1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Vẫn là ngủ dậy muộn vào buổi sáng. Theo thói quen, dậy là online. Cậu bạn bên GS buzz một cái thay lời chào hỏi. Đứa bạn cũng ẩn nick gọi chiều đi lang thang. Uh, đang rảnh rỗi quá nên okie ngay
    12h, anh gọi điện rủ đi chơi. Chẹp, thừa bít là anh gọi đi lúc giữa trưa thế này thì chỉ có chơi kiểu kết hợp công việc của anh thoai, nhưng với cái bụng đói meo, cùng muốn ra ngòai nên đồng ý. Hai đứa lang thang đi ăn roài lượn cafe Tit ngồi. Đầu giờ chiều anh qua ga lấy vé vào Nha Trang ( bít ngay mà , hị hị ).
    2h mới về đến nhà, sực nhớ ra là phải đưa thằng em đi thi ĐH, nhưng về thì... thấy nó đang ngủ ngon lành -> quên đi thi.... Chuối quá
    Đưa anh về nhà, lấy xe anh đi chơi. Qua đón con bạn rùi cafe Ndu. Giết cả buổi chiều ở đó với những người bạn TTVN. GỌi cả cậu bạn bên GS nữa, rồi chả hỉu từ đâu thằng bạn lâu lắm không gặp cũng lù lù đến. Ku cậu lâu không gặp mình, cứ kéo về nhà ăn cơm, đành hẹn một cái hẹn cho ngày mai ( tức hum nay ) mà chẳng bít có thực hiện được không>?
    Đưa con bạn về, cậu bạn bên GS lại điện đòi gặp. Ùh thì hẹn tiễn cậu âý ra tàu về Vinh nên lại quay lại. Hai đứa ngồi cafe, mình ngồi nghe cậu ấy triết lý về cách sống. Hị... cậu ấy muốn mình thay đổi....
    Điều này quá khó :D
    Tối lang thang ra MĐình xem thả diều thì gặp mưa. Chạy vội về nhà và.... ngủ....

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Mới có hơn 30p đã sang một ngày mới rồi. Những gì vừa diễn ra đã trở thành ngày hôm qua....
    Thời gian đi nhanh quá... Mà con người chẳng làm gì được...
    Tối qua nó vào Cuối ngõ. Tâm trạng không vui vẻ bởi một ngày đã diễn ra tòan những chuyện buồn. Thực sự chán nản... lại thêm sự bực tức với anh...
    Để cái nền hình điện thoại là ex cũ.,.. Anh nhìn thấy và bảo nó là anh không thích nhìn thấy như thế, ít nhất là khi đi với anh nó đừng để anh nhìn thấy... Nó đổi.. và im lặng... nhưng trong thâm tâm nó nghĩ.. tại sao anh không nghĩ lại về mình.. với những tấm hình ex của anh đang tồn tại trong ví?.....
    ........Gặp bọn bạn cấp 3 ở CN. Nó thấy vui hơn và uống nhiều hơn. Có lẽ nó hơi say thì phải... Vì nó cảm thấy lúc đó nó có thể nói ra dễ dàng mọi chuyện với anh về những gì nó thích, những gì nó không hài lòng.... Nó bảo anh là anh bỏ tấm hình trong ví ra... Anh trách nó là sao không nói thẳng với anh như anh vừa nói với nó? Thực sự là nó chẳng biết tại sao nó không nói thẳng mà phải làm như vậy nữa? Có lẽ, con gái... nó cần một chút tự kiêu????
    Anh nhắn tin giục nó đi ngủ, và bảo là anh đã bỏ luôn tấm hình đó đi rồi... Nhưng nó vẫn thấy không thoải mái.... Anh vô tâm? Hay thực ra anh không quên được ex của mình? Đôi khi, nó vẫn lấy hình ex ra làm hình nền điện thoại.. chẳng phải day dứt, nhớ thương gì đâu, nó chỉ coi như một kỉ niệm... và mỉm cười khi nhìn thấy nó..... Liệu anh có giống nó không???
    Có lẽ nó quá đa nghi, và giận hờn không đúng chỗ.. Cũng có thể nó uống nhiều hơn bình thường một chút, nên đã thổ lộ những điều đó với anh... Mọi chuyện, cũng bình thường thôi, phải không???
