1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Mình xin thề là mình chưa bao giờ nói dối ai, nhưng người ta cứ nghĩ mình nói dối, chắc vì cái tính lăng nhăng của mình
    Chắc thế!!!
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Lời thề này em thấy khó tin quá. không phải khó tin mà ko thể tin nổi.
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    bạn thông minh hơn tớ rồi đấy, đúng là phải biết nghi ngờ, tớ cũng chẳng còn tin nhiều nữa, chán lắm rồi
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi và vô ích. sao mình lười thế không biết!!có mỗi cái bài tập mà làm mãi không xong. chán. đi ngủ thôi!!!!!!
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ------------> bác bị ẻm nào lừa rồi à mà giọng giận đời thế!!
    [/quote]
    Nào có dám giận đời đâu, chỉ là cáu vì mình kém cỏi thôi, phát hiện được đâu là kẻ nói dối khó quá, tớ hông giỏi trong chuyện này nên giận mình thôi
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    có những lúc cứ khép chặt lòng mình, thổn thức buồn vì tự làm đau mình và đau người khác. Tưởng như đó là cách để mình không phải khóc, không phải buồn nhưng dường như cách đó lại làm mình thấy đau hơn bởi cảm giác của một kẻ cứ dấu đi lòng mình thật khó...
    Có những lúc mở lòng mình ra với mọi người, đón nhận những yêu thương cảm thấy hạnh phúc thấy được sống trọn vẹn. Rồi lại buồn và lại khóc vì những yêu thương được dành sai chỗ , lại thấy lòng mình đau. Đau 1 cảm giác khác với cái cảm giác của một người luôn sống khép mình , rồi lại bảo giá như mình đừng như thế...
    Cuộc sống có những quy luật mà con người chẳng bao giờ nắm bắt nổi, cứ mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận. Chẳng phải không thể nào tìm được những phút bình yên cho tâm tư ngay cả lúc tưởng như buồn nhất, đau đớn nhất lại thấy lòng mình lặng đi những cảm xúc tĩnh lặng. Lúc đó lại muốn được ngồi một mình, được nghe những tiếng lòng mình nức nở, cứ để đâu đó trong ta khóc, cứ để quặn đau rồi ngày mai lại đâu vào đó, lại tiếp tục những ngày mà hành trình cuộc đời đang tiếp diễn.
    Ngày mai lại thấy mình mạnh mẽ hơn...
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nào có dám giận đời đâu, chỉ là cáu vì mình kém cỏi thôi, phát hiện được đâu là kẻ nói dối khó quá, tớ hông giỏi trong chuyện này nên giận mình thôi
    ------------------------
    khứa khứa thế này thì em giận mình cả ngày. Ai nói gì em cũng tin ngay thế nên mới đầu năm em bị 1 thàng nó cho ngộ đọc dưa bở lun đau đớn quằn quại vật vã mất mấy ...........giây.
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 11/05/2007
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 11/05/2007

Chia sẻ trang này