1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    ơ hay có kẻ nhận vơ không biết ngượng
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trong tôi là những dằn vặt nghi ngờ chính bản thân mình, hoảng hốt, sợ hãi cảm giác mình đơn độc giữa cuộc đời, lặng lẽ khóc vì tủi thân và khóc vì chẳng thể hiểu tại sao lại thế? Tôi không có đủ can đảm khi ngồi một mình trong bóng tối, tôi sợ sự lẻ loi đơn độc sợ chìm mình vào những suy tư, chỉ muốn nhắm mắt lại tất cả sẽ thoát ra khỏi đầu để tôi có một giấc ngủ một giấc ngủ không mộng mị...

    Ngày hôm nay thức dậy sau một đêm gần như không ngủ, trời mưa to như muốn trút hết nỗi lòng tôi, cuốn trôi và hoà tan vào với mưa. Tôi lặng lẽ đơn lẻ trên chuyến xe để bắt đầu hành trình của cuộc đời mình, muốn dừng lại, từ bỏ nhưng lại biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng thế, lại lặng lẽ tiếp tục và rồi tôi biết mình sẽ không sai khi biết nghĩ cho những điều lớn lao hơn là chỉ biết nghĩ đến những cảm xúc nhất thời.
    Ngày hôm nay sau khi suy nghĩ tôi luôn cảm thấy tự tin hơn ngày hôm qua khi đang chìm trong những muộn phiền.
    Cảm ơn thời gian đã cho tôi thêm can đảm.....
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt hoà tan trong mưa, nước mắt tran đầy trong bát cơm của một ngày cách đây đã 5 năm tôi đã từng ăn. Khóc để vơi vai khóc để mạnh mẽ khóc để thấy mình còn có nước mắt. 5 năm trôi đi tưởng như xa nhưng đúng như mới ngày hôm qua. Kỉ niệm vui sao tôi không nhớ lâu mà tôi lại nhớ đến thế những nỗi buồn? Tôi đã học được cách để quên đi những điều trong tôi chỉ là nỗi đau. Đã có người cúi xuống nỗi đau của tôi như Hộ trong " đời thừa" đã cúi xuống nâng Từ lên vậy.
    Tôi đã tưởng thế với tôi là đủ, với cuộc sống của tôi đã có ngày hạnh phúc
    Tất cả lại trôi đi trôi đến một nơi vô định để ngày hôm nay tôi thả mình trong cuộc sống không suy tư và không đau đớn. Tôi lại cần một người đưa bàn tay cho tôi, không phải để nâng tôi lên mà để tôi biết vẫn còn có những người luôn bên tôi
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua nắng nóng, đem đến cái khó chịu và bất an cho mọi người, nhưng chỉ hôm nay đó thôi, cơn mưa dịu dàng đã xoa đi mọi thứ,để sau cơn mưa trời lại sáng, cỏ cây lại sinh tồn , nảy lộc...
    Cũng như mỗi chúng ta, cho dù quá khứ có là buồn đau, bất hạnh, thì niềm tin và hi vọng trong mỗi người cũng sẽ sống dậy, làm cho ta trở lên mạnh mẽ và mưu cầu hạnh phúc hơn bao giờ hết, để mỗi ngày, mỗi ngày, mọi người sẽ sống tốt hơn, đầy yêu thương hơn, không còn những bát cơm chan đầy nước mắt, kô còn những đau thương dằn vặt, không còn những sắc mặt kém tươi...
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, lại một ngày dài chìm đắm trong nỗi cô đơn khắc khoải nhớ 1 người thắt lòng mà không thể làm gì hơn. Nỗi nhớ ấy cứ vơi rồi lại đầy nhưng ko thể mất hẳn như mình mong muốn. Ôi sao quên một người lại khó tới như vậy chứ!
  6. tieupippi

    tieupippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như chiếc lá
    Khi lá khô lá bay về trời.........
    Chiếc lá của mình chưa khô nhưng mình đã qđịnh để nó bay về trời. Hi vọng là 1 mầm non sẽ nhú và .....
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  8. tieupippi

    tieupippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    e chỉ cần 1 thui chứ nhìu sẽ bị quy tội"vùi dập mầm non tương lai của đất nước"
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Cô có dùng được thì mang anh về mà dùng này
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    bác xấu zai thía em ứ thèm

Chia sẻ trang này