    Ngày hôm qua đã qua rồi.... NGày hôm nay... phải sống cho ngày hôm nay và ngày mai chứ. Nhìn lại quá khứ làm gì nhỉ? Đúng không anh?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Dạo này thành thói quen, buổi sáng không thể dậy sớm nổi. Thế là chẳng đến trường nữa .
    Chiều đi học giữa trưa nắng, đến lớp bọn nó ngủ nhiều hơn học. Thấy chán... ( điên vật cái bọn bày đặt học hè .
    Buổi tối định ra sân bóng thì con bạn gọi ra CNgõ. Phone cho lão tù trưởng ra cùng. Ngồi đợi mãi chẳng thấy, ai dè lão ngồi một góc trong quán đó từ đời nào rồi mà chẳng thèm nhắn cho một cái tin, lại còn trách mình cho lão leo cây chứ
    Thế là theo lão về, chả kịp chào mấy ngừời kia, kể cũng ngại, nhưng nhìn mặt lão tù trưởng khó đăm đăm nên thôi vậy...
    Lúc trả xiền cafe, lão giơ ví ra cho mình xem... ( Ùh thì lão đã bỏ nó đi roài, nhưng ai bít lão cất nó ở đâu nhỉ? , hị hị... - mình có đa nghi quá không
    ......... Ngày hôm qua đúng là dở hơi quá...
    [/black]
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua là một ngày vui vì ở bên hai đứa bạn thân...
    Nhưng cũng là một ngày buồn vì....
    Nó ghét lão tù trưởng quá. Đến 1 tin nhắn cũng không có
    Nhất định nó cũng không thèm nhắn đâu

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua...
    Buổi sáng đến trường rồi qua nhà con bạn thân. Gặp mấy đứa bạn cấp 3 rủ nhau đi ăn cơm... Vui vẻ quá...
    Chiều đi làm, tối đứa bạn lại gọi đến ăn cơm tối. Vội về nhà đón anh rồi qua nhà nó ăn. Toàn con trai, nhưng mấy món nó mua về mình chẳng biết làm gì nên bon chen lên nhà ngồi chơi game. Anh bảo nó xuống bếp làm đồ ăn, nó bảo không biết làm nên không xuống. Thế mà anh quát nó bằng được. Ức
    Bọn bạn nó được thể trêu nó, là có bao giờ biết nghe lời ai đâu mà sao lại hiền và ngoan ngoãn nghe lời anh thế... Bực mình không thể chịu được... nhưng trong nó cũng cảm thấy nhìn được điều gì đó hài lòng trong mắt anh khi nó không phản ứng những gì anh nói...
    Bữa cơm buổi tối tòan bạn bè... Vui vẻ và thân mật. Cũng coi như lần đầu bọn bạn nó gặp anh. Con bạn thân nó kéo nó ra một góc và gật gù tán thành... Nó buồn cười vì cái triết lý kiểu cà chua của con bạn nó nhưng cũng vui không kém khi thấy đứa bạn thân của nó cũng hài lòng như vậy...
    Sau bữa ăn, nó và anh lang thang MĐ... Dạo này nó cảm nhận rõ hơn về tc từ phía anh. Nó cảm thấy hạnh phúc...

  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đợi tạnh mưa nó mới về được , tranh thủ làm mọi việc rồi ăn cơm vộ vàng lại đi , đành lỗi hẹn với cậu tớ biết lúc ấy cậu giận tớ lắm nhưng tớ ko biết làm thế nào đành phải nói thế
    một mình đi ra luật thây mấy người bên GS đang ở đó mới chỉ kịp nghe nich này là ai , nich kia là ai rồi đi lên nghĩa tân lại ăn tối no quá , rồi về cuối ngõ , tối qua ở cuối ngõ có ca trù ...mình thích và thấy rất vui
    mấy người bên GS đưa về cũng có khi lúc ấy là 10h rồi ý nhỉ ...ko biết nữa , vừa về đến nhà có đt của con bạn ở ls gọi buôn có khi đến nửa tiếng bao nhiêu là thứ chuyện
    sáng sớm đứa em trai vào phòng chào chị em về quê , cũng tỉnh dậy luôn đi sang hồ một lúc rồi đi ăn sáng , sao dạo này tầm gần sáng sớm hay đói thế , ăn no đến mức đi làm mà buổi trưa cũng chẳng muốn ăn gì , vẫn no .
    Anh bảo thế sao em lại nói thế hay là ..em cũng ko biết nữa sao mình cứ khăng khăng nói thế nhỉ ....

