1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết vào đây. Từ khi chuyển chỗ ở, không còn được online nhiều nữa nó cũng bớt tâm sự hơn. Những tâm sự thay vì viết trên này, nó viết trên máy tính ở nhà. Đôi khi điều đó giúp nó nhẹ nhõm...
    Hôm qua... Hôm qua của nhiều ngày trước, hôm qua của một tháng trước. Có biết bao điều đến với nó, có niềm vui, có nỗi buồn, có nụ cười, có nước mắt, có hi vọng, có day dứt, băn khoăn... Tất cả còn lưu lại ngày hôm qua, và nó cũng sẽ không thể nào quên được...
    Hôm qua của 1 ngày trước đây thôi, nó đã trải qua một điều tệ hại. Nó đã dùng hết khả năng để chống cự lại điều đó và sau mỗi việc xảy ra, nó thấy nó sai lầm, nó ăn năn nhưng sao nó không đoạn tuyệt được.... Nó - nửa ham muốn , nửa ghê sợ... Những cảm giác ấy đều đã trải qua, và mỗi khi như thế, nó cảm thấy như mình có thể gục ngã...
    Hôm qua... Nó muốn sống cho hôm nay chứ không phải hôm qua, nhưng để có thể nhớ về một hôm qua vui vẻ thì nó phải sống cho hôm nay ý nghĩa. Điều đó chẳng hề đơn giản chút nào với nó cả..... Nó như đang đứng trước một cái hầm tối, và cố kiếm tìm chút ánh sang le lói nơi cuối đường hầm, để có thể bước về phía ánh sáng ấy với niềm tin...
    Hôm qua, hôm nay hay ngày mai?
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ra Cún rủ ra CNgõ. Dạo này cảm giác không thực sự vui vẻ khi ra CN cùng Cún. Ngày xưa mỗi lần từ CN về, cảm giác thật vui, bây giờ, hai đứa ngồi quán chẳng biết nói gì với nhau cả, hay tại thời gian ở bên nhau nhiều nên chẳng có chuyện gì để nói nữa?
    Ngồi CN một lúc thì gặp H đi vào, nhưng cũng may H không thấy nó.
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua?
    Công nhận bạn Thu_6 này lai lãng mạn. Mà có phải dân Hải Phòng không vậy sao tha thiết với đất cảng thế.
    Hôm qua tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên, quên cây đàn...
    Mời bạn cốc cafe .
  4. MCSB

    MCSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông phải người HP nhưng chả hỉu sao lại có cảm mến với HP và box Gà thế nữa
    ...........
    Ngày hôm qua :
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi nếu không muốn nghe những lời nói dối.
    Vậy là " ngày hôm qua" mình đã làm một việc vô nghĩa chăng?
    Đôi khi con người ta không hiểu nổi mình, biết kết quả là vô nghĩa nhưng vẫn làm. Không cần câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Không phải là nơi đất ở nhưng vẫn hoá tâm hồn.
    Lại mời bạn một ly nữa , tôi cũng yêu HP lắm..
    Em cầm tờ lịch cũ
    Ngày hôm qua đâu rồi...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ở lại
    Cùng muôn ngàn yêu thương

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn chán và thất vọng.........
    Nhưng trong tiềm thức vẫn lóe lên những hi vọng nhỏ nhoi...
    Chỉ là mơ thôi và mai em tỉnh dậy
    Anh trở về với trọn vẹn yêu thương...
    Phải không anh?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Hôm qua là 8/3 - Một ngày có ý nghĩa với nó không chỉ vì đó là ngày Phụ nữ, mà hơn cả, đó là ngày kỉ niệm một năm hai đứa iu nhau... Vậy mà anh lại không có mặt để ăn tối cùng nó, anh phải ở lại trường...
    Nó hiểu anh chỉ vì công việc, và nó cũng chẳng trách gì anh, nhất là khi anh đã cố gắng về sớm và đến bên nó với một bông hoa hồng và những lời iu thương. Lẽ ra, nó phải mỉm cười đón nhận, nhưng nó lại mè nheo anh, mặc anh xin lỗi và dỗ dành... Nó đâu còn là trẻ con nữa...
    ... Hôm qua, chẳng phải là một ngày quá vui vẻ, nhưng không phải là một ngày buồn. Bởi, anh vẫn về với nó, vẫn bên cạnh nó với món quà và những lời yêu thương... Nó chỉ giận dỗi vì những dự định hai đứa sắp xếp trong ngày không thực hiện được... nhưng đó đâu phải là tất cả, quan trọng là anh có bên nó cơ mà.... Hình như nó hơi đòi hỏi thì phải
    ... Ngày hôm nay...
    Nó muốn ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua thật hạnh phúc, thật đáng nhớ. Hôm nay nó ở nhà đợi anh về...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...
    Sao nó lại cố gắng làm điều đó nhỉ?
    Có phải vì sợ những khoảnh khắc như thế sẽ ít đi khi nó quyết định f5 cs cho mình?
    Không biết nữa... Nhưng nó luôn ngốc và không có lý trí...

Chia sẻ trang này