1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết, mong chết mà chẳng được đây
  2. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua khi ở bên hắn chẳng thấy có cái cảm giác này, thế mà vừa rời xa tự nhiên cái gì cũng làm trong lòng bất an.
    Ngày hôm nay đột nhiên bắt gặp cái ảnh hắn bị chụp trong cảnh đang tròn xoe mắt nghe một ả nói chuyện, zời ơi cái nhìn kia làm mình phát điên lên mất, ai cho nhìn cái kiểu ấy chứ, ghét quá cơ, đợt này về mình ko cho đi đâu nữa, bắt ở nhà ở nhà thôi, điên lắm rồi.
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang đi tìm một điều gì đó cho riêng tôi và thuộc về tôi...
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...Hôm qua...
    Nhỏ đã từng thích nắng , nắng làm cho hai má nhỏ hồng hồng đáng yêu, nắng làm lung linh mặt hồ nơi nhỏ hay qua và nắng làm cho mọi thứ rực rỡ hơn bằng sắc vàng của nắng...
    Vậy mà hôm nay... nhỏ kô còn thích nắng nữa, nắng làm cho làn da anh đen xạm đi vì những buổi tập luyện ngoài trời, nắng làm anh toát mồ hôi, mệt mỏi và nóng bức...nắng làm cho nhỏ lười hơn...
    nhỏ thích trở về với bóng rợp của hàng thông xưa, nơi anh và nhỏ đã từng ghé qua, nhỏ thích cái nắng dịu dàng của ngày ấy, nắng ơi...đừng nắng nữa...
  5. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    con người ta rốt cuộc sống vì cái gì ? mất phương hướng mục đích , mọi thứ trở lên vô nghĩa . quãng thời gian đã qua mọi người đã làm được gì ? mục đích của mọi ngưòi là gì ?
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bị nháy máy, không ngủ được! Ngày hôm nay tắt máy
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bị nháy máy, không ngủ được! Ngày hôm nay tắt máy
  8. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ,qua rồi không nói nữa.Ngày sắp tới chưa tới mà.
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ,qua rồi không nói nữa.Ngày sắp tới chưa tới mà.
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Con còn nhớ sinh nhật mới đây của Bố, chị con từ Sài Gòn ra,em con đợt đó cũng được nghỉ học về nhà vài hôm và con dù bận rộn cũng cố gắng thu xếp để chiều hôm đó bắt xe về nhà. Con còn nhớ đó là buổi tối mùa đông khi xe về đến ngã 4 Loong Toòng đó là lần đầu tiên con đi cầu Bãi Cháy, con đã phải xuống xe để gọi xe ôm chở con vòng ra Hòn Gai để mua bánh kem, trời lạnh làm con rét run nhưng lòng thì khấp khởi vui. Con hôm đó về muộn nhưng mọi người vẫn chờ con về rồi mới ăn cơm, chị con đã là những món rất ngon và em con thì kể nhiều câu chuyện vui. Con cảm thấy nụ cười trong mắt Bố và buổi tối hôm đó cả nhà mình đã rất vui.
    Sắp đến sinh nhật Mẹ, chị con không về được và em con cũng đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới và mẹ biết rồi đấy sức khoẻ em không tốt nếu về nhà mà len ngay em ấy sẽ không đủ sức và lại ốm mất, con thì vẫn mong em về được nhưng học tập mới là quan trọng, con mà bắt em về thế nào mẹ cũng không vui và lại mắng con mất mà con thì không muốn mẹ buồn trong ngày sinh nhật của Mẹ. Con đã lên lịch nghỉ rồi Mẹ ạ, hôm đó con sẽ về nhưng con đang không biết mình con phải làm thế nào để sinh nhật Mẹ có thể vui vẻ được đây khi nhà mình hôm đó chỉ có 3 người, bữa cơm 3 người con sợ không đủ không khí đầm ấm, và ai sẽ làm cơm cùng con, ai sẽ thay con kể những câu chuyện cười. Mẹ ơi, Mẹ đừng buồn nhé nếu hôm đó chỉ có con và Bố ở nhà với mẹ. Anh chị và em con không về nhưng chắc chắn ai cũng nhớ và đều như con mong được ở bên Mẹ lắm. Con tuy bây giờ chưa biết làm thế nào nhưng nhất định hôm đó con sẽ cố gắng làm một điều gì đó tặng Mẹ để Mẹ hạnh phúc.
    Chúc mừng sinh nhật Mẹ...
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 03/06/2007

Chia sẻ trang này