1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Mr có thể làm thay đổi cuộc sống của một số con người!
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  3. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua tôi chờ em online, còn em thì bỏ về để nhận lời một cuộc hẹn, tôi không hiểu em nghĩ gì khi gọi cho tôi, nói với tôi là em không muốn đi (dù em đã tắm rửa thay quần áo???) . Lúc đó tôi lại bảo em là em cứ đi đi, đi chơi vui vẻ. Chẳng lẽ em lại không hiểu tôi muốn đừng đi vậy mà em vẫn cứ đi. 12h đêm vẫn không thấy em gọi điện hoặc SMS cho tôi, thấy buồn ghê gớm, 1h rồi 2h rồi 3h rồi 4h chẳng thấy tín hiệu gì từ phía em chẳng lẽ lúc đó tôi lại gọi để hỏi em đã về chưa???
    Hôm nay 6h em gọi cho tôi, tôi hỏi em đi bây giờ mới về à? Em lại cáu với tôi vì câu nói đó. Giọng em ngái ngủ, có lẽ vừa ngủ dậy là gọi cho tôi. Tôi dỗi em, nói mấy câu khó nghe, nhưng thực lòng tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi không muốn em rời xa tôi.
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có những điều mình nói làm người khác đau lòng, nói để người ta buồn thì chính mình cũng đau lòng chẳng kém. Hôm qua mình làm một việc chẳng biết là đúng hay là sai, mình cũng đã hỏi ý kiến một người trước khi hành động, không ngờ lại được ủng hộ nhiệt tình. May mà nhờ được ủng hộ mình mới có can đảm để làm thế. Mọi chuyện cũng ổn, và bắt đầu có dấu hiệu của sự sống, sự sống mới nảy sinh bắt đầu từ những cái đã chết. Mình đã nói những điều mình nghĩ nhưng lại trên quan điểm của một người khác, mình nói để rồi ngày hôm nay sẽ quên. Cảm ơn người đã cho mình sự quyết tâm ấy...
    Ước gì điều mình nói cũng chính là điều mà người ấy nghĩ. Tất cả ở trong đầu người ta mình chẳng thể nào biết được. Cứ nói bừa và hi vọng đúng, hê hê thực ra cũng buồn cười nếu như người đó ko biết ( chẳng lẽ lại thiếu nhạy cảm đến vậy)
    Hình như người ta không biết thật, có lẽ thế lại hay hơn, hay hơn cho tất cả, vì nó đã làm tổn thương nhau quá nhiều, hãy quên hết đi thì hơn!
    Và tôi đã quên...
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sáng nào cũng bị đánh thức dậy từ sớm, hôm thì chú, hôm thì người quen, hôm thì bạn của đứa em. Mệt quá đi mất sao người ta dậy sớm thế không biết, đang trong chăn cũng phải vùng dậy để ra mở cửa, mà ai đến nhà cũng tinh tươm như là họ dậy từ lâu rồi mới ghét chứ. Mình thì đầu bù tóc rối, quần áo sộc sệch....
    Ngày mai mà thế nữa mình cóc thèm mở cửa luôn. Coi như không có nhà cho biết xác. Lạy trời được một ngày yên thân.
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã bị gió cuốn đi, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy quên tất cả. Lại sống hết mình cho hôm nay, cho anh, cho em, cho chính mình, cho tất cả

    Anh cũng như con gió, nhẹ nhàng lướt qua để lại cho ta một nỗi buồn man mác.
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua với tôi là một ngày hạnh phúc.
    Hôm nay vẫn thế!
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 01/09/2007
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hôm qua còn ốm ngồi đó, mọi người vui vẻ đến thăm
    hôm nay đã tới 1 nơi rất xa, lủi thủi cô đơn 1 mình trong góc nhà ngồi ăn bát cơm , nước mắt thấm dầm
  9. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp chờ ngày mai đi ọp với lớp cũ, thế mà vèo cái đã 7 năm rồi đấy. nhanh quá! mình già đến nơi rồi. Mà sao anh em QN minh ko ọp hoành tráng cho em theo đuôi với nhỉ????
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã bắt được anh đang online, thế là nhờ vả luôn, khổ thân cái con người tốt bụng ấy, bị mình sai vặt chạy long tong lại còn phải lo gọi điện cho mình để thông báo, trong khi người nhờ là mình lại cứ tỉnh tình tang như không . anh biết mình mua cho hắn, thế là anh nói em làm khổ anh rồi . Ôi anh ơi, anh không biết là em cũng định làm khổ anh thật nhưng mà thương anh gầy gò ốm yếu em không kể để anh đỡ phải lo đấy ạ. Mà dạo này công việc của anh cũng bận tối mắt tối mũi nhỉ? chẳng lúc nào anh có thời gian để nói chuyện phiếm như dạo trước nữa.
    Đúng là hạnh phúc khi được chiều hết cỡ, anh lại còn mang đến tận nơi cho mình thay vì chuyển Tín Thành như mình nói( chỉ vì mình sợ nó chuyển chậm mai mới tới thì lỡ hết việc)
    Anh ơi, cảm ơn anh. Nhất định có lúc nào đó rảnh rỗi em sẽ chiêu đãi anh một bữa để hậu tạ tấm chân tình của anh. Anh nhé!!!

Chia sẻ trang này