1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chán nản, ngày hôm nay lại lấy lại được tinh thần, đôi khi tự hỏi không biết cuộc sống của mình sao lại phong phú các sự kiện đến thế???
  2. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ngày sắp tới sẽ ra sao nếu ta không thể sống nổi qua ngày hôm nay ?
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    " Đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng ..."
    Phải tự mình cố lên thôi, để vượt qua những thử thách gian khó của cuộc đời mình .Và mọi thứ rồi sẽ có ngày mai....
  4. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã qua rồi có hối cũng chẳng kịp nữa. ngày sáp tới thì không quan tâm vì có muốn cũng chẳng biết đuợc. Chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những gì là hiện thực quanh mình. yêu nhất những khoảnh khắc bình yên bên anh ngắm mặt trời lặn trên biển.
  5. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ mưa mãi như trêu tức người kiên nhẫn, càng cố gắng để mong chờ một điều tốt đẹp thì mãi chỉ nhận được những chuyện tồi tệ. Đã đi qua biết bao ngày mưa to và sóng gió, đã có lúc tưởng không vượt qua mà vẫn vượt qua thế nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ...
    Chỉ cần phía xa xa có một chút nắng cũng đủ làm ta thêm quyết tâm hơn, nhưng hình như phía xa là mây đen giăng kín...
    Ở mãi trong mưa ta thấy yêu những ngày mưa hơn ngày nắng, vì cái ở bên ta là của ta, xa xôi quá chỉ làm hỏng mọi việc mà thôi...
  6. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua uh? là một ngày như bao ngày trước đó.
    ngày hôm nay cũng thế.
    Hy vọng ngày mai sẽ khác....
    phải lên kế hoạch cho ngày mai thôi.
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua về nhà
    Ngày hôm nay ở nhà
    ngày mai lại xa nhà...
    Vội vàng, cuống quýt và lúc nào cũng thấy thiếu thời gian kinh khủng
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cứ phân vân, cứ suy nghĩ về vấn đề phải gồng mình lên để cố gắng, tôi cứ nghĩ tôi phải làm hết mọi việc, để làm gì nhỉ? Tôi vẫn chẳng làm được gì cả, mọi người chẳng ai phủ nhận công sức cuả tôi nhưng chính tôi lại thấy mình đang giật gấu vá vai chứ chưa thực sự làm được gì. Thế là câu nói mà tôi tâm đắc lại một lần nữa được mang ra sử dụng: dám làm và dám từ bỏ. Có lẽ sẽ khó khăn hơn và sẽ khiến tôi trở nên co mình lại với cuộc sống hơn nhưng cũng lâu rồi tôi sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Đã bao lâu rồi đứa con thích sống ở nhà nhất của bố mẹ được ở nhà lâu lâu một chút nhỉ?
    Nhiều lúc chẳng thể nào dám nghĩ đến chuyện để lo lắng của mình lên vai người khác, nhưng đó là lỗi của chính tôi vì có rất nhiều người mong tôi có suy nghĩ mới để thoát ra khỏi những cố gắng vượt quá sức của chính mình. Không ai bắt tôi phải lo lắng đến kiệt sức, ko ai muốn tôi phải rơi nước mắt vì thấy mình thất bại. Phải học cách chia sẻ...
    Đã đến lúc tự cho mình một cơ hội mới và cho mình được sống cho bản thân một cách thực sự rồi. Bây giờ là lúc hành động cho quyết định của chính mình.
    Đúng hay sai hồi sau sẽ rõ
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 06/10/2007
  9. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với nó rằng hạnh phúc hay khổ sở không nằm ở những chuyện đã diễn ra với ta mà nằm ở chính suy nghĩ của bản thân ta. Đôi khi nó vỡ lẽ ra nhiều điều từ những người nó chỉ biết thôi chứ không quen.
    Hãy tự cho mình một cơ hội là cách tốt nhất để sống có ý nghĩa hơn là tự trách mắng chính bản thân mình vì những điều đã qua.
  10. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua
    đánh bóng cả đường Hà nội.
    Ngày hôm nay
    chuẩn bị đi đánh bóng tiếp.
    ngày mai
    hy vọng sẽ được ở nhà.

Chia sẻ trang này