1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

    Một ngày bộn bề với công việc vẫn mãi chưa qua, nhưng thấy từ ngày tham gia vào box mình chưa đóng góp được 1 topic nào cho quê hương lại thấy tội mình to quá
    Ngày hôm qua có một cô nhóc gầy tong teo với bước chân ngập ngừng giữa sân trường, mái tóc xù trông cô nhóc thật khác biệt- điều khác biệt không hay, với cô là như thế và có lẽ với mọi người cũng thế. Tâm trạng của một con ốc luôn co mình trong vỏ bọc sợ nhũng ánh mắt sợ những nụ cười vô nghĩa của ai đó đang nhìn mình. Những tháng ngày đó với cô thật khủng khiếp. Đó là những ngày đầu tiên ở trường PTTH của cô.

    Ngày hôm nay có một cô gái tự tin trong mỗi bước đi, tự tin vào những ánh mắi đang nhìn vào mình, cô biết trong những ánh mắt đó có không ít cái nhìn thán phục, và tự lúc nào cô không còn mất tự tin về mái tóc xù của mình nữa, tóc cô vẫn xù tung trên vai vẫn dáng người gầy và cao đó cô không còn phải khom mình để dấu đi chiều cao của mình nữa.
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ... Nhỏ đã hồn nhiên hơn, vô tư hơn và tự tin hơn với mỗi bước đi của mình trong cuộc sống, Không còn những ngày tháng khép mình, dấu đi mọi cảm xúc nữa ,mặc dù đầy dẫy những thăng trầm phía trước nhưng trái tim Nhỏ, tâm hồn Nhỏ đã không còn yếu ớt, mong manh như ngày nào. Có những khi Nhỏ muốn khóc, khóc thật nhiều để nước mắt cuốn trôi đi những muộn phiền trước đây, để nó không còn là nỗi ám ảnh trong lòng Nhỏ nữa...nhưng nó vẫn đó...tồn tại như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí...Nhỏ cần thời gian...chỉ có thời gian mới có thể xua tan đi nỗi ám ảnh cho Nhỏ...
    và Nhỏ tin rằng ngày mai trời sẽ sáng như bao ngày mai khác trong đời.
    Chúc bạn chủ topic luôn tự tin và vô tư tung tăng như mái tóc xù của bạn nhé.
    Được ba_gia8x sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 14/04/2007
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã có biết bao điều cô nhóc không làm được, có rất nhiều điều làm cô nhóc dằn vặt và cũng có nhiều điều làm cô nhóc hạnh phúc. Ngày hôm qua với cô nhóc là những ngày như người ta vẫn nói: Không thể nào quên.
    Ngày hôm nay cô vẫn đang cố gắng để mỗi ngày trôi qua không phải là những ngày vô ích mặc dù điều đó không phải lúc nào cô cũng làm được, nước mắt vẫn chảy và nỗi đau dường như vẫn chưa bao giờ kết thúc.
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 15/04/2007
  4. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày là 1 câu chuyên, cuộc đời là chuỗi ngày để khám phá
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua cô nhóc đã cảm nhận được tình cảm của bạn bè đối với mình thật trong sáng, cô nhóc đã hiểu được rằng trong những cái nhìn, những nụ cười là cả tình thân. Ngày hôm qua cô nhóc đã biết là một người bạn tốt phải là thế nào. Tất cả những nỗi lo lắng trong lòng cô nhóc với trái tim của một con ốc đã bắt đầu biến đổi bởi cô nhóc biết rằng cô có những người bạn tốt luôn ở bên mình

