1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuoiduongcuagio, 02/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng có lúc như bạn đó.

    Tự nhận thấy mình cũng là kẻ biết hài lòng và biết đủ. Thế mà nhiều lúc cũng k khống chế được những cơn bão lòng khi...nhắc về tiền [:D]

    Cái khó ló cái khôn, mà cáii nghèo sao mãi chả ló cái...giàu :P (chắc sắp ló, có điều ta có đợi được nó hay ko?)

    Nhưng bây giờ lại cân bằng đc cs rồi, lại biết thế nào là ĐỦ rồi.

    P/s: Tự nhắc mình 3/1/2013 có 1 người nói với mình 1 câu đến là tự ái: "không được tiêu tiền công ty như thế đâu?"

    cách đó 2 tháng người đó nói với mình rằng: Vì em kiếm tiền về cho công ty, e có quyền được tiêu tiền nếu e thấy cần cứ nói.

    mà mình thì là đứa ai có cho tiền vào túi mà k phải công sức của mình thì vẫn móc ra...nghèo thì nghèo thật nhưng chưa đến nỗi thò tay túi người khác móc cho vào túi mình nhá nhá nhá.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó thấy cuộc sống thật lạ, hình như nó đóng vai trò không trong cái tập thể ấy, không có nghĩa là không vai trò.
    Nó thấy cái gì nó cũng nửa vời, muốn có gì đó thì phải chăm chỉ, phải chiến đấu, đi sâu đi sát..còn nó thì làm cứ láng cháng
    Search vietnamworks mãi mà không thấy công việc nào phù hợp với nó. NÓ có tâm lý chán thì xin nghỉ, nhưng nó biết làm gì khi mà..chừng ấy tuổi rồi vẫn chưa hài lòng, vẫn chưa ổn định.

    Rồi nó cũng phải lập gia đình, nó vẫn chênh vênh quá, hay cuộc sống của nó là vậy.
    Nó vẫn loanh quanh trong cái ao làng của tư duy.
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Do không chịu mày mò nên làm gì cũng khó.
  4. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh!

    Nhìn tk thong dong từng bước đi làm giữa mưa phùn, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

    Đôi khi cs là chỉ cần biết cảm nhận như vậy thôi. Để biết mình sống chứ k phải là tồn tại.

    Mình sẽ cố gắng hơn nữa cho mình, cho Tom, cho TK, cho Út, cho rất nhiều người...^^

    C

Chia sẻ trang này