1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa rả rích từ tối qua đến giờ. Có lẽ HN đã vào mùa mưa. Bàn máy tính của nó nằm ngay cạnh cửa sổ, mưa vẫn tí tách ngoài kia, thỉnh thoảng lại có cơn gió ùa vào phòng. Nó co ro cuộn 2 chân lên trên ghế, cố gắng tìm cảm giác ấm áp............... Chẳng còn mấy hôm nữa là rằm tháng 7. Tháng 7 mưa Ngâu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Nó vốn không thích mưa vì đôi khi mưa làm cho con người ta dễ buồn, dễ suy nghĩ lung tung và với nó mưa luôn mang lại vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ nhưng luôn gắn với sự chia ly...........Ôi, những cơn mưa.................. Đúng vào ngày này 2 tháng trước đây, nó và anh trở thành 2 người bạn và nó mãi là "Cô gái đến từ hôm qua........."
    http://www.ttvnol.com/f_388/386428.ttvn

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/07/2004
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy hôm mưa, Hà Nội hôm nay lại bắt đầu nắng. Những tia nắng luồn qua khe cửa hắt vào phòng nó. Cả căn phòng nhuốm mình trong màu xanh thiên thanh. Màu mà nó thích nhất.........
    Nó ngồi vắt vẻo trên ghế, với tay bật chiếc đài để ở đầu giường. Nó lẩm bẩm hát theo. Đối với nó ca hát là nửa cuộc đời cho dù nó không phải là ca sĩ và hát thì làng nhàng nhưng đôi lúc hát hò cũng giải toả được cảm xúc mỗi khi có chuyện ko vui. Như thế là đủ.
    "Bình yên một thoáng trong tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao..................."

  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hết những ngày mưa, HN hôm nay lại bắt đầu nắng. Ngồi trước màn hình máy tính mà đầu óc nó không tập trung, mọi thứ dường như mông lung và trống rỗng. Có lẽ hôm qua có quá nhiều việc xảy đến với nó nên giờ đây nó cũng ko thể giải thích được tâm trạng của nó hiện giờ......
    Hơn 5h sáng nó mới lò dò đi ngủ để rồi 8h đã bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ chửi bởi từ ngoài vọng vào. Nó thực sự mệt mỏi, chán nản và bức bối. Cái cảm giác bất cần và buông xuôi lại hiện hữu trong đầu nó. Nó rất muốn giải toả nhưng lại bất lực với chính mình. Nó ko hiểu nguyên do, nó không thể lý giải. Giờ đây, nó thèm cái cảm giác bình yên đến thế.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    To B.C: Lịch trình đã có sự thay đổi. Ngày 29 /7 HNP mới được hạ thổ xuống đất SG. Việc hệ trọng này đã được HNP trình báo với Anh em trong đó rồi.
    Hi`...Sau vài ngày ổn định, Hanoipho sẽ tìm hiểu xem cuộc sống trong đó thế nào rồi sẽ thông báo cho Cloudy biết nhé. Cloudy cũng có dự định vào đó à? Định bao giờ vậy? Khi nào vào, nhớ cho anh em trong này biết để còn đón tiếp nhé.

  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cloudy ơi, tớ đang ở một mình nè, có ở cùng với tớ không?
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Úi, Cloudy đừng có dại mà nghe lời Captain. Cẩn thận không phải đổ thóc giống ra mà ăn đấy.
    Mà bác Captain nhớ, em mách tội bác lại cho ... nhớ?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1



    hmm... anh iu giỏi quá... nói cho anh iu bít nhá, em "theo dõi" cái topic này ngay từ đầu rùi nhá... Anh iu cứ ở đấy muh bi bô đi... grừ... để mấy bữa nữa em vào trong đấy rùi xem lúc đó anh iu ở một mình hay hai mình cho bít, grừ...
    (Tại vì bận việc riêng chứ nếu ko thì đợt vừa rồi em iu đã đi cùng mimi roài, hmm... thông tin anh iu có thể check lại chỗ "lão" Zdẹt nhá, hmm...)
     






     
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, sợ quá, vừa mới mở miệng ra thì đã bị 2 em xông vào đánh hội đồng. Cho anh xin, he he.
    Nhưng mà Cloudy ơi, tớ sống một mình, hơn nữa, thóc giống có dùng nữa đâu mà sợ đổ ra ăn hay không, khà khà.

Chia sẻ trang này