1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày chia tay....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chet_duoi_vo_duoc_coc, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ cái này chẳng tình cảm hay chuối như bài tr'c anh ạ!
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay thiệt đó ... đọc xong muh muốn rơi nước miếng wá ... ý mình không phải chê bài thơ mà ý mình là người ta còn được yêu nhau để chia tay ... con mình thì ... chả được yêu chứ đừng nói đến chia tay ... híc !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  3. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào em người cùng cảnh ngộ với anh!Hic,hôm nào ta gặp nhau tâm sự về nỗi cô đơn nhé!

    It's hard to hold a candle in the cold November rain!
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chít chít, tình hình là rất tình hình.....
  5. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ừ,tình hình xấu lắm em ạ!Em có cải thiện được không?

    It's hard to hold a candle in the cold November rain!
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chịu anh ạ! Thui, anh và mad cứ mua chai rượu về hai ông thất tình ngồi nhắm với bánh quy cũng được rồi.! Vừa nhắm vừa làm thơ, rất có thể sẽ làm được mấy bài chuối chuối và đầy nước mắt đấy. Chúc thành công nhá!!!
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài... đúng roài đấy..... jải quyết hay.. xong... thấy vỏ chai rượu còn mỗi một nửa.. một nửa còn lại cắm vào đầu thằng kia... he he he... thèng nào nhanh tay thì cho thèng kia ăn nửa cái chai vào đầu....
    <~~~~Jải quyết thấu đáo mọi việc...
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  8. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ôi viết cho ngày chia tay, nỗi long của nhưng người đang yêu giờ lại hỏi khi chia tay thì minh sẽ như thế nào, vừa khóc vừa chạy ư, hay ôm nhau một lần cuối cùng trong một khung cảnh trời mưa như muốn tiếc thay duyên phận của đôi ta...

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    thà như thế, thà rằng như thế..
    Thà dứng cố níu kéo... đứt chun quần anh chi hỡi em...
    ( Trích nguyên văn câu này của moschino_love_you, kô fải của em...)
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  10. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh cải chính lại.....anh không thất tình mà chỉ chưa có người iu thôi,em nói thế anh ế em có đền nổi không?

    It's hard to hold a candle in the cold november rain!!!
    [/size=4}

Chia sẻ trang này