1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có đứa doạ thịt mình.
    Xin mời vào mà thịt đi. Thịt đang ngọt vì trai cô đơn
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ cho nếm đủ mùi vị cuộc sống, roài thịt chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Nếm gần đủ mùi rồi, chỉ còn thiếu cái mùi của vợ thôi. Tiến hành đi thôi nhá!
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể thay đổi tính cách một con người đây? Mình nghĩ là không thể, chúng ta có thể cố gắng hoàn thiện mình hơn chứ không thể nào lại thay đổi tính cách của chính mình được hoặc cùng lắm đó chỉ là sự dấu diếm che đậy đi cái phần mình muốn từ bỏ, và một lúc nào đó nó lại trở lại khi có 1 yếu tố nào đó tác động đến mà thôi.
    "Con người sinh ra giống như tờ giấy trắng" vì vậy tự chúng ta phải biết tô màu gì lên trang giấy đó, nếu sai chúng ta có thể sửa và lật qua trang mới của đời mình. Cứ hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn bạn nhé
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà lại chỉ như tờ giấy thôi à? Hơi rẻ mạt nhỉ
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    người ta vẫn có thể thay đổi mình vì một lí do nào đó. thực hiện nó bằng nhiều cách khác nhau để có một kết quả tốt đẹp và từ từ người ta sẽ quen với những điều đó và quên đi những gì không tốt đã từng diễn ra trong wúa khứ
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đó là thay đổi suy nghĩ một cách tích cực hơn thôi chứ không phải là thay đổi tính cách. Sai lầm căn bản của bạn là ở đó.
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, tôi mong chờ ngày mai đến như một sự dồn nén cảm xúc, một sự dồn nén để làm vơi đi trong tôi những nghi hoặc những suy tư. Ngày mai sẽ mở ra cho tôi những ngày tháng mới để tôi lại bắt đầu dấn thân vào một điều bí mật của cuộc sống, sẽ lại có những mong muốn những hi vọng và có lẽ cả nghi ngờ nữa nhưng chắc chắn ở đó còn có niềm tin, một niềm tin vững chắc. Tôi hi vọng tôi có thể làm được điều đó cho tôi và cho cả điều mà tôi tin tưởng nữa..
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    Mình mong ngày mai tới nhanh vì mình sợ tối. miình sợ rằng mình sẽ lại khóc, khóc và khóc. Mình nhớ anh quá!
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Sao không bảo anh sớm hơn?

Chia sẻ trang này