1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

    ĐÊM BÌNH YÊN

    Hà Nội đêm. Có lẽ với nó hình ảnh một Hà Nội đêm với nồng nàn gió, với rực rỡ ánh đèn và những tiếng ếch kêu sẽ là hành trang ký ức lớn nhất, sâu nặng nhất.

    Hai tháng trước đây, hàng đêm nó vẫn cùng một người tay trong tay dắt nhau đi dạo dưới trời đêm đầy gió và gió. Lúc đó nó thật hồn nhiên thật vô tư?..nhiều lúc nó cảm thấy hình như nó quá trẻ con và bé nhỏ trước anh. Mỗi khi nghe tiếng ếch kêu nó lại nhại theo và cười khanh khách. Nó hay cười đôi khi cả những chuyện không đâu và cười ngay cả khi tiếng ếch kêu giống?..tên của nó?..Mỗi lần đi bên anh nó lại cười sằng sặc vì cái tội hai đứa bước đi bên nhau mà chẳng khác gì đang chơi ?.dung dăng dung dẻ. Và nó thì vẫn còn nhớ cái dáng đi tung tăng tung tẩy của nó nữa chứ. Buồn cười thật?..

    Với nó ánh đèn vàng lung linh chạy dài trong đêm luôn mang lại cho nó cảm giác ấm áp và kỳ diệu. Nó bị thứ ánh sáng đó cuốn hút ngay từ khi nó còn bé tí xíu. Nó luôn cảm thấy có ngọn lửa cháy bùng lên trong nó mỗi khi nhìn thấy ánh đèn và cũng chính vì điều này mà nó không sợ bóng đêm, không sợ cái cảm giác đi trong đêm tối. Nó biết ánh đèn đó sẽ soi lối cho nó, thắp lên trong nó lòng tin và sự can đảm để nó vượt qua tăm tối của cuộc đời. Đi bên anh nó ít nhìn ánh đèn bằng mắt hơn. Lúc đó nó nhìn bằng tâm hồn mẫn cảm của nó. Nó đã quá quen thuộc với thứ ánh sáng đó nên đôi khi không cần nhìn mà nó cũng vẫn cảm nhận được. Nhất là khi nó cười, dường như có hai đốm lửa nhỏ reo vui trong mắt nó?.(Không biết anh có nhìn thấy không nhỉ ???)

    Hà Nội đêm thật bình yên và trong lành. Anh vẫn nói hương đêm thật ngọt ngào và dần dần nó cũng nhận ra điều đó. Những ngày đi dạo cùng nhau nó đã cảm nhận được một góc khuất trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt của Hà Nội. Dường như lúc đó Hà Nội đã trở về là Hà Nội của thuở xưa và cả nó nữa. Có lẽ nó đã sống thật với mình hơn khi đối diện với đêm Hà Nội??

    Giờ thì đã chẳng còn là của nhau. Thời gian không thể quay ngược trở lại nữa. Quá khứ mãi là quá khứ. Chỉ còn hiện tại và tương lai.

    Nhưng dù sao thì kỷ niệm vẫn là kỷ niệm và không thể nào chối bỏ. Những gì ta đã có với nhau không thể nào phủ nhận. Nó không muốn khơi lạinhững gì đã qua nhưng ?oKỉ niệm bao giờ cũng êm đềm và khó quên?..nhất là với một người sắp đi xa như nó????..

  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy ngày nay nắng nóng như đổ lửa. Nắng cháy da cháy thịt. Trời đất dường như không còn chút gió, không còn cảm giác bình yên mà thay vào đó là sự bức bối và ngột ngạt đến tột cùng??Cái cảm giác mong ngóng thèm khát một cơn mưa dường như chưa bao giờ trở nên mạnh mẽ như lúc này. Có lẽ chẳng phải chỉ có nó mới thế mà tất cả những ai đang sống và chịu đựng cái không khí này đều chờ đợi và chờ đợi?..
    Cuối cùng thì sự chờ đợi và khát khao đó cũng đến. Hà Nội chiều nay mưa. Mọi người dường như reo lên khi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên, trải dài trên từng con phố. Mưa thì vẫn là mưa nhưng nó cảm thấy hơi khác. Những hạt mưa hôm nay không trong lành và ngọt mát mà thay vào đó là cái vị đắng ngắt và sạn sạn. Hình như mưa buồn hơn, mang nặng ưu tư hơn?Những hạt mưa nặng nhọc uể oải giống như con người đang oằn lưng vì lo toan cuộc sống??Hà Nội bây giờ không còn êm đềm, không còn yên tĩnh và đã mất đi một chút lãng mạn, một chút đơn sơ và bình dị. Hà Nội bây giờ ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, dòng chảy cuộc sống hối hả hơn và cũng thực dụng hơn?.. Tự dưng vừa giận lại vừa thương Hà Nội. Tự dưng thấy nao lòng, thấy nhớ da diết cái cảm giác bình yên của đêm đến thế??Nó thèm được ra bãi sông Hồng để ngắm dòng sông đỏ nặng phù sa, đuợc nghe sông Hồng hát những lời yêu thương và thầm thì kể những câu chuyện không đầu không cuối.Tự dưng thấy khóe mắt mình cay cay?..Có lẽ nó là người đa cảm?...đa mang?.

