1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày chia tay....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chet_duoi_vo_duoc_coc, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày chia tay....

                                          Điều ấy chớ mang theo....
                   Có một ngày hoa phượng cháy rực lên
                   Sau tiệc chia tay nói cười ầm ĩ
                   Khe khẽ bên vai tôi thủ thỉ
                   Em nói gì chẳng trọn một câu...
     
                   Nào tôi có trách gì em đâu?
                   Mà sao tim em nức nở....
                   Dường như đất trời tự nhiên tan vỡ
                   Giọt lệ nào ướt đẫm vai nhau....
     
                   Nào tôi có giận gì em đâu....
                   Mà sao mắt em buồn thế?
                   Em nhìn tôi cái nhìn như thể
                   Chẳng bao giờ còn gặp lại nhau!!!
     
                   Ừ, phải rồi thời gian chẳng nhiều đâu!
                   Để nói lên cái điều chưa thể nói
                   Hoa tím bằng lăng cho lòng bối rối...
                   Mai em đi rồi....điều ấy chớ mang theo!!!! 
  2. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là nỗi lòng của tình yêu gây ra chỉ có những thi sĩ mới có thể hiểu nỗi đúng không ......
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng thành thơ

    Vuong
  3. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay, có thể nói đó là một ngày ảm đạm, trời cũng như lòng người, trông đều rất thảm. Chung chung là vậy, nhưng mà không hiểu sao đối với em lại nguợc lại, thế mới tài chứ, nhưng dù sao thì cũng thấy buồn
  4. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy bài thơ này hay chứ?Thật bất ngờ là bài thơ này mình nhận được từ tay 1 thầy giáo dạy lý.1 người lớn đã nói lên tiếng lòng của những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường!Điều ấy chẳng ý nghĩa lắm sao!!!Riêng với tôi bài thơ ấy thật vô cùng ý nghĩa,nhất là khi nhớ lại thời học phổ thông của mình.Vì thế tôi mới post vào đây cho các bạn,những người chẳng còn bao lâu sẽ lại có 1 ngày chia tay như thế!!!!
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đâu phải cứ chia tay thời học sinh mà đã day dứt với nhớ mong, trước mắt thì cứ chia tay người yêu cái đã..... Thế có bài nào hay hay về việc chia tay người yêu không anh? Post lên đây cho em xem cái nèo......
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hé... bi h chị tieuconuong lại mong đợi ngày chia tay chia chân đến thế cơ àh....
    <~~~ Chưa bao h gặp ai nói đến chuyện chia tay mà hớn hở như thế cả... trừ chính mình ...
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  7. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình yêu hả em???Có chứ!!!!Tưởng gì chứ cái ấy thì anh....đầy!!!Thử nghe em nhé!!!!
    Yêu nhau từ thuở nằm nôi!
    Mỗi khi em dỗi cắn đôi cục đường
    Bây giờ em có người thương
    Em ơi trả nửa cục đường cho anh!
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hé.... thế là kô đảm bảo an toàn vệ sinh thực fẩm... he he he...
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  9. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hic,hơi mất vệ sinh nhưng mà khối thằng vẫn muốn được mất vệ sinh như thế đấy em ạ!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ơ nói thế thì em giống chị ah, hay sao?

Chia sẻ trang này