1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, đứa nào mình cũng gọi là béo ơi.
    Đang ngủ có điện thoại, nghe giọng gái cứ béo à 1 cái là dúng 100%
  2. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh nói với mình rằng hay anh lên với em rồi hôm sau chúng mình cùng về để được đi cùng trên một chuyến xe, mình đã nói với anh ấy cái cảm giác thích được đi cùng người mình yêu trên một chuyến xe vào lúc cao hứng nào đó thế mà anh vẫn nhớ. Câu nói của anh làm mình thực sự thấy hạnh phúc không phải điều mình muốn sẽ được thực hiện mà vì anh ấy vẫn nhớ những điều mình nói.
    Ngày hôm qua có bao nhiêu chuyện, mọi thứ cứ rối tung lên, giận dỗi cáu gắt, mình mà nói câu gì anh cũng nhớ thì chết vì nhiều khi đang bực, mình phát ngôn những từ ngữ mà mình chưa bao giờ đem ra nói với ai, vậy mà...
    Ngày hôm nay là một ngày mới những khúc mắc được giải quyết, nhưng cũng để lại cho mình một bài học đắt giá. Có lẽ anh ấynói đúng mình trẻ con nên chưa suy nghĩ thấu đáo, mình cũng biết vậy nhưng mà cũng cần có thời gian để sửa chữa, cần có thời gian để lớn lên. Mình không phải là đứa trẻ to xác mà đầu óc của mình chỉ phát triển ngang bằng với cơ thể thôi
    Luôn bên em anh nhé, khoảng cách sẽ chẳng là gì khi chúng mình biết cách tin và yêu
  3. vietxmen

    vietxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hay qua
  4. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cái gì hay? bài viết hay? topic hay? suy nghĩ hay? con người hay ? tất cả đều hay?
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có những sự lựa chọn mà sau này mình mới biết được ý nghĩa to lớn của nó thế nào khi đã trải qua.
    Ngày hôm đó nếu em không đi cùng anh đến gặp một người bạn mà đứng lại cùng người khác thì mãi mãi anh và em không thể nào bên nhau được. Ngày hôm đó với em là một ngày tuyệt vời, em cứ mong thời gian kéo dài mãi ra, cứ mong được ở bên anh và người bạn ấy mãi. Cái lần đầu tiên khi gặp anh phải nói là anh hơi ngố, cứ lơ ngơ chẳng chú tâm vào câu chuyện mà em và người bạn trao đổi. sau này anh mới nói anh cảm giác như là người thứ 3 thừa thãi...
    Giờ thì anh biết rồi đấy, người thứ 3 ngày ấy bây giờ là người thứ 2 quan trọng nhất trong mối quan hệ mới mà người ta vẫn gọi là tình yêu đấy
    anh nhớ em đã nói khi xa anh mà em nhớ ở anh nhất không? đó là những ngón tay rất dài của anh, nghe thì có vẻ củ chuối nhưng thực sự em rất ấn tượng về bàn tay anh. Có thể đó là vì em cảm thấy nhiệt huyết và sức mạnh trong bàn tay ấy... Anh cũng nói với em nhớ thì phải dùng " How much" chứ không dùng "How many" nhưng đôi khí cái nhớ của em cũng cụ thể như nhìn vào tay và thấy rõ những đường chỉ tay vậy...
    Ngày hôm qua đã qua, và ngày hôm nay là một ngày mới nhưng có một điều với em vẫn luôn như ngày nào đó là " Em yêu Anh"
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhé giotnuoc
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi tìm, cứ mong gặp rồi đến lúc gặp lại biết điều đó không thuộc về mình. Nếu mình đến đúng lúc, nếu mình có thể có cơ hội giống như người ta dù chỉ một lần, mình chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tiếc, mong muốn, ghen tỵ và cả buồn nữa nhưng chắc chắn mình không bỏ cuộc không nên từ bỏ khi mình chưa thử.
    Cứ chờ đấy rồi nó sẽ thuộc về mình thôi Nhóc ạ
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đã qua đi gần 3/4 đang mong chờ đến cái phần tư còn lại quá đi mất. Hẹn gặp nhau rồi, biết là sẽ gặp mà vẫn thấy mong không biết tối nay sẽ thế nào. Chắc có nhiều chuyện để nói, có nhiều điều để chia sẻ và cả những nụ cười nữa. Mong quá đi mất thôi. Thời gian ơi, lúc này thì ta lại mong sao trôi thật nhanh, trôi nhanh đến lúc đó thôi sau đó lại dừng lại và trôi đi thật chậm...
    Ước gì bây h đã đến giờ rồi, yêu lắm cơ
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    2 tên nì đánh lẻ nhá, chờ mình lên mình nằm giữa ôm 2 ẻm 2 bên, đời sung sướng còn hơn lạc vào bồng lai tiên cảnh
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hàm ý lắm đấy cẩn thận không là lại bị nhầm đó

Chia sẻ trang này