1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày chia tay....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chet_duoi_vo_duoc_coc, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tôi , tôi biết ngồi uống rượu tâm sự với ai đây ???

    ...Em như ngôi sao xa trên trời nên khi anh với tay không bao giờ tới ....
  2. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. thế anh bạn có việc gì mà phải uống rượu vậy, rượu làm chi, say làm chi

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  3. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hớ, bùn á, uống rượu tâm sự với ai á? Với tui nè, tui cũng đang bùn thúi ruột đây, cùng cảnh ngộ roài, NHẬU ĐÊ
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Với chai rượu, với trời, với đất..... đủ cả. Cần thì vô Trâu Quỳ, cả đại quân đang chờ V ở đó để nhậu cùng..... Sướng nhá!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh kề bên, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen.... nghe sao rất gần.....
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 21/03/2003
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Xời, thất tình hay chưa có người yêu thì đều như nhau cả mà thôi, ông anh ạ, vì đều không có tình.....
  6. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He, sao dạo này tieu co nuong thích rủ mọi ngừơi vô Trâu Quỳ thế nhở, hay là bạn đang ở trong đó à, chắc là không có ai chơi cùng thì mới xui người ta vô đó phải không?
  7. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trâu Quỳ là ở đâu vậy, phải chăng ở đó cũng có tồn tại tình yêu , biết yêu và biết...điên...

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Xời, Trâu Quỳ đầy người chơi cùng, thế nên việc gì phải rủ, mất tiền lên net, mất thời gian ngồi mổ cò...
    Chẳng qua tui muốn người Việt Nam không thất nghiệp thui mờ. Sao? Có v/đ giề nữa không?
    À, mà Trâu Quỳ không nối mạng đâu nhá....
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    a a a a a a a a ghét wá !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hé....lại câu bài này....
    ôi...... em cũng chán quá...........
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...

Chia sẻ trang này