1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày chia tay....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chet_duoi_vo_duoc_coc, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có những cuộc chia tay sẽ phải dời bỏ cái cũ, để tiến đến một cái mới, tốt đẹp hơn... Nhưng lại có những cuộc chia tay mà có những người biết rõ nó là mình sẽ phải chịu mất mát, phải chịu đau thương, và mọi người cũng vậy, nhưng tại sao họ vẫn làm???
    Những chiến binh Mĩ, Anh chia tay với những thành phố hiện đại, chia tay với nhịp sống sôi động, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân... để ra đi... theo những chiến hạm, máy bay chở người sang Iraq. Họ ra đi là để chiến đấu cho Tổ quốc mình ư? Họ chia tay với bạn bè, với gia đình để đổi lấy một cuộc chiến tranh tàn khốc, đổi lấy máu và xương của nhân dân Iraq, đổi lấy tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ trong khi súng và bom thì đang dội trên đầu, đổi lấy những giờ phút lo lắng của họ hàng, mong chờ ngày họ trở về...
    Mục đích của cuộc chia tay này là gì??? Đây có phải là một cái mới tốt đẹp hơn không??? Tất nhiên là không... Vậy tại sao mãi mãi chúng ta không thể chia tay với chiến tranh để sống trong hoà bình, trong yên ổn...Không ai mong đợi cuộc chiến này, không ai mong đợi sự chia tay này... nhưng rốt cuộc, chúng ta cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn được nó...
    Thánh Ala sẽ phù hộ cho nhân dân Iraq!
  2. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mấy h còn tay với chân....
    chia roài thì thôi chứ sao.... " đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau...... "
    hôm nọ.... nghe ng ta nói... mình cũng buồn thật - ko ngờ nó đến nhanh đến thế, nhưng mà dù sao mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rùi nên chẳng thể hiện rì ra ngoài cả... vậy mà ng ta lại nghĩ mình..............
    mà thôi, mình cũng chẳng có ý kiến rì về vấn đề đó cả, tuỳ ng ta nghĩ thôi, lòng mình thì mình tự biết.....
    may mà hôm đó là 1-4

Chia sẻ trang này