1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày 20/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, ngay khi còn học cấp 3 mình không bao giờ nghĩ mĩnh sẽ trở thành một nhà giáo. Nghịch ngợm vô cùng với cái thời học trò . Vậy mà bây giờ khi đứng trên bục giảng, nhìn lũ học trò của mình , dù chúng bé xíu mình mới thấy được sự vất vả mà trước kia thầy cô chúng mình phải chịu . Nếu không có lòng yêu nghề thì có lẽ khó ai có thể chịu đựng được cái nghề nhà giáo này, một nghề cao quý nhưng vất vả. Mà bọn mình thường gọi là nghề đưa đò.. Những chuyến đò tri thức chở các em sang sông.
    Chúc mừng ngày 20/11. Chúc cho tất cả các thầy cô giáo và những bạn đang chuẩn bị trở thành những người đưa đò luôn luôn mạnh khoẻ và nhiệt huyết với công việc
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngày này là sinh nhật của mình đó thế mà hồi nhỏ toàn đi tặng hoa cho thầy cô chứ đâu có nghỉ đến mình đâu,ở nông thôn mờ
    Nghe các bác trong này kể mình hình dung là các bạn thật cá biệt trong lớp rồi,còn mình thì chưa bao giờ bị thầy cô phàn nàn gì,ngoan ghê chưa.
  3. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    20-11 năm nay lại tụ tập đú đởn rùi
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà thấy mẹ đã nghỉ hưu rồi nhưng học sinh vẫn đến chúc mừng và tặng hoa, tặng quà. Thấy mẹ vui là được rồi. Quà của học sinh, mẹ lại dúi vào cho con mang lên trên này. Thương mẹ quá, mà con chẳng tặng mẹ cái gì.
    Hôm nay con lên đây rồi. Không biết ngày hôm nay, ngày mai có em học sinh nào đến chơi với mẹ nữa không.
    Con nhớ nhà, nhớ mẹ lắm...
    Đây là hoa học sinh tặng mẹ này:
    [​IMG]
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bố mình cũng là thày giáo
    Nhưng bố bảo ngày mai bố cũng đi thăm lại thầy giáo của bố dạy bố cách đây mấy chục năm.
    Thày trò bố thân nhau đến nỗi coi nhau như anh em trong gia đình vậy. Hai gia đình có gì khó khăn là lại giúp đỡ nhau không hề tính toán.
    Quả là những tình cảm như thế này bây giờ chắc cũng không nhiều lắm.
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 20/11, chúc mừng bố mẹ và tất cả các thầy cô giáo.
    Nhà mình giống nhà bạn Tottochan, cả bố và mẹ đều là giáo viên. Mình cảm thấy rất tự hào về điều đó. Nhà mình ngày này rất đông học sinh cũ về chơi, rất nhiều hoa và bưu thiếp từ khắp nơi gửi về. Vậy mà con gái thì năm nay không về được, chỉ gọi điện thôi.
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    họ nhà mình có rất nhiều người học sư phạm, nhưng rùi cuộc sống bộn bề, lương giáo viên quá eo hẹp mọi người chuyển nghề dần dần...còn mỗi dì là vẫn trụ với nghề. Từ bé đã luôn kính nể dì, ngưỡng mộ dì rất nhiều, cũng hay bám ở nhà dì học bài nữa...có lẽ mình đc như ngày hôm nay, 1 phần là nhờ công lao dạy dỗ của dì.
    1 con bé ngổ ngáo, nghịch ngợm từ bé đến lớn đi học chưa bao h biết yêu quý 1 thầy cô giáo nào 1 cách thực sự như mình, chỉ coi dì là người giáo viên duy nhất trong tim, luôn luôn yêu thương và trân trọng...
    hôm nay 20-11, từ lúc nửa đêm con đã gửi tn chúc mừng dì. không biết lúc con nt dì có bị thức giấc k nhỉ? hì hì...tại con muốn là người đầu tiên chúc mừng dì trong ngày 20-11 này ( chúc trước ngày cũng k tính nha) chúc dì yêu vui vẻ, hp, nhận đc thật nhiều hoa và quà
    bonus: bh thì khác rùi, anh trai mình cũng đã trở thành giáo viên, cái nghề mà chắc trc đây chẳng bao h anh ấy nghĩ bh sẽ làm..hehe...anh mà nhận đc nhiều quà thì cho em 1 ít nhé..hihih
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thầy nhưng gọi anh vì ngày xưa (cách đây hơn 2 năm) anh là thầy của mình. Vào ngày này năm trước anh vẫn học ở nước ngoài nên không thể gặp anh được. Còn hôm nay mặc dù chỉ cách anh có hơn 100 Km thôi nhưng cũng không thể gặp. Có lẽ rằng bây giờ gặp cũng không có được tự nhiên như trước. Không là tình yêu thì vẫn là tình thầy trò. Biết vậy nhưng ...
    Chat, anh vẫn thường gọi "Em yêu", vui nhưng lại thấy thật xa vời vì không còn là hiện thực nữa rồi.
    Bây giờ anh không còn làm giáo viên nhưng em tin hôm nay vẫn còn nhiều học trò nhớ về anh. Em cũng vậy anh à.
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một kỉ niệm nhỏ ...với cô giáo dạy môn Sinh năm 12, tháng đó trời mưa ,mà có một lần ,bài kiểm tra của tớ phát ra nó nhoè hết chữ .Tất nhiên sau con 8 đỏ chói là dòng chữ màu đỏ" thông cảm ,nhà dột " .Thương ,nhưng thấy buồn cười ...

Chia sẻ trang này