  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Buổi sáng xách cái xe đến trường mà cứ lo lo không biết nó sẽ nổ bùm cái xăm lúc nào ( hị hị ). May mà đến trường an toàn và về nhà cũng thế. Vứt cái xe góc nhà, nhắn tin cho anh bảo chiều mang xe cho nó mượn đi ...
    Trưa nắng, anh qua nhà. Đưa anh ra cái chỗ quen thuộc của anh rùi nó lấy xe đi. Anh than thở vì phải ngồi đó đợi nó đến tận tối.. nhưng nó bảo đưa về nhà thì đâu có nghe .. Đến cty thì lại bị sếp trách cứ vì dạo này làm ăn mất tập trung, không hiệu quả. Cãi nhau với sếp chán, lại lao vào làm. Chiều nay đứng hàng top.. cho đỡ ức chế với sếp.
    Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đợi đến giờ về. Đúng giờ nghỉ không sai 1 giây, nó phóng vù ra ngoài với câu cửa miệng chào sếp mà không thèm ngoái lại. Phóng xe đi một đoạn thì trời đổ mưa như trút nước. Điên vật. Chả hiểu mấy hôm nay trời đất dở hơi kiểu gì mà cứ lúc nó về một đoạn thì mưa to, mưa dã man cho đến đoạn về gần nhà nó thì chỗ đó lại nắng, thành ra mặc áo mưa lại như một con hâm. Trời đất đúng là dở hơi, chẳng biết đâu mà lường được ( đôi khi nó thấy anh giống như vậy, hihi ).
    Qua gọi anh về, anh bắt nó kệ nệ ôm cái case đằng sau về cho anh. Vào đến nhà anh thì trời mưa to, muốn về cũng chẳng được, đã thế anh còn bắt nó ở lại ăn cơm với anh và cô. Ngại kinh khủng và sợ sợ nữa chứ nhưng đành cúi đầu nghe lời chứ chẳng còn cách nào khác . Bữa cơm diễn ra một cách suôn sẻ ( hơi khổ là cô bắt mọi người ăn hết không để thừa chút nào nên nó suýt bội thực... ). Bà cô anh hỏi lung tung một hồi rồi cũng chán, chả thèm hỏi han gì nữa. Sau bản tin thể thao, nó được giải phóng..... Nhẹ cả người
    Lang thang lên Phố Cổ chơi, tạt qua ĐLễ mua sách. Tự nhiên hôm nay anh lại đồng ý lang thang đi xa với nó thế ( chả trách đi đường chỗ nào cũng tắc).. Ăn cơm no nê rồi nhưng bị anh dụ dỗ ăn chân gà nướng ( món khoái khẩu ) nên lại okie. Kết quả là no không muốn nói chuyện nữa.. Về nhà không muốn online nữa....
    Hôm qua trọn vẹn là một ngày vui ( trừ lúc bị sếp trách cứ )....
    .......... Nó càng thấy iu anh hơn................
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Dạo này online muộn, cứ bắt đầu sang ngày mới lại lò dò vào topic " Ngày hôm qua" để tâm sự... Hị hị..
    Mọi sự kiện trong ngày thường diễn ra vào buổi chiều. Anh đưa đi làm. Đến cty thì sếp rủ tối đi xem phim ở Vincom. Định nhắn anh không cần đón về nữa thì papa gọi điện bảo nó lo vụ học hành thì cử. Thế là gọi anh đến đưa xuống tận Hà Đông ... Đang vui vẻ lại nghĩ đến chuyện của mình mà buồn phát ốm người, chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa...
    Xong việc anh đưa về nhà. Tối nay anh về TN muộn. Dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi nhưng vẫn thấy không thích khi anh về lúc trời tối như thế tẹo nào... Chẹp.. mình thì ngăn sao nổi nhỉ??
    ăn uống xong, lò dò ngó xuống nhà thấy có xe nên xách đi luôn. ÙH thì chán, nhưng ở nhà còn chán hơn. Đằng nào sếp cũng bỏ tiền ra mua vé cho mà xem phim rồi, tội gì mà không đi... Đến muộn vài phút, sếp làu bàu nhưng kệ. Cái rạp Vimcom hoành tráng thật đấy... không có vụ đi xem cty thế này chắc mình chả bao giờ dám đi Vincom xem phim ( phí tiền )...
