1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày đã xa

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Sasa_bright, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sasa_bright

    Sasa_bright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày đã xa

    một ngày không như mọi ngày. 30/4/03

    Ngày cuối tháng tư bỗng dưng trời trở lạnh. Cơn gió se sắt như bóc trơn từng chiếc lá khô cuốn tung lên trời. Rồi mưa..mưa làm cho mình có cảm giác như đang....buồn í ( đùa tẹo) Quái thật, mình nhớ cũng tầm tầm này hồi sắp phải bái bai mấy đứa bạn ở lớp, trời cũng lạnh đột nhiên như thế. Mỗi lần đọc lại lưu bút, cười và rưng rưng khi đứa bạn viết: Ngoài kia cơn gió mùa đang tràn về, lạnh ..nhớ mọi người vô cùng...ngày mai là chúng mình sắp xa....( ký ngày ...tháng 05...)


    cháu còn nhỏ

Chia sẻ trang này