1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    tri kỉ!!chúc cúc ki 1
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là để khám phá, có những nỗi buồn đang dâng lên trong em, chị biết là khó có thể làm vơi vai nỗi buồn đó trong một sớm một chiều, chị biết với em nó là cú sốc dù em đã từng vượt qua một điều còn sốc hơn như thế nhưng nó vẫn khiến em bất ngờ, dường như đúng lúc em không phòng bị đang tự ru mình bằng những tình cảm tốt đẹp thì lại có một gáo nước lạnh tạt vào em, chị cũng đã sai khi không ngờ đến tình huống ấy... chị biết nói mọi điều vào lúc này với em chỉ làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi...
    Em iu, chính em cũng đã nói em muốn được nói ra những điều mình suy nghĩ, và cuối cùng em cũng đã nói được ra, chị nghĩ đó cũng là điều tốt vì em đã được sống thật với cảm giác của chính mình, có thể nó không như chúng ta dự đoán nhưng em thân yêu em có nghĩ rằng khi chuyện đó được sáng tỏ, dù bây giờ em buồn nhưng em vẫn thấy mừng vì cuối cùng em cũng đã biết hồi kết của câu chuyện ko?
    can đảm để đối đầu và can đảm để đi tiếp chị tin em sẽ sớm lấy lại được tinh thần vì chị biết lần này em đã biết cách sẵn sàng để chấp nhận mọi chuyện... Có lẽ nhờ thế mà chúng ta mới lớn lên đúng ko em???
    Chị luôn ở bên em, dù vẫn biết chẳng giúp được gì... Niềm vui của em cũng là hạnh phúc của chị, luôn sống tích cực dù phía trước có là chông gai em nhé...
    chúng ta lớn lên nhờ những bài học trong cuộc sống phải ko em...
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có nhiều người mang tâm sự quá
    mình viết cho cả tuần luôn:cố lên kô lụt đồ án bi giờ
  4. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn lớn nhất chính là để tâm hồn mang nặng suy tư không giải toả, thời gian sẽ giúp em lấy lại tinh thần hoặc có thể em đã lấy lại được tinh thần rồi nhưng vẫn chưa muốn dứt ra khỏi đầu những chuyện đó thôi. Hãy quên những điều không đáng nhớ và hãy nhớ những điều ko thể quên, hãy học cách thả lỏng tâm hồn em nhé, chỉ một phút thôi...
    buồn đau hay hạnh phúc đều nằm trong chính suy nghĩ của mỗi người
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...
    Đúng là em đã quên nhưng lòng chưa muốn dứt...em cảm giác như mình đang bị thương hại...lòng thương hại lại xuất phát từ những người em dành tình cảm thực sự...em sẽ buồn...chị ạ...em sẽ buồn để sau đó đứng lên mạnh mẽ hơn ....em kô sợ gì cả, vấp ngã để tự học cách đứng dậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui chứ , chị nhỉ...
    Như một đứa mất hồn, em không thể điều khiển nụ cười của mình trong lúc này, muốn smile lắm, nhưng nước mắt đã kịp rơi xuống trước khi em mỉm cười...bây giờ mới là lúc trái tim em đang khóc thực sự...khóc nhiều hơn cả lần đầu tiên, mặc dù độ sốc không thể bằng ...chị ơi...
    Em đang phải chiến đấu với chính lòng mình....cuộc tranh đấu khó khăn ,chị ạ ....Nhưng hãy tin em chị nhé, em sẽ vượt qua ...như em vẫn vậy....
    Sẽ có lúc em phải cảm ơn sự đau thương, dằn vặt và nỗi buồn này....
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    tìm một phút bình yên cho tâm hồn, im lặng để cảm nhận thật sâu trong tâm tưởng, khấy động tất thảy mọi cảm giác sâu lắng để hiểu hơn về chính những điều thực sự quan trọng đối với ta...
    Nửa đêm bước chân về gác trọ.Chợt nhớ đoá hoa tường vi...!
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống tự nhiên có lúc xúc động đến kì lạ khi nhận được mấy câu thơ ai đó tặng, thêm yêu cuộc sống nhiều hơn... Một phút lãng đãng cho cõi lòng phiêu bạt
    Nếu thật buồn em hãy về với biển.
    Biển âm thầm như thuở ấy vừa yêu.
    Dấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm.
    Biển bình yên biển hát phiêu diêu!
    Anh thả quanh em bao nhiêu là gió
    Em ở nơi nào gió cũng đi theo.
    Gió nồng nàn gió nắng như thiêu
    Gió mơn nhẹ gió mềm như lụa!
    Nửa đêm bước chân về gác trọ.Chợt nhớ đoá hoa tường vi...!
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 27/10/2007
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    tại sao yêu nhau kô đến được với nhau,mà giờ đây đôi ta fải kổ đau
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h mới thoát ra đây???
    Nửa đêm bước chân về gác trọ.Chợt nhớ đoá hoa tường vi...!
  10. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vất vả quá, cố lên, kỳ này giành học bổng

Chia sẻ trang này