn cô! tiếc là những ước mơ và hi vọng đầu tiên của e đc cô vun trồng...all ...những rì mà e phải cảm ơn cô....thì là khi e còn quá bé, ko đủ để nhớ cô ở đâu! giờ e xin gửi cô lời chúc hạnh phúc cô nhé ^^
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3, cô giáo đang giảng bài về cao su. Nhưng mấy đứa con gái ngồi cùng bàn với mình bận buôn chuyện chẳng để ý xem là cô đang giảng đến đâu nữa. Bọn này thi thoảng lại ghi một tí, xong lại quay sang hỏi đứa bên cạnh là cô vừa nói gì đấy. Lúc cô đã nói xong về các ứng dụng của cao su rồi, con bé Thu ngồi cạnh mình vừa mới dứt chuyện, không kịp ghi phần này mới quay sang hỏi mình "Ê mày, ứng dụng là cái gì thế". Mình định bụng trêu con này tí, lúc đấy cố nhịn cười nói "để sản xuất kẹo". Nó nghe xong bảo "Thật á?" . Mình bảo "Ừ, thật chứ gì nữa" (lúc ấy mặt vẫn nghiêm lắm), làm con bé cũng không nghi ngờ gì, viết ngay vào vở: "để sản xuất kẹo". Lúc nó viết xong mình buồn cười quá, cóc nhịn được. Đã thế mình còn kể cho con bé ngồi cạnh nữa. Hai con ôm bụng cười làm con kia cũng sinh nghi, nhưng nó cứ ngơ ngác không biết 2 đứa kia cười gì mình.
    Mãi sau thương tình con bé, sợ nó về học bài rồi kiểm tra lại ghi như thế ra, cô chả tế cho ấy chứ. Cuối cùng mình cũng bảo cho nó biết, nó mới gạch đi
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 12, thầy giáo dạy văn bị ốm, phải vào bệnh viện. Cả lớp đi thăm thầy.
    Các bạn thì ngồi xung quanh giường bệnh của thầy. Thầy vẫn ân cần hỏi han các học trò của mình. Vì chật, nên mình đứng tránh ra phía cửa. Thế mà thầy vẫn quan sát được, thầy hỏi hết đứa nọ đến đứa kia là định thi vào trường nào. Thầy hỏi đến mình. "Thế còn H, em định thi vào trường nào?" "Dạ, em định thi Sư phạm thầy ạ".
    Bây giờ tuy không đi theo con đường như câu trả lời thầy hôm ấy nhưng mình vẫn còn nhớ lắm cái ân cần trìu mến của một người thầy, nhớ các bạn và buổi đi thăm thầy hôm đó lắm.
    Cầu mong cho thầy luôn mạnh khoẻ!
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ cô HA, vì cô xinh cực kỳ nhưng ko chỉ có thế! Mặc dù cô dạy ko giỏi lắm nhưng cô lại rất biết cách động viên để học sinh khai thác tiềm năng của mình và coi học sinh và giáo viên là đối tác cùng giúp nhau để tiết học thành công phá vỡ quan niệm cô giảng trò nghe truyền thống(cái này bây giờ ko lạ lắm nhưng hơn mười năm trước đối với mình thực sự là một điều kỳ diệu). Ko chỉ là cô giáo cô còn là người bạn, người chị, người mẹ yêu quý của lớp mình, cả lớp ai cũng yêu quý và tin tưởng để tâm sự với cô và nhận ở cô những lời khuyên bổ ích. Khi viết những dòng này em đang rất nhớ cô, cô yêu quý của e
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 06/11/2007

Chia sẻ trang này