1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày 20/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhớ hồi cấp 2, cứ 20/11 là cả lớp chỉ mau mau chóng chóng đi hết nhà các thầy cô xong là rủ nhau đi chơi đến tối mịt mới về. Có lần trời rét lắm mà cả bọn rồng rắn đạp xe cả chục cây số đến một khu trồng bao nhiêu là hoa quả. Đến đấy vào tận vườn nhà người ta mua, được tự do hái quả vui cực. Có lần còn về quê nhà một đứa ở lớp nữa, ra bãi sông đào lấy phù sa về để trồng cây cho tốt. Bà nó nấu cơm cho ăn xong lúc về cho bao nhiêu cà chua, mỗi đứa sách về một túi.
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    E***
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 07/11/2007
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    E***
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 07/11/2007
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    E***
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 07/11/2007
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mà thôi bây giờ cháu nhớn rồi ko kể mấy chuyện hồi trẻ con các cô các chú lại cười cho với lại đang nói về các thày cơ mà
    Hồi học đại học nói chung mình cũng được các thày cô khá quý, nhớ có vụ bảo vệ đồ án mình cãi thày C hăng quá quên béng mất đập bàn cái bộp làm cả thày lẫn tụi bạn giật nảy cả mình Thằng D bên BK bảo phải thày nó chắc về luôn khỏi bảo vệ, thày mình hiền thật Nhưng mà thày vẫn nhớ mình hôm nọ gặp thằng LG nó bảo hôm trước gặp thày C thày có hỏi mình dạo này ra sao. Hic, lâu lắm rồi cũng chả có dịp về thăm các thày, với lại bây giờ mình ko làm nghề các thày hỏi ngại chết
    À, hồi làm đồ án tốt nghiệp cũng vui, mình và cu BR được thày VLC hướng dẫn đồ án. Cả hai thằng lười vãi suốt ngày đi cà phê cà pháo đến buổi thông qua gặp thày toàn ngồi trình bày em sẽ làm phần này phần kia rất hoành tráng để lấp liếm chứ vẫn chẳng có gì Cuối cùng lụt lên tận cổ thế là tắt máy luôn ko cho thày liên lạc ở nhà chống lụt xong mới đến gặp thầy Mình còn nhớ câu của thày lúc đó:" Các cậu chịu khó tự làm thế là tốt nhưng mà có gì thắc mắc phải hỏi để thày còn chỉ cho chứ, mà nhất thiết ko được tắt máy đấy, thày gọi cho các cậu suốt mà ko sao gọi được". Cuối cùng cả hai thằng mình điểm vẫn cao gần nhất khoa đợt bảo vệ đấy thua một thằng bên M2
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Còn nhớ hồi xưa cứ đợt 20/11 là bọn mình lại đến nhà một đứa nào đó ngồi vẽ báo tường. Công nhận cũng vui. Buổi sáng đi học xong cứ đến chiều là lại tụ tập mấy đứa hí hoáy viết viết, vẽ vẽ. Sướng nhất là lúc tổng kết chấm điểm lớp mình được nhất báo tường
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 07/11/2007
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Từ khi cắp sách tới trường, tới khi hết tuổi đi học Đại Học, mình đã từng làm 1 GV khóc, 1 GV ghét, 1 GV lo lắng, ... mà cũng có thể là hơn 1.
    Đó là khi mình học lớp 8A1, lần đầu tiên GV Văn cho mình điểm 6 Văn, và khi cho mình điểm 6 đó, mình đã làm cô khóc. Cô nói, mình ngang bướng, và kiêu quá. Văn là cảm thụ mà cô ơi, nếu giờ thời gian quay ngược lại, em vẫn sẽ làm như thế, vẫn cảm nhận theo cách của em, vẫn đi theo con đường em cho là đúng, và ... vẫn có thể làm cô khóc, ... nhưng cô à, nếu là vậy, cô vẫn cho em điểm 6 thật sao cô? Em đi học chưa bao giờ vì điểm, và cô biết lý do vì sao, nhưng mà, giá cô đừng cảm tính khi cho điểm em như thế! Em không kiêu, và không ngang bướng đâu cô à, hãy tin em, cô Hà nhé! Em xin lỗi vì đã khiến cô chạnh lòng.
    Đó là khi mình học lớp 12B3, mình đã khiến 1 GVCN của lớp khác, ghét mình. Lại vì mình kiêu, vì mình chẳng là cái gì trong cái trường này cả, cô bảo vậy. Cô à, em đâu có tư cách để kiêu với ai, nhất là với HS lớp của cô, hay HS lớp nào cũng thế thôi, cô biết mà! 2 năm trước, em trở về trường, 10 năm xa cách, các thầy cô (cả những cô thầy em chưa từng được lĩnh hội 1 tiết giảng nào) vẫn gọi đúng tên em, vẫn vồ vập ôm em, vì em là 1 HS kiêu căng sao cô, vì em là cô HS không yêu trường sao cô, nếu vậy, sao các thầy cô khác, những người chưa từng dạy em vẫn nhớ tên em, khuôn mặt em, và niềm nở chào đón em trở lại, lại cho em vào ngồi trong hàng ghế đại biểu danh dự giữa biết bao khách mời nhiều tuổi hơn em, vậy cô? Và khi em đại diện cho trường, vào cái năm cuối lớp 12 đó cô, em tin, em xứng đáng với danh hiệu đó, chỉ khác là, đó là lần đầu tiên, 1 HS cá biệt như em đại diện cho trường, phải không cô? Em xin lỗi, vì trong mắt của cô, mọi nỗ lực của em, vẫn khiến cô nhìn nhận em là học sinh cá biệt!!!
    ... (tự dưng không muốn viết tiếp nữa)

  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cái bác này, sao lại xoá hết đi thế hử, đang hay mờ
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đến thăm thầy cô ko ai ko biết mình là một tên trông hiền lành mà nghịch ngầm nhất lớp, cứ 20/11 là kéo nhau đi chơi thầy cô cả ngày, chơi chỗ nọ chỗ kia, nhớ lại mà vui thật.
  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết về một cô Nở con nhà giáo, đã từng muốn trở thành giáo viên.
    Nở bảo, Nở muốn kiếm Chí Phèo. Nhớ lại thuở học trò, thầy cô nào dậy Văn đều dậy cách cảm nhận văn chương. Suy cho cùng, Văn là đời, Văn là người; thế thì Chí Phèo và Thị Nở cảm nhận về nhau như thế nào?
    Chí Phèo ngày xưa rạch mặt ăn vạ, ừ, Chí Phèo thời nay cũng rạch mặt. Bộ mặt của Chí Phèo hiện đại đầy những xung đột, dao kiếm...
    Chí Phèo ngày xưa khao khát: "ai cho tao làm người lương thiện", rồi, Chí Phèo thời nay cũng mong mỏi. Cái lò gạch cũ hôi hám sẽ là biệt thự quý giá, thơm tho với Downy, Omo, Comfor hương ngàn hoa. Mấy thửa đất bên lò gạch sẽ là vườn trăm hoa đua nở, đêm cũng như ngày, đoá quỳnh hương vươn lên nhắc nhở: Quỳnh thơm hay môi em thơm? Lối nhỏ vào lò gạch sẽ thành con phố mà hương hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.
    Thị Nở ngày xưa cặm cụi nấu cháo hành, còn Thị Nở ngày nay hành Chí Phèo: Điên nó vừa vừa thôi.

Chia sẻ trang này