  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không biết em hanoipho này ở hà nội ở đâu mà đi chơi nghe thấy tiếng ếch kêu ha?Mình sống ở HN lâu rồi mà chưa được nghe tiếng ếch khi đi dạo cùng với 1 người như hanoipho nhỉ?Vô lý quá.Mà không biết bao giờ hanoipho vào sài gòn nhỉ?Có gì nhớ báo cho anh em biết giờ đi và giờ đến để anh em nức nở tổ chức đón chào hanoipho tại sài gòn nhé.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    He he. Nhà HNP ở Nhân Chính, gần đường Trần Duy Hưng. Ban đêm đi dạo qua...... nghĩa trang tha hồ nghe ếch và nhái bén kêu ộp oạp . Pác còn thắc mắc gì nữa không ạ? Không tin mời Pác.... vìa nhà HNP...du ngoạn một chuyến. Đảm bảo ....điếc màng nhĩ luôn........
    Chắc khoảng 7--->10 ngày nữa HNP vào Sài Gòn. Mong các Pác hân hoan chào đón.......
    See you các Pác.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chào Hanoipho! Rất vui được chào đón bạn ở SG. Hì hì! Vì bạn chắc là female rồi đúng không? Mình cũng đang ở SG được 5 tháng nay rồi. Xem tình hình thì có vẻ trong này các bác nam nhiều hơn nên mình (female) rất vui nếu bạn vào đây cho cán cân lực lượng ... đỡ lệch.
    Yahoo ID của mình là on02022004 và mình tên là Phúc.
    Welcome and hope see u soon.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mấy người đi cafe đã bàn bạc chương trình đón chào bạn Hanoipho rồi. Khi nào bạn Hanoipho vào Sài gòn thì thông báo cho anh em biết giờ giấc cụ thể nhé. Sẽ có một chương trình đón tiếp hoành tráng........
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa. Những cơn mưa đã xoá tan đi cái oi nồng của một mùa hè đầy nắng và nóng. Hôm qua nó cùng một người bạn lang thang trên phố phường Hà Nội, tự dưng nó ước sao thời gian có thể trôi thật chậm để nó có thể ở lại mảnh đất này lâu hơn nữa, để được yêu, được ôm cả Hà Nội vào lòng. Đôi khi con người ta chuẩn bị đánh rơi đi một điều gì đó thì mới hiểu được giá trị thực sự, hiểu được tình cảm của mình dành cho nó. Có phải muộn quá không khi mà giờ này nó mới thấy hối tiếc?
    Ngoài kia trời vẫn mưa, nó không muốn viết những khi buồn, nó không có thói quên viết nhật ký nhưng dường như lúc này đây, nó hiểu rằng những cảm xúc những ngày ở Hà Nội không còn nhiều nữa. Nó muốn viết, viết thật nhiều để mai này khi xa Hà Nội trong nó còn đọng lại những kỷ niệm, những ký ức của một thời gắn bó...........
    Hè năm nay, đường Hà Nội không còn ngập ngời hoa phượng đỏ, không còn tím ngắt bằng lăng, không còn những trái sấu chín lúc lắc trên cành cây, không còn tiếng ve kêu ra rả những trưa hè, không còn cả chút hương hoa sữa trái mùa hăng hắc. Hà Nội năm nay thời tiết khắc nghiệt, chỉ toàn nắng và nắng. Nắng cháy da cháy lòng những người con Hà Nội. Sắp xa rồi sao thèm cái cảm giác đưọc thấy một Hà Nội xưa đến thế, muốn được vui buồn cùng Hà Nội, muốn được tận hưởng cái không khí trong lành những đêm Hà Nội mưa......Nhớ Hà Nội ngay cả khi đang trong lòng Hà Nội. Mình có ....."bị" làm sao không nhỉ???
    Trời vẫn mưa, mưa rả rích.......................Mưa ướt nỗi nhớ............mưa có làm nhoè kỷ niệm?????
    HANOI in my heart
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế tụ tập ở đâu thế,cho em biết với để em đón tiếp cùng nhá
    Hix,cuối tháng này mới về HN,chẳng biết rồi lúc đấy thời tiết nó thế nào nhớ quá.
    Mà cho hỏi hanoipho 1 chút:vào SG đi học hay làm gì?Có định ở luôn trong này ko?
  9. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    em ơi đừng nghe nó lừa đấy
    mất cả quần trong lẫn quần ngoài
    là la lá la...
    [​IMG]
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    em ơi đừng nghe nó lừa đấy
    mất cả quần trong lẫn quần ngoài
    là la lá la...
    [​IMG]
    [/quote]
    Lại gặp bác này ở đây rồi. Bác này đúng là chuyên gia đâm bị thóc chọc bị gạo thật. Sao cái wái gì em viết lên cũng bị bác châm chích thế? Bác mới đang văn ôn võ luyện mà đã thế thì chắc đến lúc ra lò rồi bác ... trẻ không tha, già chẳng buông ấy nhẩy?
    Còn HNP thì có vẻ sẽ có một buổi chào đón "hoành tráng" như bác Captain đã nói để chào đón HNP đấy. Sơm sớm định ngày rồi mua vé đi HNP ơi.

Chia sẻ trang này