1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Vấn đề này cần phải suy nghĩ thêm quá nhờ, khó nghĩ lắm đấy meoluoivn ạ. Vì nếu không cẩn thận em gungcay vào cho Cloudy vài chưởng thì sợ lắm. Cloudy yếu đuối lắm. Vì thế mặc dù nghe chừng hấp dẫn đấy nhưng Cloudy cũng không muốn ở trong nhà mà lúc nào cũng phải mặc và đội mũ bảo hiểm đâu. Cơn ghen của phụ nữ đang yêu đáng sợ lắm đấy! hì...vì thế Cap phải tuyệt đối nghe lời gungcay đi, không gungcay sẽ có biện pháp làm cho Cap không bibô được nữa đâu. Nói như các bạn nam là bị đánh cho vỡ alô đấy. Eo ơi thế thì sợ lắm nhờ.
    Gungcay ơi, để Cap thế là không ổn rồi, cần điều trị kịp thời đi thôi.
    Hì, có lẽ để an toàn hơn thì mượn nhà G2R một thời gian trước khi tìm được nhà thuê nhờ. Còn về vụ nấu nướng, để biết được tài nghệ của Cap thì đơn giản thôi muh, ngày nào cũng sang ăn trực, thế là tuyệt rồi
  2. son_of_wind

    son_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoạ mi hót trong mưa của anh!
    Dù chỉ là khoảnh khắc thoát li khỏi thực tại, ta lại trở về bên nhau như thuở nào.....
    Hai ánh sao đêm lại reo vui trong mắt em, những chú ếch nhỏ lại miệt mài gọi tên em..... Và đêm, đêm bình yên với hương đêm ngọt ngào và gió giao mùa thao thiết thổi.....
    "Em sẽ rất NHỚ HÀ NỘI và NHỚ ANH" câu khẳng định ấy đánh mạnh vào tâm thức anh, vào lí trí của anh đang cố giữ trái tim mình..... Thoát khỏi ***g ngực chật chội, con tim anh oà lên niềm thương và nỗi nhớ..... anh gọi đó là TÌNH YÊU......
    Em đã cố quên đi những gì còn sôi sục..... em đã cố chôn vùi những gì còn bỏng cháy..... Anh đã cố làm em quên đi hình bóng anh..... Anh đã cố che giấu yêu thương dành cho em.....
    Trước sự cách xa, tình yêu lên tiếng!
    Chuyến xe định mệnh đã đi qua...... Nó đưa em và anh mỗi người một ngả..... Chỉ một người có thể trở về..... Anh đã hứa và sẽ giữ lời, em cũng vậy nhé! Vì em, vì anh, vì tương lai.....
    Rồi một ngày kia, sẽ có người nói cho em biết tên ngôi sao ấy.... Rồi một ngày kia sẽ có một người xứng đáng hơn anh đi cùng em hướng về ngôi sao ấy..... Còn hai ngôi sao trong mắt em..... Còn ngôi sao trong con tim em.....
    Anh đã làm được điều cuối cùng anh có thể làm cho em..... Xa anh, xa Hà Nội, em vẫn mãi là em, Hoạ mi tóc nâu Tinh khôi, Trong sáng và Trinh trắng..... Anh đã giữ lại tất cả, tất cả, em hãy dành trọn cho một người thật xứng đáng trong tương lai.......
    Nốt Sol đó mãi là của em, Hoạ mi ơi.......
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thế bao h Cloudy vào đến đây nào để còn chuẩn bị bếp biếc cho Cloudy thể hiện nào ? ... Chiều nay phải đi mua 1 cái tủ lạnh nhỉ
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Thế bao h Cloudy vào đến đây nào để còn chuẩn bị bếp biếc cho Cloudy thể hiện nào ? ... Chiều nay phải đi mua 1 cái tủ lạnh nhỉ
    [/quote]
    ----
    Hì, có cần "Hoành tráng" thế không nhỉ?
    Nhưng mà G2R cũng cần phải mua tủ lạnh là phải rồi. Vì có tủ lạnh thì mới có "cốc nước lọc đá" mang nhiều hương vị đặc biệt trong ngôi nhà của G2R đấy!
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, ghanh tị quá, người Cloudy chọn không phải là mình mà lại là G2R.
    Ông thudohanoi_vn ơi, hay là mình cũng chuyển đến nhà G2R sống đi, đồng ý không?
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    <---- Ba chàng lính Ngự Lâm đến góp gạo thổi cơm chung với nhau. Thế là tốt rồi. Nhưng nhớ là đừng có nhậu nhẹt nhiều quá đấy nhé, như thế đến lúc Cloudy vào lại thưởng thức toàn hương vị "tinh tuý của của gạo và lúa mạch" thì Cloudy sẽ "phê" lắm đó. . Chân đi giống hình số tám thì tiêu.
    Ai nói với Cap là Cloudy chọn G2R thế? Lại hiểu lầm rồi, nói thế người iu của G2R oánh Cloudy thì thôi xong. G2R nói là cho Cloudy mượn nhà rồi lên Office ở tạm mà, chứ đâu phải là..., G2R nhờ ? Hiểu lầm thế thì " chết như con rết" à?
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sao lại "chết như con rết"? Ấy sẽ "thích như chim chích" còn bọn tớ sẽ "khổ hơn cái rổ".
    Tóm lại là chuẩn bị tư trang, đồ đạc dọn đến nhà G2R thôi.
  8. yeuem83

    yeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào em hanoipho đúng rồi ở Hà Nội vẫn nghe dc tiếng ếch anh cũng ở trong làng Nhân Chính chung ta cùng chỗ rồi. Anh nhớ HN với những tối dạo phố ngắm nhìn cảnh HN về đêm với những người thân bên cạnh. À em ở đâu trong Nhân Chính Vạy Anh ở trong làng Giáp Nhất. Còn em
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----

    Chuẩn bị đón tiếp Hanoipho đi thôi, có lẽ sáng sớm nay là Hanoipho vào trong đó rồi đấy!
    Thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nếu như đi đến một nơi xa gia đình mà vẫn cảm nhận được thật nhiều những tình cảm trìu mến mà mọi người đang dành cho mình.
    Con gái dễ buồn và dễ khóc vì nhớ nhà hơn con trai, vì thế mọi người cố gắng đừng để cho Hanoipho buồn nghe, cố gắng dìu dắt, chia sẻ với nhau nhé!
    Cloudy cũng muốn vào đó quá đi mất thôi, muốn vào đó để tham dự cùng mọi người, để có thể chia sẻ với mọi người niềm vui và nỗi buồn. Muốn được hàng ngày cả nhóm tụ tập sau giờ làm ăn uống, chè chén với nhau, giống như một đại gia đình ý . Chắc hẳn như thế trong mỗi chúng ta đều cảm thấy có một mái nhà ngay ở nơi xa gia đình có ba, có mẹ, có anh chị em ruột thịt, mà trong ngôi nhà của chúng ta có bạn bè, có chị, có em, có những người thân mặc dù không phải do cùng cha mẹ sinh ra nhưng cũng luôn yêu thương, đùm bọc nhau phải không mọi người?
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cloudy cũng muốn đi nhậu ah, khà khà. Tớ không biết nhậu mới chán chứ, hichic.
    Hôm qua gọi điện cho bạn Hanoipho hỏi thăm thì thấy "Số mấy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá". Chả làm sao liên hệ được.

Chia sẻ trang này