1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mèo của chị, chắc h này nhà mình đang ăn cơm nhỉ? Chị muốn về quá mà không về được, nếu chị về chị sẽ giúp Mèo lo nốt mấy cái thủ tục giấy tờ lằng nhằng ấy, khổ thân Mèo của chị lại vất vả rồi. Lúc Mèo lên chị lại về, cũng mong về nhưng lại mong được gặp Mèo ở nhà cơ. Lúc đọc được tin nhắn của Mèo nói là để chị nhờ bạn dẫn Mèo đến trường trước xem thế nào mà chị thấy thương Mèo quá, lúc đấy chị chỉ muốn gọi điện ngay cho Mèo nói với Mèo là: "cứ lên đây rồi chị sẽ dẫn mày qua trường cần gì phải nhờ ai" thế nhưng lại chẳng dám hứa vì có thể chị cũng chẳng đưa Mèo đi được. Chị biết là Mèo cần ở chị nhiều hơn những khoản tiền chị đưa, chị biết Mèo cần chị như một người bạn để chia sẻ, chị hiểu hết nhưng chị lại có ít thời gian quá, nhớ những lần chị về nhà, Mèo lại kể cho chị biết bao nhiêu chuyện, và chị nữa chị cũng kể cho Mèo nghe những chuyện của chị, dù chỉ in ít thôi...
    Mọi người cứ hay bảo chị bao che cho Mèo, rồi bảo chị chiều Mèo quá nhưng chị có chiều Mèo gì đâu nhỉ? chị chỉ muốn làm gì đó tốt cho Mèo thôi, tất nhiên Mèo biết đấy chị vẫn rất nghiêm khắc với Mèo mà, chẳng phải nhiều khi Mèo còn giận chị vì chị hay quá cứng nhắc và áp đặt ý kiến với Mèo còn gì. Điều Mèo mong muốn cũng là ước mơ của chị ngày trước mà vì thế chị cũng mong sẽ giúp được Mèo để thực hiện điều ấy, Đó sẽ là niềm vui chung của cả hai chị em mình Mèo nhỉ?
    Hi vọng chỉ có thể làm nhiều hơn nữa cho Mèo của chị, chị em mình cùng cố gắng Mèo nhé.
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Toàn giận vớ giận vẩn thôi. Ghét lắm cơ
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    10h30''.
    Giờ này tối qua mình đang làm gì nhỉ, xem nào...Sau một ngày buồn + lời mời chân thành, mình đã đồng ý khăn gói qua nhà 1 bà chị nhờ "âu vơ nai" he he.
    bà chị khác nhìu so với mình tưởng tượng, gầy hơn nhưng xinh hơn, hi hi.
    10h :3 anh em dời cửa hàng đi bắt mấy chú mực khô ở vỉa hè + mấy lon bia trong đại lý về ăn đêm. Mình đã mơ hồ nhìn lại cảnh tượng hôm trước, mình đã say 1 lần và thực sự mình không muốn điều đó lặp lại.
    Và thật may, mình đã tranh thủ ăn nhiều hơn uống nên chỉ bị te te một tẹo thui.vui thật đấy, uống chén no say xong, bà chị khuyến mãi cho mỗi anh em 1 cốc chè chát nữa chứ, ngon tuyệt, vậy là rượu có, chè có, còn thiếu cờ bạc nữa là thành ...bộ ba hay bị lên án
    Kệ chí, phải chiến đấu nhiệt tình mới thôi. Đúng là nhiệt tình thật, mình quỳ nát cả gối(...) mà tiền đồ vẫn kô sáng sủa hơn.
    Cú nhất là ông epc, muốn ngâm tôm cho ông ý 1 trận mà kô ddc, kú thật chứ chẳng đùa. hừm ...
    ...Mình không ngủ dc, càng về đêm càng tỉnh, kô phải vì lạ nhà, kô phải vì mất ngủ , mà chỉ vì mình bận dãi bầy quên cả ngủ.Mình kể nhiều chuyện cho bà chị nghe, chẳng biết bà chị có hiểu và thông cảm cho mình thật không, chỉ biết rằng lúc đó mình cảm động lắm, dddc nói lên những gì lòng đang mang mà, buồn nhưng cũng thấy lòng nhẹ tênh sau tiếng thở dài kết thúc câu chuyện. Một đêm thức trắng, sáng tinh mơ, nhìn gương mặt đáng yêu của bà chị chìm sâu vào giấc ngủ, iu thế kô bít, minhf vãn kô muốn ngủ, muốn dành dụm lấy ít thời gian còn lại để cảm nhận cuộc sống hàng ngày của bà chị. mình biết, bà chị cũng kô ít những suy tư,buồn chán .Cũng mong sao chị em minhf có đủ sức mạnh để vượt qua, đủ niềm tin để đón chờ những gì phía trước, đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ cuộc đời. Ráng lên sis yêu nhé !
    ...ư hừm, sáng nay có 1 anh chàng ngốc xít rễ thương, tự nguyện làm xe um đưa mình về, ke ke, kô bít chàng có bị Sếp mắng vì tội "dán cao su vào giờ đi làm " kô nhỉa, he he
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bác ko ngủ vì phải làm việc khuya.
    Thử hỏi trên đời này có cái nghề nào khổ như cái nghề lập trình viên ko? Chán chết. Làm việc đến hơn 1h thì ngủ. Sáng 5h đã dậy làm tiếp. Ko thì toi.
    Thử hỏi thế gian này, nông dân có làm việc vào giờ đấy ko?
    => Nông dân có vất vả bằng lập trình viên ko?
    => Lập trình viên ko bằng một bác nông dân!
  5. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    he he vậy em xin hỏi:
    Nông dân có được cấy cày trong phòng có điều hoà không?
    có được ngồi rung đùi trên ghế không?
    có được chân tay sạch sẽ không?
    có được mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu không?
    đó:
    giờ thì em xin nói thêm mỗi ngành mỗi nghề có cái vất vả riêng, bác đã đâm lao thì theo lao thôi, chứ làm anh nông dân thì mất công bố mẹ cho anh đi học làm gì. tốn cơm tốn của
    Được intherain sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 29/08/2007
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hừm.
    Trước tiên anh cảnh cáo ko đc bôi nhọ chữ ký của anh.
    Hè hè. Thứ 2. Ngành nào cũng vất vả, đành là thế, nhưng cái số anh nó vất vả quá. Người ta cứ bảo anh sướng, nhưng mà anh phải nói ra cái sướng của anh chứ!
  7. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một mình một laptop, một mình một cửa hàng, một mình một nhà. Tôi sợ một mình quá, mọi người ơi về đi...
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi chúng ta biết cách yêu thương mọi người. Một đêm dài không ngủ chỉ để nghĩ rằng ta đang yêu!!!
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 30/08/2007
  10. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cần có một sự thay đổi , cuộc sống có lẽ nên phải thế , ít nhất là cho mình

Chia sẻ trang này