1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đã là quá khứ rồi có nói cũng bằng không. hôm nay lại tiếp tục điên điên khùng khùng, nhìn lại chợt hỏi mình tệ đến thế sao? càng ngày càng để cảm xúc lấn lướt. Ngày mai có thế không? cứ như là câu tu từ ẫy biết được nữa
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã ra tù tuy nick vẫn còn xám ngoét. Chả biết ngày mai có tươi sáng hơn không? Chào cả nhà nhé!
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đau bụng tưởng chít cơ ... may quá ngày hôm nay kô bị đau bụng nữa...
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Chắc mai biết đâu lại đau chỗ khác thôi Mod à. Hôm nay đến đây là đủ rồi, mai gặp lại anh em nhé. Chúc ngủ ngon và có một ngày mới thật ý nghĩa!
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để thu dọn mồ yên mả đẹp cho một mối tình. Thị cắm đầu cắm cổ làm việc rồi đi chơi. Hắn làm gì thị chẳng biết. Thị thu gom tất cả tin nhắn của hắn vào 1 folder. Quyết không mở lại để đọc nữa. Rồi một ngày chẳng xa thị quuyết tâm mở ra đọc lại xem sao. Ôi tìm mãi mà chẳng thấy, thị điên cuồng lục tung cái ổ cứng. Đủ mọi ngóc ngách, tìm mãi trong cái thế giới mênh mông ấy mà chẳng thấy, chắc trong 1 phút điêng cuồng, hay trong vài s chếnh choáng thị đã delete lúc nào chẳng rõ. Thôi thế là hết ko ngờ lại đơn giản hơn thị nghĩ rất nhiều. chẳng buồn chẳng vui, ko một chút gì nuối tiếc, có cái gì duờng như nhẹ bẫng lướt qua. Từ đó không bao giờ lưu tin nhắn của zai nữa (đỡ mất công xóa)
    Ngày hôm qua còn buồn, còn điên dại, hôm nay chẳng thèm nữa, 1 cái răng khôn đã mọc rồi
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 31/07/2007
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa lĩnh lương, biếu hết đồng nghiệp rồi! Ngày mai cố gắng lấy lại, hy vọng chúa thương con!
  7. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum wa là của em,còn ngày mai anh sẽ tự bước đi ...
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tự nhiên lại liên lạc lại được với mấy đứa bạn từ hồi còn đi ôn thi. Cứ tưởng mất liên lạc rồi vì sau bao năm, với biết bao thay đổi lại có một ngày thú vị như hôm qua. Đã không biết bao nhiêu lần mình muốn thay số điện thoại, biết bao nhiêu lần mình vứt cái sim cũ vào một góc ngăn kéo tưởng chẳng dùng đến nữa vậy mà vẫn có một ngày mình mang ra dùng và lại có bao nhiêu người vẫn chỉ biết duy nhất cái số điện thoại đó cuả mình. Điện thoại bất chợt rung, thấy một số lạ hoắc, nghe mới biết cứ thỉnh thoảng đứa bạn đó lại gọi vào máy để hi vọng có một ngày lại thấy máy đổ chuông. Vậy là vui biết bao, việc làm tưởng như vô vọng cuối cùng lại cho kết quả thật tuyệt vời. Như thế mình mới biết ở khoảng sâu nào đó trong lòng một số người mình vẫn là một đứa bạn chơi được...
    Yêu quá đi mất
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay vừa vào đây đã có người khen chủ đề này hay ra phết. Hy vọng ngày mai vẫn gặp lại him!
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì chưa biết ra sao. Rút ruột để sống cho ngày hôm nay được tốt, được chọn vẹn nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là 1 con bé vô duyên đã được xếp hạng mà thôi. ừ thôi đành vậy, biết chấp nhận thế thấy mình AQ quá nhưng biết sao được đây khi mình muốn tốt mà người ta thì lại chẳng hiểu. hiểu được nhau đã chẳng như thế bạn hiền nhỉ. Thị lại lan ma rồi, mấy ngày này nhiều tâm trạng quá, yếu đuối quá. mọi việc cứ ảo ảo thực thực, làm thị chóng mặt quay cuồng rồi điên điên, khác xa quá so với cái hình ảnh bề ngoài của thị.
