1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi thuylinh290184, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm nay

    Những lúc buồn hay cảm thấy cô đơn bạn thường làm gì? tại sao k ghi lại những cảm xúc mà mình đang cảm nhận để sau đó nhìn lại sẽ trân trọng hơn những gì mà mình đã có và đang có!
    Hãy cùng nhau chia sẻ nào!
  2. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ này thời gian năm trước, khi mà nỗi buồn cứ bám theo mình một cách dai dẳng, quyết định mua 1 chú lợn đất thật to và dễ thương để nuôi. Sau đó đi mua thật nhiều giấy về để gấp hạc. Khi nào có tiền xu mình lại cho lợn, khi nào định dùng tiền vào 1 việc gì đó mà k thành lại cho lợn. Những ngày thứ 7, chủ nhật, những khoảng thời gian mà mình cảm thấy đó là thời gian chết, ngồi lặng lẽ gấp hạc để làm vơi đi nỗi cô đơn và buồn tủi. Mình đã sống như thế trong 1 khoảng thời gian dài. Mua 1 chiếc bình thuỷ tinh đẹp, đựng tất cả những con hạc nhiều màu sắc.
    1.2.3..mình đã đếm, được gần 1000 con. Vẫn nhớ câu chuyện về lời ước với 1000 con hạc, nhưng qđịnh k gấp đủ để thành 1 điều ước. Cũng chẳng hiểu vì sao.
    Chỉ biết rằng thời gian này mình bắt đầu cảm thấy sự thăng bằng đang quay trở lại.
    Tết về quê nghỉ 2 tuần, khi lên Hn, mình giật mình khi k tìm thấy bình hạc giấy thân thuộc đâu. Mọi người thông báo là chẳng may bị vỡ. một cái gì đó như vỡ vụn trong mình, biết làm sao được... Hôm nay, mình có 1 đồng xu, chợt nhớ là lâu rồi chưa cho lợn ăn, vừa cầm thì " xoảng", chú lợn vỡ tan tành. Mình đã ngồi khóc ngon lành trước sự ngạc nhiên của cả nhà... Mọi ngưòi đều an ủi, đổ vỡ sẽ làm tan biễn đi những điều xui xẻo của năm cũ. Nhưng mình thấy buồn, mình đã gắn bó với chúng gần 1 năm nay, tất cả những nỗi buồn của mình, những gì mình k thể nói ra, bộc bạch ra đc mình đã gửi gắm vào chúng.
    Tại sao?
  3. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bó tay....năm mới vỡ viếc là hơi bị giông bão đấy .
    Có đứa khi buồn đi uống rượu .
    Có đứa buồn thì tay nhặt lá , chân đá ống bơ .
    Có đứa thì lại đi chơi game ...
    Có đứa thì đi lang thang , lòng vòng .
    Có đứa thì ngồi một mình , lủi thủi .
    Hoặc có đứa buồn lên đây post bài ...chẳng làm gì ...chỉ up thôi cũng đỡ nhớ nhà !
    Chẳng biết nữa ........! mỗi đứa có một cái buồn .
    Sao ko mang ra mà chia năm sẻ bảy cho mọi người nhỉ . thằng bạn thân , con bạn quý hóa , anh em , cô gì chú bác ,ông bà , họ nội , họ ngoại . Hàng xóm láng giềng
    Tự dưng nói giềng làm mình nhớ mắm tôm , thịt chó
    Up.......cái ...........!
  4. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua lang thang đi mua sách, lâu lắm mới quay trở lại thói quen xa xỉ này! Mua Rừng Na Uy và đọc nghiến ngấu cả đêm. Là quyển sách đáng để đọc.
    Sáng nay nhận được 1 tin báo rất vui, k biết mình có thành công hay k? Cầu trời khấn phật ...
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình có đứa em nó cấm mình đọc cuốn truyện này
  6. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mấy tuổi rồi còn để em cấm ah?:D, vậy thì xem lại đi!
  7. tamdieptown

    tamdieptown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,rừng nauy,mình thấy mấy đứa bạn khen cuốn truyện này hay lắm,nhưng mà vì không thích tiểu thuyết nên không đọc.Nghe chừng lúc nào phải đi mượn để đọc mới được!
  8. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hix.. Có ai đọc TepPi kiếm không nhỉ .
    Chuyện đấy cũng được !
  9. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mới chỉ đọc Siêu quậy Teppi thôi, còn cái tên kia chưa nghe thấy bao giờ?
  10. windream

    windream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    lớn rồi mà còn đọc chuyện này sao. Nói vậy thôi chứ đọc lại thấy mình trẻ còn hơn. Chuyện này hay, cười vvỡ bụng

Chia sẻ trang này