1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    To Cap:Thứ nhất ông cũng biết sơ sơ lý do khiến ông bị đau răng rồi.Nhưng chưa chắc đã do bác gái đâu,có khi lại chính bác bị...đường ý chứ.Bây giờ có hai cách để giải quyết.
    Cách 1:Bác thử pause cái khoản ...ấy đi xem có đỡ không.Nếu không đỡ là do bác tự làm bác đau răng rồi===>bác nên đi chữa trị ngay.
    Cách 2:Thử tìm đối tượng khác xem có hết được không,nếu mà hết thì chứng tỏ bác là do gái nhà bác rồi .Còn nếu không hết mà đối tượng mới của bác cũng đau răng thì bác nên xem lại cách 1.Ok?Đi khám nhanh.Không biết chỗ tôi dắt bác đi.Kekekeke vớ vẩn được free.
    To rain:Cô nói gì với tên boomboomchat mà hắn nói là cô nói với hắn là chúng tôi nói xấu hắn nhiều lắm.Thôi chết cô này là jămbông 007 rồi.Tình báo đấy ông Cap và ông G2R ơiiiiiiii.
    Phải thủ tiêu gấp.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Thudohanoi_vn,
    Cách thứ 1 của bác: Em ứ dừng được đâu, đang phê thì dừng thế nào được.
    Cách thứ 2: Em mà đi tìm đối tượng khác thì em hết đường sống luôn, Saigon bé tí xíu bác ơi, hàng họ đụng nhau khắp nơi.
    Kết luận: Chấp nhận đau răng. Thôi thì bác dẫn em đi khám vậy, free là em khoái nhất đấy.
    Ái chà chà, lại còn thủ tiêu em Rainrain5th nhà mình nữa chứ. Không được ông ah, để em ấy giao liên vụ hanoipho vào trong này rồi tính tiếp ông ơi.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em nào có nói gì đâu. Chỉ nói mọi người thắc mắc mấy ông to mồm thành lập cái topic thi không thấy đâu. Bác boomboomchat đứng đầu bảng. Ngoài ra có nhóc wasabi_hk hô hào cũng rõ to nhưng ... lặn không sủi tăm. Mà jămbông thi em có biết là cái gì đâu. Khổ thân em từ bé đến giờ chưa biết ăn đồ Tây bao giờ. Hì hì.
    Ấy, mà các bác cũng đừng có tính xử em thế. Để em tự xử được rồi. Mất công các bác đem dao mổ trâu cắt tiết ... gà.
    Bác Captain tính thế là không được nhé. Bác định đợi em tà lưa HNP vào rồi mới xử em sau hả? Khôn quá hé?
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh thế ông thudohanoi_vn định xử em rainrain5th bằng dao mổ trâu đấy ah? Sao mà dã man thế, hichic. Tôi là tôi thương cô Rainrain5th lắm, nếu có xử thì cùng lắm là bằng dao lam thôi.
    Ấy chết, nói gì thế, có ai dám tà lưa Hanoipho đâu, cô cứ nói thế, Hanoipho sợ thì sao? (Sợ thì cảnh giác, mà cảnh giác rồi thì khó tà lưa). Tôi có tà lưa ai bao giờ đâu mà, he he
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Choài, thời buổi đất đai đắt đỏ, vừa tậu được căn nhà mới vậy mà các Pác đã vào chơi rôm rả wá roài. Chỉ khổ thân HNP này ko ở trong đó để trông coi nên các Pác tung hoành trong "nhà" HNP dữ wé. Cứ cẩn thận, sập nhà HNP thì....biết tay
    HNP đi tầu, từ 20 ---->25 HNP vào Sài Gòn. Các Pác cử chuẩn bị tinh thần đi để mà tiếp đón HNP thật "xôm" đó. Mà các Pác đừng thấy HNP hiền mà bắt nạt.
    Mà public này có vẻ male hơi nhiều nhỉ, kêu gọi các chị em khác a dua với chứ, cho nó được cân bằng lực luợng. Chứ tình hình các Pác nhậu dữ vậy thì...........e hèm, ko ổn lém...........
    [red]http://www.ttvnol.com/f_388/386428.ttvn[/red​
    ]
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em HNP yên tâm, sẽ cố gắng nhiều nhiều em gái để cân bằng lực lượng, có chị em vào đương nhiên các anh em trai ở đây sẽ "đoan trang" hơn..
    Được em rain nằm vùng cũng hay đấy nhỉ rain nhỉ
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em đã biết bác G2R có tiếng là "đoan trang" và "hiếu học " rồi bác ạ.