    Lại nói về bản thân, thị là dân Hạ Long nhẩy dù, nên nửa quê nửa tỉnh. Thị không xấu cũng chẳng xinh, không giỏi cũng chẳng dốt. Đáng lẽ nếu chỉ thế thì thị cũng bình thường của mọi cái bình thường khác. Nhưng hỡi ôi, trời chẳng chiều lòng người bắt thị nói lắm, mà các cụ đã dạy rồi "nói dài nói dai thì thành nói dại" thị cứ thế cứ hồn nhiên như thế, luôn bộc lộ mình vô tư như thế vậy là thành vô duyên. Thị thấy ghét cái từ "vô duyên" ấy quá, vì nó mà thị điêu đứng, vì nó thị khổ, vì nó thị đau....Ngày xưa, thị luôn thắc mắc sao lại thế, hắn bảo rằng thị ngu lắm có thế mà không biết, ừ thì đã mọc răng khôn đâu mà chẳng ngu. ngày ấy qua rồi, nhưng chờ mãi răng khôn chưa mọc nên thị vẫn ngu, vẫn hồn nhiên thể hiện mình nên lại ngồi đây viết tâm sự, viết cho ngày hôm qua, hôm nay và cả những ngày sắp tới (cái này thì thị chỉ đoán mò vậy thôi).
    Mùa đông
    Năm bắt đầu vào tháng một, tháng một là mùa đông.ở xứ lạnh tuyết rơi trắng xóa, ở nơi em không có tuyết chỉ có những cơn gió rét buốt như cắt da cắt thịt. Em sợ lạnh, sợ ngủ 1 mình trời đông. Em dùng ngón tay vẽ tên mình trong khí trời lạnh buốt, đầu ngón tay ửng đỏ, rồi tím tái. em nhận lời yêu chàng trong cái lạnh buốt tê tái ấy. Chàng cảm động dưng dưng định gửi tặng em cái chăn 37 độ, em ngây thơ chẳng hiểu là gì.
    Mùa xuân
    Lộc non thật nhiều. Những bông hoa lạ và quen nở kín hết vườn nhà. Em và chàng chia tay vào cái mùa người người xây tổ ấm-mùa mà em thầm đặt tên :mùa tình yêu-.Em buồn. Em chán. Em mang cái máy ảnh mới mượn, chụp trời, chụp đất, chụp gió, chụp nắng, chụp cả hoa, cả em. Bốn triệu điểm ảnh, bao nhiêu điểm cho niềm vui, bao nhiêu điểu cho nỗi buồn, và bao nhiêu điểm cho những khoảnh khắc nhạt thếch, vô cảm? Dẫu sao thì hoa vẫn đẹp.Và em thì vẫn thế.
    Mùa hạ
    Nước biển xanh biếc và trong. Đấy là nhờ nắng và nóng. Em soi gương xuống mặt nước. Tất cả sắc màu đều chuyển sang gam màu tối. Những đường nét vốn nhạt nhòa lại càng nhạt nhòa. Thấp thoáng thấy bóng anh trong mắt, em buồn bâng khuâng tự hỏi? sinh nhật này anh có về không? tự hỏi lại tự trả lời thôi. Em cứ thế, cứ tự nhiên như thế. Như thời gian kia chẳng dừng lại bao giờ .....
    Mùa thu
    Em gom góp lá vàng như gom lại nỗi buồn cho cả 1 năm. Em đốt từng chiếc lá trên ngọn nến màu đỏ. Có một câu chuyện về ngọn nến và một cô bé, cô bé khi buồn viết những nỗi buồn của mình ra giấy và thắp một ngọn nến, đốt đi những nỗi buồn ấy. Rồi thì năm cũng sẽ qua và lá sẽ rơi. Tàn tro, và nỗi buồn cũng hết.

Chia sẻ trang này