    Ngày hôm nay cô đang ở một mình nơi mà cô không được gặp bạn bè mỗi ngày, nơi cô luôn cảm thấy khó khăn nhiều hơn nhưng cô nhóc của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, bởi cô nhóc đã có những ngày hôm qua luôn ở trong tim
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua cô nhóc thấy mình thật nhỏ bé, thấy cuộc sống của mình chỉ là cuộc sống thừa, cô nhóc đã nghĩ như thế suốt một năm đầu tiên của thời THPT và cô nhóc đã nghĩ có lẽ cuộc đời của mình sẽ mãi chỉ là như thế trôi đi... trôi đi trong buồn tẻ. Rồi một ngày cô nhóc phát hiện ra rằng sự co mình lại với mọi người chỉ là cách mà cô nhóc sợ đối mặt với cuộc sống mà thôi, cô nhóc đã nhận ra điều này từ một người bạn, một người bạn mà sau này đã trở thành bạn thân của cô nhóc. Đó là hôm cô giáo thu tiền quỹ của lớp, mỗi người 50 khìn, và có một bạn ngồi cùng bàn với cô nhóc đã nói với cô nhóc là cô ấy lên đóng tiền, rồi cuối giờ học cô giáo lại đọc tên người bạn ấy chưa đóng, cô bé thanh minh, đã nói rằng lúc đó đóng có vài người biết... cô nhóc đã im lặng, im lặng một cách hèn nhát... rồi một người chợt đứng lên nói rằng đã thấy cô bé kia đóng tiền rồi, mọi người còn đang hỏi han thì cô nhóc vụt đứng dậy nói rằng cô nhóc cũng biết cô bé kia đã đóng tiền... Mọi việc rồi cũng xong xuôi chỉ vì cô nhóc kia quên chưa kí đã vội vàng về chỗ nên mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng nhờ có chuyện đó mà lần đầu tiên cô nhóc hiểu rằng thế nào là tình bạn và sự tự tin nói ra sự thật. vậy mà chút nữa thôi cô nhóc đã im lặng... Trong cô nhóc tự nhiên có một tình cảm rất lạ rất gắn bó đối với bạn bè trong lớp, bởi lúc này đây cô nhóc đã biết mỉm cười
    Ngày hôm nay cô đang đánh vật với một núi công việc, với toan tính và đôi khi cô muốn từ bỏ nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ cô từ bỏ...
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có cô nhóc ngồi trong phòng khóc một mình, khóc cho tâm trạng đang đầy vơi, khóc cho nỗi buồn xót thương, khóc vì biết mình đã mãi mất đi một người bạn... Ngày hôm đó cô thấy buồn, thấy thất vọng về chính bản thân mình bởi cô đã không có cơ hội để nói với người bạn đó dù chỉ một câu: "mình rất quý bạn" . Cô nhóc đã xấu hổ trước những lời trêu trọc của bạn bè để rồi trước mặt mọi người đã không nói chuyện với người bạn đó nữa. Vậy là chỉ vì một chút xấu hổ tự ngộ nhận về mình cô đã làm cho chính mình phải buồn, và cô nhóc cũng biết người bạn ấy cũng đã rất buồn. Cô nhóc đã mãi mãi không biết được tình cảm của người bạn đó dành cho mình để đến bây giờ đôi khi bâng khuâng cô vẫn tự hỏi tình cảm đó là gì?

    Ngày hôm nay nếu có thể ước cô nhóc sẽ ước có thể nói với người bạn một câu thôi: "Mình xin lỗi về tất cả", nhờ gió trên cao hãy chuyển đến bạn ấy giùm cho cô nhóc nhé...

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 15/04/2007
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chia buo^`n!
  9. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đó của bạn có thể là tình yêu học trò tiếc rằng bạn đã để mất cơ hội để có thể tiếp tục một tình bạn đẹp như thế.
    Dù sao thì ngườ bạn đó chắc cũng rất vui nếu biết bạn luôn dành những suy nghĩ tốt đẹp nhất cho bạn ấy.
    Chúc bạn tự tin hơn vào bản thân
  10. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn có còn nghĩ đến người bạn đó nữa không? Nếu còn nghĩ đến thì mong bạn sớm quên đi để cho bạn ý còn yên tâm, cứ nghĩ đến sẽ làm cho bạn ấy không siêu thoát được đâu. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn vào mọi chuyện hơn nữa
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 15/04/2007

Chia sẻ trang này