1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~~~~ Viết cho ngày đã qua ~~~~~~~~

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi le_cua_da, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~ Viết cho ngày đã qua ~~~~~~~~

    Một mình ...
    Trời tối nhanh, những ánh đèn đỏ quặt hắt những tia sáng yếu ớt xuống những tán cây sơ xác. Nó nằm đó đầu trống rỗng, nó không biết làm gì để cho hết buổi tối, hay nó lại lang thang như mọi đêm.... Chán.... vô nghĩa
    Nó đứng dậy mở tung cái cửa sổ mà nó cho rằng là nguyên nhân gây nên sự ngột ngạt trong phòng ( Mặc dù trời lạnh). Một làn gió lạnh ùa vào người nó, chợt rùng mình, cái rùng mình không phải vì làn gió kia mà nó rùng mình khi nó nghĩ đến sự cô đơn đang bao phủ lấy nó.
    Nó châm 1 điếu thuốc, hít thật sâu, Nó ngồi bất động nhìn làn khói thuốc bay, Cuộc đời nó có bao giờ như làn khói kia không!!!?? Hiện hình đó nhưng cũng chợt tan biến vào khoảng không vô hình.
    Alô... Em đó àg!!??
    Nghe xong điện thoại nó ngồi vật ra và tiếp tục hút thuốc. Nó không tin rằng trên đơi này còn có tình yêu đích thực. Mọi cái chỉ giả tạo, ...
    Nó lại lang thang đêm... Vậy là 1 đêm nữa lại vô nghĩa đối với nó
  2. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em đi bằng nhịp điệu 12345
    tôi đi bằng nhịp điệu 678910
    ta đi bằng nhịp điệu,nhịp điệu không giống nnhau
    làm sao ta gạp được nhau

Chia sẻ trang này