    Mà sao lại cứ nói em nằm vùng thế nhỉ? Hix. Các bác cứ nói thế nào ấy chứ. Em là em toàn tấn công trực diện, nằm vùng làm gì cho ê người.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Có lẽ vì buồn mà mình không quên được!
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này ban ngày thì nắng chói chang nhưng khi mặt trời đi ngủ thì cũng là lúc Hà Nội về với không khí mát mẻ và trong lành. Ngoài đường tràn ngập gió và gió..............
    Thế là chẳng còn mấy ngày ở lại cái đất Hà Thành này. Nơi nó đã được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, của bạn bè và của một nét văn hoá rất riêng của Hà Nội nữa.
    Nó đi. Đi thật xa Hà Nội. Bỏ lại sau lưng những kỉ niệm của một thời trẻ con nghịch ngợm, những cảm xúc thời mới lớn, bỏ lại cả những giận hờn không đầu không cuối..........
    Nó đi. Đi thật xa Hà Nội. Bỏ lại sau lưng những hàng quán, những cây me cây phượng, những ngọn gió của bình yên, , những con đường trải đầy lá mỗi độ thu về...............
    Nó đi. Đi thật xa Hà Nội. Nó không thể mang theo cành hoa đào tươi thắm ngày Tết. Không thể mang theo hoa gạo đỏ tháng ba,cái nắng tháng tư, những cơn mưa bất chợt tháng năm, những hàng sấu tháng sáu, , những hạt cốm thơm tháng tám, những bông sữa tháng chín.....Nó không thể mang theo cái lạnh giá của mùa Đông..........
    Nó đi. Gia đình nó không buồn. Gia đình nó rất vui. Gia đình muốn nó trưởng thành hơn nữa. Sống có ích hơn và hiểu được giá trị của cuộc sống. Có lẽ nó đi, nó sẽ thấy yêu gia đình mình hơn. Yêu Hà Nội hơn và hiểu được một điều : "Chỉ khi nào cái gì sắp tuột khỏi tay mình mới thấy quý ".........
    Nó đi. Không phải vì ở mảnh đất mới này nó kiếm được nhiều tiền hơn, sống sung suớng hơn, tự do hơn......Đơn giản chỉ là nó nghĩ rằng " Còn trẻ còn...xông pha". Dẫu biết rằng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng với nó...........
    Nó đi. Đi thật xa Hà Nội. Tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm. Tất ca sẽ được nó gói gọn và cất thật sâu tận đáy trái tim mình, thỉnh thoảng nó cũng lôi ra để nhớ để thương, để buồn..........
    Hà Nội ơi..........
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày đã qua. Ừ, chuyện đã qua nhiều quá không nhớ nổi. Nhiều tới mức ko thể bắt kịp với những gì đã trôi tuột khỏi tầm tay. Ko buồn. Ko vui. Đó là cái cảm giác thật đáng sợ. Ấy thế mà có những lúc nó đã bị nhấn chìm trong cái sự ko vu i- ko buồn đó. Thực sự là nó rất ngốc. Quá ngốc.
    Người ta vẫn nói Hà Nội đỏng đảnh nhưng với nó cái đỏng đảnh đấy rất đáng yêu. Rất đáng nhớ. Bây giờ HN đang chuyển mùa. Cái thời khắc giao mùa đó chắc chỉ riêng HN mới có. Nhiều buổi sáng, thức dậy sớm hít một hơi thật sâu sẽ cảm thấy đất trời đang chuyển mình từng chút một. Ánh sáng của một ngày mới bắt đầu bung ra những tia nắng đầu tiên. Bầu trời có màu hơi tím. Không khí thật mát mẻ. Đến trưa con nắng đã lên cao. Lúc này ngoài đường chỉ nhìn thấy bụi và những chiếc xe phóng vút đi vì cái hơi hầm hập của đất trời. Khi ánh nắng tắt dần, đó cũng là lúc HN trở về với gió. Nó thích đi ra đường vào buổi tối để hít thở không khí trong lành thế nhưng bây giờ dân số HN tăng vọt, xe cộ nhiều hơn và ai cũng lao ra đường như nó. Thế nên HN bây giờ quá ồn ào và ngột ngạt..............HN của ngày xưa hình như đã xa lắm rồi. Nó có hoài cổ không nhỉ?
    Chẹp Đầu óc của nó hơi lãng mạn thật. Nó đã trở về với cái chất liêu xiêu, lãng mạn viễn vông từ cái ngày nó đặt chân vào một nơi mà giờ đây ko dành cho nó. Chán!!!

Chia sẻ trang này