1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Khó nghĩ quá nhỉ? Vô tình mình lại để xích mích nội bộ lắm rồi. Cloudy không muốn làm các bạn khó xử thế đâu. Thôi để khi Cloudy vào đó thuê nhà rộng rộng gần nhà các bạn cho an toàn rồi thỉnh thoảng mời các bạn sang chơi. Con gái có thể ngủ lại. Con trai cũng có thể ngủ lại (nếu muốn)....hi`...nhưng vui lòng ngủ ngoài hành lang nhé. Yên tâm đi, Cloudy sẽ cho mượn chăn gối đàng hoàng đảm bảo không bị cảm lạnh đâu.
    Mọi người trong đó lâu lắm rồi không thưởng thức các món ăn Hà Nội, nhất là do người Hà Nội mới vào nấu nhỉ? Nếu muốn Cloudy sẽ chiêu đãi mọi người vài món nhé! Cảnh báo trước là không ngon không được chê đâu đấy! hi`...nhưng chỉ có điều là để Cloudy học cấp tốc nấu mấy món đó nhé, ai có nhu cầu món gì thì nêu ra để Cloudy thực hành ngoài này trước rồi khi nào vào đó sẽ thể hiện cho mọi người, được chứ?
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng 1 phát cho nó đông đông đủ đủ cái nhỉ...
    Lại anh chàng Cap "ngộ nghĩnh" quậy phá trong này đây à ... Cậu "nhí nhảnh" quá...
    Cloudy yên tâm đi, cứ vào đây nếu chưa thuê được nhà thì qua nhà G2R mà ở, G2R lên office 1 vài tháng cũng không có sao ... Giải quyết được vấn đề thứ nhất rồi nhé ...
    Còn chuyện nấu ăn, G2R không biết mọi người thế nào chứ, các em ở HN được chiều chiều 1 tí là cóc có biết gì về nấu ăn . Nếu muốn ăn gì thì tự tay xuống bếp xào xào nấu nấu ăn còn đỡ hơn . Đấy có người đọc đến đây là bực mình rồi kìa hê hê ...
    G2R khoái món nem .. nem tự làm chứ không phải nem cua bể ... đâu... Bạn Cloudy tập tành món đấy đi nhé
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 26/07/2004
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy, chậm chân một tý là G2R lại nhảy vào rồi. Phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi, khà khà.
    Cô bạn cloudy ah, tập tành nấu ăn đi, tớ thích ăn món phở tái nạm. Nói trước là làm phở khó lắm đấy nhé. Nhưng nếu bạn không làm được thì................tôi sẽ làm, khà khà.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1


    hmmm... Nói thế muh anh iu có sợ đâu, vẫn cứ bi bô đấy thôi... Mà ai thèm hội đồng anh iu thế? Chẳng qua anh iu làm sai thì phải biết đường nhận lỗi và sửa chữa thì mới tiến bộ được, chứ đằng này lại ở đấy muh cãi cố à?
    Nói đến thế thui nhá, anh iu đã bít lỗi, khoanh tay nhận lỗi chưa nào/>
     



     
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    ----
    Cám ơn G2R trước nhé!
    Ái chà, đừng chê khéo chị em chúng tớ thế chứ, chẳng qua là mọi người chưa thích làm thôi, chứ làm thì có lẽ không đến nỗi tồi đâu.
    Ờ, còn về món nem thì không có vấn đề gì, kể cả món nem cua bể tự làm, nếu như có nguyên liệu thì Cloudy làm được mà. Ở trong Nam thì mọi người gọi món đó là Chả Giò có phải không nhỉ?
    Thế còn có món gì mà mọi người khoái khẩu nữa không nhỉ? chẳng nhẽ chỉ đơn giản thế thôi sao? Có gì thì cứ thông báo nhé, Cloudy sẽ luyện tất, rồi chiêu đãi mọi người vào một dịp gần đây.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của G2R giản dị thôi, ăn gì cũng được miễn là có người nấu cho mình ăn.. Còn nếu Cloudy cảm thấy tâm đắc nhất món gì thì nấu bọn mình thưởng thức hộ
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi, toàn người dễ tính cả, cứ nấu đi.
    Mà quái lạ, sao không thấy ông Thudohanoi_vn đâu nhỉ?
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.
    Như G2R nói quan trọng là có người nấu cho ăn phải không nhỉ?
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ố la la, chỉ có vài giờ đồng hồ không lượn qua đây vậy mà các Pác nói chuyện "xôm" quá. Tiếc ngẩn ngơ. Thôi thì nén lòng chờ khi nào vào đến nơi sẽ nói cho hả dạ mới được.
    Về cái khoản nấu nướng thì.....xin chịu rồi, thôi thì có gì các Pác......nấu cho HNP ăn vậy. Dễ tính thôi mà....
    Giờ này đêm mai là ngủ vật vờ ở trên tàu rồi. Thôi thì còn có 1 đêm để mà thức với HN. Tự dưng lại thấy buồn.
  10. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận, bác Captain chi? ơ? môfi 1 mi?nh , ơ? cu?ng bác ấy đi, bác ấy nấu ăn cho, ngon tuyệt

Chia sẻ trang này