    Cái phim gì nhỉ? The Fast The Ferious thì phải... hị hị... xem cũng không đến nỗi nào. Tuy nội dung chả có gì nhưng mấy pha đua xe thót cả tim, cảm giác mạnh phết... Đỡ xì trét một chút ...
    .............
    Hết một ngày.....
    Hôm nay là một ngày mới. Cuối tuần rồi... nhưng chả có gì thú vị...
    Cậu bạn đang sms cho đỡ nhớ. Ùh thì reply, nhưng chả hiểu thế nào lại reply vào số của anh... Xui thật
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Tụ tập nhà đứa bạn cấp 3 từ chiều. Lâu không gặp nhau, bọn nó lại bia rượu nhậu nhẹt... Vui phết.
    Anh gọi điện bảo xuống HN rồi, anh hỏi đi chơi ở đâu rồi bảo " Biết ngay là không có anh lại đi chơi mà.." . Ức . Anh bảo khi nào về thì gọi anh.... Hik... Về muộn thì gọi gì nhỉ?
    8h tối, thằng em họ gọi điện rủ đi xem phim. COn bạn hưởng ứng và bảo rủ anh đi luôn. Bắt thằng ku kia mua 4 vé rồi nó gọi cho anh. Anh bảo về cất xe rồi anh qua đón luôn. Gặp anh, bảo là đi xem phim, anh lắc đầu từ chối. Anh bảo mệt, chỉ muốn gặp nó một chút, uống nước rồi về thôi, chứ không muốn gặp ai, đi đâu cả... Nó phụng phịu bảo mua vé sẵn rồi và mọi người đagn đợi. Lằng nhằng mãi rồi cũng đến, nhưung đến nơi thì không vào được nữa. 4 cái vé của thằng em họ vô dụng... Mọi người ức chế, nó giận anh, hai đứa chẳng nói gì cả.,...
    Về, nó bảo đi uống nước. Anh bảo về luôn và kêu mệt. Nó bướng bỉnh không nghe nhưng anh còn gia trưởng hơn, không coi ý kiến của nó vào đâu cả. Nó buồn quá, và thấy mệt mỏi.... Anh lúc nào cũng bắt nó phải nghe lời, muốn nó làm theo... Hình như nó không còn là nó ngày xưa nữa....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày chủ nhật với buổi sáng ngủ dậy muộn. Chiều hẹn Nov đi cafe. Hai anh em lang thang Võng Thị, rồi Phủ Tây Hồ. Lâu lắm rồi mới có thời gian lang thang những nơi như thế, tự nhiên thấy cảm giác lạ hẳn... lãng mạn... ... Và tự nhiên, thèm được 1 lần đi với anh như thế, nhưng anh thì chẳng bao giờ chiều theo ý thích của nó cả....
    Đang đi với Nov, nó nhận tin nhắn xin lỗi của anh. Cũng chẳng thèm nhắn lại nữa. Nếu như lúc khác, nó sẽ vội vàng trả lời và sẽ nói chẳng giận gì anh cả, nhưng lần này nó im lặng.. sự im lặng của cái mệt mỏi và chán ngán với những điều luôn xảy ra như vậy giữa nó và anh. Đôi khi nó thèm lắm cái cảm giác như đi với Nov lúc ấy, nhưng là với anh, bên anh... Và rồi, trong một thoáng xao lòng, nó và Nov ngồi sát nhau hơn... Giật mình khe khẽ... nó nhớ là hiện tại ....
    Buổi tối đi off GS. Mình nó là con gái, nhưng vẫn vui vẻ. Về muộn và lác đác có vài giọt mưa. Một mình đi trên cái đường tối và vắng khu về nhà nó, tự nhiên thấy cô đơn và tủi thân đến lạ.. Bên ngòai, vẻ mặt nó là sự tươi vui, nhưng bên trong, nỗi buồn và sự lo lắng luôn xâm chiếm.. Nó ước ao có một ngày được sống thanh thản, thoải mái...
    Ngày hôm nay mới bắt đầu. Ngày hôm nay sẽ ra sao đây? Nó tự hỏi và lại thấy nhàm chán với những gì trùng lặp và nối tiếp từng ngày mà nó đang trải qua... Ngày hôm nay, có anh hay lại một mình đi tìm niềm vui nơi bạn bè trong box .....
    ... Tại sao anh không cố hiểu nó, một chút, một chút thôi

Chia sẻ trang này